Mẹ rất thương con gái mẹ khi thấy con lăn lộn trong buồn đau. Nhưng con đừng bao giờ nói câu “hối tiếc”. Con đã trưởng thành, con hãy chịu trách nhiệm về những việc mà con đã quyết định.
Không chỉ thuốc Trung Quốc mà hiện tại nhiều loại thuốc Hàn Quốc cũng được quảng cáo giúp phòng, chữa tai biến mạch máu não và bán với giá cắt cổ. Nhưng sự thực, thuốc đều bắt nguồn từ các bài thuốc cổ phương của Trung Quốc, người mua dễ mất tiền rước bệnh hại thân.
Sau trận mưa lớn từ đêm qua đến sáng nay, nhiều tuyến phố thủ đô trở thành "sông", người và phương tiện bì bõm băng qua đường ngập. Lực lượng cứu hộ phải "giải cứu" hàng loạt ôtô chết máy.
Sẽ không bao giờ có 1 con người biết trân trọng ngôn ngữ nếu suốt thời ngồi ghế nhà trường chỉ biết giao tiếp bằng thứ ngôn ngữ cộc lốc, biến dạng như niềm hân hoan nhặt "rác" vào bị. Rác công nghiệp còn có thể có ích sau tái chế, " rác văn hóa" có bao giờ làm nên 1 xã hội văn minh?
Vẫn biết ca bệnh nào cũng có rủi ro, nhất là tai biến sau mổ. Song điều mà dư luận vô cùng bức xúc là một trong những nguyên nhân dẫn đến người bệnh phải trả giá bằng sinh mệnh một cách oan ức lại bắt nguồn từ sự tắc trách, cẩu thả, thậm chí từ thái độ vô cảm của một số thầy thuốc có y đức kém.
Trong 15 năm hành nghề, BS. Vân (Phó trưởng khoa nhi, Bệnh viện Tâm thần Trung Ương I) đã tiếp xúc và trực tiếp điều trị cho hàng trăm bệnh nhân mắc các chứng bệnh về tâm thần, rối loạn tâm thần… Mỗi bệnh nhân là một câu chuyện khác nhau về nguyên nhân, số phận, gia cảnh.
Lana Del Rey, nữ ca sỹ đang rất nổi tiếng tại Mỹ đã được nhãn hiệu H&M mời làm người mẫu quảng cáo cho BST thu đông 2012 của họ. Ngôi sao ca nhạc 25 tuổi thật xinh đẹp và lãng mạn trong chùm ảnh này.
Hoa hậu Hoàn vũ năm 2004 Jennifer Hawkins đã nhận được những tràng pháo tay cổ vũ nồng nhiệt khi cô xuất hiện trong buổi trình diễn thời trang tại Úc ngày 17/8 vừa qua.
Chị không muốn về đó vì trước đây bố không thích chồng chị lấy "con bé nhà quê" là chị. Dù rằng lúc bố bị bệnh và qua đời chị gần như là người duy nhất chăm sóc và chu toàn mọi việc cho bố, gia đình chồng chủ yếu ở nước ngoài. Chồng chị thuyết phục không được thì nổi giận.
Gần đây, Cục bảo vệ thực vật xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong nho Trung Quốc nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai vượt mức cho phép 3-5 lần. Tuy nhiên, loại nho này vẫn được bán tràn lan trên đường phố Hà Nội.
“Phải nhiều năm sau khi khái niệm nhảy flash mob ra đời trên trên thế giới, ở Việt Nam mới bắt đầu nhen nhóm những phong trào nhảy flash mob theo đúng nghĩa. Tuy mới chỉ xuất hiện một vài năm gần đây nhưng nó đang phát triển mạnh mẽ và càng ngày càng được nhiều người yêu thích, đặc biệt là ở những bạn trẻ muốn nhờ nó trao tặng người mình quan tâm một thông điệp yêu thương...”
Trên các đường phố Hà Nội bây giờ không khó để gặp cảnh những người ăn xin. Có điều ăn xin không chỉ giả bộ rách rưới què quặt để ngửa mũ xin vài ba đồng lẻ, mà ăn xin “cao cấp” hơn nhiều với các “vở kịch” được diễn hết sức hoàn hảo.
Chị không nói chuyện với tôi nữa, không email cũng không chat. Tôi buồn lắm, tự trách mình cũng có, lo cho chị nhiều hơn. Chị và tôi là bạn bè, để tính coi… hơn 40 năm! Người ta ví von bạn cũ như rượu lâu năm, chắc là nói về hương vị. Về rượu thì tôi không biết, về bạn cũ thì tôi biết một điều chắc chắn: mất một người bạn thời thơ ấu thì không bao giờ có thể lấy gì thay thế được. Bạn thời thơ ấu chính là tuổi ấu thơ của ta.
