Chiều 4-12, em Nguyễn Thanh T., học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Bình Nhì 1, huyện Gò Công Tây (Tiền Giang), vẫn còn trong tình trạng lơ mơ, chưa tiếp xúc được với người thân sau bốn ngày điều trị tại BV Nhi đồng 1 (TP.HCM) do uống thuốc trừ sâu.
Ngày 4/12, ông Đặng Công Luận, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, đã ra quyết định khẩn thu hồi giấy thỏa thuận trú đóng tại TP.HCM của Sở cấp cho Trung tâm Đào tạo quốc tế SIBME trực thuộc Trường ĐH tư thục Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị.
Siêu bão Bopha, cơn bão mạnh nhất hoành hành ở Phillipines từ đầu năm đến nay, đang tiến vào biển Đông và có khả năng đổ bộ vào vùng biển từ Đà Nẵng đến Bà Rịa - Vũng Tàu trong 24 giờ tới.
Sáng 4.12, tại TP.HCM, Bộ Công an, Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM, Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) và Tập đoàn dữ liệu quốc tế IDG phối hợp tổ chức hội nghị lãnh đạo an ninh thông tin Đông Nam Á.
Người thanh niên còn rất trẻ với trang phục thể thao ngồi thụp xuống bên cạnh một bệnh nhân. Gương mặt anh đượm buồn và đầy vẻ ăn năn. Anh nói không tròn câu với bệnh nhân : “Giá mà hôm ấy thầy không cho hai em mượn xe”…
Chính quyền TP.HCM chọn 5 xã, phường thí điểm công tác chuyển hóa tình hình an ninh trật tự địa bàn, nếu hiệu quả sẽ nhân rộng mô hình. PV đã trở lại những điểm “nóng” có tiếng này…
Nhiều người yêu mến Sài Gòn đã phải băn khoăn khi Viện Nghiên cứu Phát triển công bố kết quả một thăm dò gần đầy về những địa điểm gây ấn tượng và được nhớ đến nhiều nhất của Sài Gòn đối với người dân địa phương.
Ngày 17/10 vừa qua, một người đàn ông tên là T. (55 tuổi, cư ngụ tại đường Trần Văn Đang, P.9, Q.3, TP.HCM) được gia đình đưa vào Bệnh viện (BV) Nhiệt đới TP.HCM với các triệu chứng sốt cao kéo dài. Sau 1 ngày theo dõi điều trị, bệnh nhân có dấu hiệu suy thận.
Sau tiếng nổ kinh hoàng sáng nay 5-12, ngọn lửa bao trùm một nhà máy trong khu công nghiệp Khai Sơn (huyện Thuận Thành- Bắc Ninh) khiến hàng trăm công nhân náo loạn bỏ chạy ra ngoài.
Hàng chục dân làng và binh sĩ bị chết đuối hôm qua khi nước lũ của cơn bão lớn nhất trong năm trút xuống một trạm tránh bão và doanh trại ở miền nam Philippines. Con số người chết lên đến 74 người.
Một chuyến bay của Hãng EgyptAir hôm 3-12 đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp vì một hành khách bị rắn cắn. Điều đáng chú ý là chính vị hành khách đó đã lén mang rắn lên máy bay!
Chiếc xe cứu thương chạy với tốc độc cao, khi đổ dốc cầu Bình Điền đã bị mất lái, tông thẳng vào gốc cây rồi lật chắn ngang đường. Rất may trên xe khi đó không có bệnh nhân.
Gần một năm sau ngày mất của ông Kim Jong-il, truyền thông nhà nước Triều Tiên bày tỏ lòng tôn kính với những công lao của nhà lãnh đạo quá cố và cả chiếc áo khoác parka của ông.
Nữ bị cáo tuổi teen xinh đẹp phải hầu tòa tội "Buôn bán trẻ em" vẫn dành thời gian để trang điểm thật kỹ, mái tóc buộc cầu kì đúng kiểu teen girl. Suốt phiên xử, cô ta vẫn cười cợt, cho đến khi biết mình nặng tội mới òa khóc nức nở gọi: “Bố ơi, mẹ ơi”...
Trước nạn cướp giật manh động, lộng hành, HĐND TP.HCM đề nghị tòa án đưa vụ chặt cánh tay cô gái để cướp xe SH tại cầu Phú Mỹ, quận 2 ra xét xử lưu động nhằm tuyên truyền pháp luật và răn đe các đối tượng khác.
Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm nay ra thông cáo về việc Trung Quốc xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, thể hiện ở các hành động như ra quy định đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, và tàu cá Trung Quốc làm đứt cáp của tàu Bình Minh 02.
Ngày 3/12, Sở Y tế Khánh Hòa báo cáo UBND tỉnh kết quả nghiên cứu của Viện Dược liệu - Bộ Y tế về cây xáo tam phân (tên khoa học là Paramignya trimera, dân địa phương gọi là “cây thần dược”) do sở cung cấp mẫu.
Trong suốt cuộc thảo luận chuyên đề hay bên lề cuộc họp, các đại biểu HĐND TP.HCM đặc biệt lo ngại đến tình trạng cướp giật đang lộng hành. Có đại biểu đã đề nghị thành phố phải có đội 141 như Hà Nội để trấn áp tội phạm này...
Trước chuyện trích 70% tiền phạt vi phạm giao thông để lại cho Cảnh sát giao thông (CSGT), một loại ý kiến cho rằng, trích 70% như vậy là không nên vì sẽ làm ngân sách bị “chia năm xẻ bảy”. Loại ý kiến khác thì đồng tình, vì hiện người tham gia giữ gìn TTATGT, đặc biệt là lực lượng CSGT đang phải chịu rất nhiều áp lực, cần có nguồn kinh phí để đầu tư thỏa đáng cho họ.
Chỉ vài giờ đồng hồ sau khi xuất hiện trên facebook, câu chuyện về ông lão lượm ve chai vô tình quẹt vào hai mẹ con đang đi trên đường khiến chiếc quần jean của cô con gái bị rách khoảng 2 - 3 cm và họ bắt cụ phải bồi thường 500 nghìn đồng, mặc cho cụ van xin, cúi lạy hàng nhiều lần khiến cư dân mạng phẫn nộ, bất bình.
Đại tá Trần Thế Quân, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Công an, cho rằng việc bỏ mục ghi họ tên cha mẹ công dân lên CMND không khó, Vụ Pháp chế sẽ nghiên cứu kỹ.