Cuộc sống bận rộn ở các đô thị hiện đại bỗng khiến những người chẳng may bị ốm đau, nằm đâu nằm đấy thực sự trở thành gánh nặng vì gia đình không có người chăm sóc. Dịch vụ trông người ốm thuê ở các bệnh viện đã ra đời, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của những người có điều kiện kinh tế.
Quảng cáo là “nước mắm sạch”, “công nghệ mới với 3 bước siêu lọc, loại trừ mọi vi khuẩn gây hại” nhưng 100 tấn nước mắm Hải Ngư của Miwon Việt Nam đã bị đóng cặn. Điều đáng tiếc là hãng thực phẩm đến từ Hàn Quốc này lại đổ lỗi cho việc sử dụng muối trong nước.
Đang đảm nhận cương vị là Phó chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn, nhưng ông Đào Hữu Cơ còn có “nghề tay trái” là tham gia hoạt động Muaban24 và còn mở văn phòng tại nhà riêng để "đào tạo" người tham gia.
Khi phát ngôn câu nói nổi tiếng này vào năm 1968, nghệ sĩ người Mỹ Andy Warhol hẳn không ngờ hiện thực lại đến quá nhanh và đi quá xa so với những gì ông tiên đoán. Bởi giờ đây, người ta có thể dùng mẫu câu như vậy để nửa đùa nửa thật với nhau: “Trên truyền hình, người ta sẽ nổi tiếng trong vòng 15 giây nói hớ”.
Hot girl Nana đã từng gây sốc khi tiết lộ bị một đại gia gạ gẫm với giá gần 270 triệu cùng đoạn tin nhắn FB của mình. Mới đây, Nana cũng đã nhắc lại câu chuyện này trong bài phỏng vấn.
Không ít bạn trẻ vì muốn “long lanh” hơn dưới mắt bạn bè đã khoác lên mình nhiều loại “nước sơn” vật chất dễ dàng “bong tróc”. Trong khi đó, giá trị bản thân thật sự là những gì tỏa ra từ nội lực bên trong.
7 năm trời ròng rã cõng con gái đi học, câu chuyện về tình phụ tử của ông Nguyễn Tuấn Nghĩa và con gái Nguyễn Phương Linh thực sự làm mọi người thấm thía về tình cảm gia đình.
“Nấu nướng lên tay, quan trọng hơn, tôi đã sống ổn dù không có cha mẹ ở bên” - Đặng Thanh Hằng (23 tuổi, nhân viên copywriter) chia sẻ về cuộc sống của mình từ khi “ra riêng”.
Em - một cô gái nhẹ nhàng, diện chiếc áo trắng bó sát cơ thể, đôi mắt chuốt mi kĩ lưỡng, thỉnh thoảng lại dùng đôi tay yểu điệu biểu lộ cảm xúc như thiếu nữ ngày xưa. Nhưng ai có thể ngờ em vốn sinh ra là... con trai.
Nam giới văn phòng dễ phát phì, để phòng tránh tốt nhất là giữ không cho tăng cân ngay từ đầu. Tổng kết lại, nam giới văn phòng dễ phát phì chủ yếu có những nguyên nhân sau đây.
Đang sửa quạt điện ngoài chợ, nghe tin được Bộ trưởng Quốc phòng đặc cách vào trường Tăng thiết giáp, Thuận ngỡ mình đang mơ. Cậu chạy một mạch về khoe với bố mẹ và cả nhà ôm nhau khóc vì sung sướng.
Ông bà ta dạy đố có sai: “Bắc thang lên hỏi ông trời, lấy tiền cho gái có đòi được không”. Câu này rõ ràng đã ăn sâu vào tâm trí cánh đàn ông tới mức chỉ cần đọc nửa câu đầu, là đã có người đọc vanh vách nửa câu sau. Vậy mà lớp lớp đàn ông vẫn ngoan ngoãn nối đuôi xếp vào cái hàng “lấy tiền cho gái”.
Một người chuyển giới tâm sự với bố: "Cái đầu con là con trai nhưng thân hình là con gái. Con muốn chỉnh cho thân hình phù hợp với suy nghĩ, tư tưởng của mình". Bố trả lời: "Rồi, mai tao cho mày đi gặp bác sĩ tâm lý để chỉnh lại cái đầu của mày".
Làm giáo viên, nông dân, nhiếp ảnh gia hay hướng dẫn viên du lịch có thể không có một khoản lương cao vượt trội nhưng cuộc sống của bạn chứa nhiều điều thú vị mà tiền không mua được.
Xấu hổ là vì ngay chính bản thân những thầy cô giáo toàn những thạc sĩ, tiến sĩ, phó giáo sư, GS... nhưng có không ít người đã không ngần ngại nhận phong bì từ sinh viên, học viên của mình để rồi châm chước và cho qua những luận văn, luận án không xứng đáng mà mình hướng dẫn hay phản biện.
Xung quanh thái độ của cư dân mạng về vụ hai thanh niên đi xe máy giá chục ngàn đô buộc một người lái xe ba gác đền 150.000 đ vì lỡ va quẹt, cho thấy một điều sâu hơn trong suy nghĩ của xã hội: Cứ người giàu là phải chịu thiệt?
"Mẹ già như chuối chín cây", nhiều lúc cô đơn, tủi thân mẹ đã mong sớm được về nơi chín suối như ba con 15 năm về trước. Lúc mẹ nhắm mắt xuôi tay sẽ chẳng phải lo gì cả, không còn cô độc nữa phải không con?
Thú rừng bị xẻ thịt một cách tàn nhẫn trong một ngôi nhà ở xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) chỉ nằm cách hai trạm kiểm lâm Thượng Hóa khoảng 500m. Thú rừng bị xẻ thịt để bán cho các quán nhậu!
Tốt nghiệp cấp 2 tại Trường THCS Thiện Kỵ với tấm bằng khá nhưng em Vi Văn Đại phải bỏ dở con đường học tập vì dị tật trên cơ thể khiến em không thể một mình vượt qua quãng đường 14km để đến trường THPT.
Ngày 29/8, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh ký quyết định tuyển bổ sung Ngô Văn Thuận - thí sinh đạp xe 300 km từ Nghệ An ra Hà Nội thi đại học vào trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp.
Người đứng, kẻ ngồi “giải quyết” trong lùm cây, vệ đường hay nhăn mặt, bịt mũi khi phải đi qua những khu vệ sinh công cộng tạm bợ, nhếch nhác…là những cảnh dễ thấy khi đi du lịch Việt Nam khiến rất nhiều du khách… “thất kinh”.
Vừa qua, bà con cả nước xôn xao vì vụ mấy cô hoa hậu, người mẫu đi khách. Có hai lý do để họ bàn tán, một là tại sao xinh đẹp thế, nổi tiếng thế mà phải làm chuyện này, hai là giá cao quá nhỉ, kẻ ít thì một ngàn, kẻ nhiều thì đâu tới 8.000 USD một chuyến.
Một bữa ăn quá nhiều sẽ làm bạn khó chịu, uể oải hoặc tệ hơn là gây ra ợ hơi hay "xì hơi" bất ngờ. Và điều này sẽ làm bạn xấu hổ vô cùng đặc biệt là trong lần đầu tiên với cô ấy.
Chiều 28/8, ông Nguyễn Khắc Thinh, Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị Tp.Nha Trang ( Khánh Hòa) cho biết, đầu tháng 9/2012, đơn vị sẽ cho đấu thầu việc thay thế hơn 1.000 cây hoa sữa trên 53 tuyến phố ở Nha Trang bằng cây phượng vĩ.