Thay vì chị em phải đi phẫu thuật để làm khít âm đạo sau quá trình sinh nở, tránh viêm nhiễm, trên thị trường đang quảng cáo một loại gel chỉ cần bôi vào là có tác dụng làm khít âm đạo trong tích tắc!
Tờ The Diplomat đã đăng tải một bài viết có tiêu đề “Sát thủ thầm lặng ở Việt Nam”, để cập đến những nguyên nhân khiến việc tham gia giao thông ở Việt Nam trở nên rất nguy hiểm.
Mấy chục năm qua, bên cạnh sự phát triển nhanh về kinh tế thì người dân xã Hải Chánh (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) vẫn ngày ngày phải dùng nguồn nước nhiễm phèn, nước sông để sinh hoạt...
Cách đây không lâu, câu nói của em Ngọc Trinh "Yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à?" làm thiên hạ nhốn nháo cả lên. Kẻ ném đá, người đồng tình, không khí hết sức rộn ràng. Đúng là ở đâu dính dáng chuyện tiền, ở đó liền sục sôi xôm tụ. Riêng tui, tui thấy ở đời, có tiền là có hết!
Gần đây, Trung tâm Nam học, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) tiếp nhận một bệnh nhân nam 30 tuổi bị cương cứng liên tục suốt 6 ngày. Hậu quả là dương vật tím bầm, khả năng hoại tử là rất lớn. Nguyên nhân có thể vì bệnh nhân dùng thuốc kích dục quá liều.
"Tôi không muốn vì ngày vui của mình mà nhiều sinh vật bị sát hại làm thức ăn. Thử hỏi làm gần 20 bàn tiệc như thế này thì phải giết bao nhiêu tôm, cua, cá, bò...", cô dâu Trang tổ chức tiệc cưới chay tại chùa Vĩnh Nghiêm TP HCM, chia sẻ.
Ngày 28/8, Viện Pháp y Quân đội kết luận về nguyên nhân cái chết của chị Nguyễn Thị Thu Phong, 35 tuổi, ở quận Hà Đông, Hà Nội, tại Phòng khám đa khoa Maria (phố Thái Thịnh) tối 14/7 là sốc phản vệ do truyền thuốc.
Có mặt tại Khoa ngoại tổng quát, Bệnh viện đa khoa Cà Mau (Cà Mau) ngày 28.8, PV không khỏi giật mình khi gặp Nguyễn Thị Ái Trân (3 tuổi), do khuôn mặt bé trông như một bà lão khoảng 60 tuổi.
Sau 4 năm dùi mài kinh sử chuyên ngành tiếng Pháp tại Đại Học Đà Nẵng, muốn có thêm cơ hội mới ngoài thủ đô, Lê Thị Kiều Oanh đã quyết định học thêm bằng thạc sĩ. Từ ngày bảo vệ xong, Oanh vẫn không thể xin được một việc làm tử tế. Cô đành bỏ xó bằng của mình, cam chịu làm trực điện thoại kiếm tiền sống qua ngày.
Treo biển trên xe đạp đi tìm việc, quỳ lạy xin đừng ngồi lên đầu rùa, lang thang các con phố bán cà phê dạo... là những hành động khác người, gây xôn xao dư luận của một số bạn trẻ trong thời gian qua.
Trong giáo lý của nhà Phật, việc đốt thân thể làm đuốc cúng dường chư Phật vẫn được nhắc đến. Tuy nhiên, việc tự thiêu này phải đem lại lợi ích gì cho đạo Pháp, những người chung quanh hay chính bản thân thì mới xem là việc làm đúng chánh pháp.
Phát biểu trên một tờ báo ra ngày 26.8, ông Phạm Lương Sơn, trưởng ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, cơ quan này sẽ đề nghị cơ quan chức năng trình Chính phủ tăng mức đóng bảo hiểm y tế để bảo đảm nguồn chi khám chữa bệnh.
Bánh được làm sẵn, để lộ thiên hứng bụi, chảo dầu chiên đen kịt, bát đĩa để cách nước cống chỉ vài cm… Nhìn thấy cảnh này, không ít tín đồ của bánh tôm Hồ Tây phải kinh hãi.
Xuất hiện ngày càng nhiều tại các quán bar, vũ trường và các câu lạc bộ khiêu vũ cổ điển là những chàng trai tuổi mười tám đôi mươi có nhiệm vụ dẫn nhảy phục vụ các quý bà đến vui chơi giải trí.
Một thực tế đang tồn tại làm khổ nhiều bà con tiểu thương ở chợ quê nghèo Dương Nỗ (hay còn gọi chợ Nọ, xã Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế) là các lô bán hàng sau khi đấu giá đã bị đẩy giá cao ngất ngưởng, lên tới hàng chục triệu đồng/tháng.
Một mảnh lạc (đậu phộng) vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP HCM tìm thấy trong phế quản của bé trai 2 tuổi ở Bình Thuận. Dị vật đã khiến phổi của bé tổn thương nặng.
Ngay từ lễ ăn hỏi, bố vợ đã trao liền tay chàng rể căn nhà trị giá vài tỷ, xe ô tô xịn, chức phó giám đốc công ty... cuộc đời tưởng như từ đây trải thảm. Ấy thế nhưng, giờ đây chàng ngậm ngùi nhận ra, chàng được tất cả, trừ một thứ quý giá nhất: Tự do.
Gia trưởng là một đặc tính phổ biến của đàn ông. Số đông đàn ông có tính gia trưởng dù cấp độ và cách biểu hiện có khác nhau. Người thì đùng đùng như sấm, như sét. Người thì im lìm như đá nhưng không thể lay chuyển. Có người thể hiện tính gia trưởng ở nhà, lại có người thể hiện tính gia trưởng ở cơ quan.
Mỗi ngày có hàng triệu học sinh bán trú ăn trưa tại trường. Và mỗi ngày cũng xuất hiện chừng đó nỗi lo của phụ huynh khi chất lượng bữa ăn mỗi nơi một kiểu, “hậu trường” bữa ăn hiếm được công khai.
“Cháu nó không đỗ tốt nghiệp THPT, tôi đang tính cho nó học nghề đề đi xuất khẩu lao động thế mà gần 2 tuần nay các trường Cao đẳng, Trung cấp vẫn gửi giấy báo mời cháu nhập học với chi phí trên trời. Tôi cũng đang hoang mang chưa biết thế nào”.
Là trung tâm chính trị - kinh tế- văn hóa – xã hội của cả nước với 6,6 triệu dân (chưa kể những đối tượng tạm trú, vãng lai, du khách, vv …) nhưng trong ngành y tế Thủ đô đang tồn tại “chuyện lạ” khi mà cả thành phố không có nổi một bệnh viện chuyên khoa nhi!
Hình ảnh rạng rỡ của các nữ thủ khoa đầu ra xuất sắc tại các trường đại học, học viện tại Hà Nội trong lễ Ghi danh sổ vàng năm 2012 diễn ra trong chiều 25/8 tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám.
Con xanh xao, ăn uống kém và thường đau bụng, anh Hòa ở Sóc Trăng đưa bé bệnh viện khám. Kết quả siêu âm cho thấy một dị vật to bằng nắm tay chiếm gần hết dạ dày của bệnh nhi.
Thôn Hà Châu (xã Tùng Ảnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh) như một hòn đảo nằm lẻ loi, chênh vênh giữa dòng sông La. Nơi đây 25 hộ dân với hơn 100 nhân khẩu đang ngày ngày bám trụ với cuộc sống mưu sinh trong cảnh khó khăn, thiếu thốn đủ bề…