Khi biết tin Trần Văn Đức trúng tuyển vào Trường ĐH Y dược Huế với 23,5/22,5 điểm (chưa kể 2,5 điểm ưu tiên con thương binh và miền núi) không chỉ làng xóm mà thầy cô giáo và bạn bè ai cũng mừng cho Đức.
Khoảng 10 giờ 30 ngày 17.8, các công nhân của Nông trường cao su đội 1 Cù Bị thuộc Công ty TNHH MTV cao su Bà Rịa (xã Cù Bị, H.Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu) đang ăn cơm thì phát hiện món thịt heo kho có giòi bò lúc nhúc.
Hai năm thi làm cô giáo dạy Văn không thành, Loan rẽ hướng sang ngành SP Âm nhạc. Vừa phải làm thêm để tự nuôi mình rồi nghiên cứu khoa học, yêu và lấy chồng nhưng ở vị trí nào cô cũng đều làm tốt. Tháng 8/2012, Loan nhận tin là thủ khoa đầu vào và đầu ra của Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật TW khi đã có bầu được 8 tháng.
Có lẽ chỉ những ai trong nghề mới hiểu được những khó khăn, những tình huống khóc cười khi dạy trẻ tự kỷ, công việc “đặc biệt” thời hiện đại, khi số trẻ được phát hiện mắc hội chứng tự kỷ ngày càng nhiều.
Tốt nghiệp Đại học ra trường có công ăn việc làm ổn định. Nhưng ông vẫn quyết định từ bỏ tất cả, để dành thời gian nghiên cứu máy phân loại rác thải tự động. Sau 2 năm “làm bạn với rác”, công trình nghiên cứu của ông đã cho ra “quả ngọt”.
Hôm qua trên một số diễn đàn mạng lại truyền tay nhau những phát ngôn sốc của hai teen girl được cho là ở Hà Nội. Những teen girl này đã có những phát ngôn không thể đáng trách hơn về bà ngoại của mình.
Mấy ngày nay, cư dân mạng bàn luận khá nhiều về cô caddy tội nghiệp bị khách chơi golf đạp ngất xỉu phải cấp cứu. Nhiều người không hiểu vì sao một chuyên viên văn phòng Quốc hội lại có cách hành xử côn đồ như vậy.
Sáng nay, như thường lệ, tôi pha một ly trà sữa, bật máy tính lướt web. Vừa đăng nhập Yahoo thì nhận được đường link một người bạn. Theo thói quen, tôi click vào...và đọc.
Tại di tích Nguyên lăng - lăng tẩm của vua Trần Nghệ Tông (1321 - 1394), các nhà khảo cổ tìm thấy rất rõ dấu vết của các cuộc đào phá để ăn trộm của cải vào những năm 70 - 80 của thế kỷ trước.
Nếu hết 45 ngày mà bệnh tình chưa dứt thì bệnh nhân tâm thần vẫn phải xuất viện trở về nhà hoặc chuyển đến một trung tâm bảo trợ xã hội của địa phương (nếu có) - bác sĩ La Đức Cương, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần TƯ I cho biết.
Theo nghiên cứu, Việt Vam có khoảng 1,65 triệu người đồng tính và song tính trong độ tuổi từ 15 - 59. Các chuyên gia xã hội học và cả đại biểu Quốc hội đều cho rằng đã đến lúc vấn đề hôn nhân đồng giới cần được nhìn nhận ở nước ta.
Hiện nay, nhiều bạn trẻ thiếu ý thức ngang nhiên trèo lên những di tích lịch sử để tạo dáng chụp ảnh khiến dư luận phẫn nộ với cách hành xử thiếu văn hóa, không tôn trọng di tích.
Thấy mình khác biệt khi không rung động đầu đời trước bất kỳ cô gái nào dù đã học lớp 11, Hùng đinh ninh rằng mình là người đồng tính. Sự ngộ nhận đó khiến cậu vô cùng đau đớn, tự kỳ thị, học tập sút kém.
Ông Huỳnh Quốc Việt, Phó Giám đốc Sở Y tế Cà Mau, cho biết sở này vừa đưa ra kết luận về nguyên nhân tử vong của sản phụ Dương Kim Chung (28 tuổi, ngụ xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long - Bạc Liêu) tại Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau. Theo kết luận trên, Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau không mắc sai sót trong quá trình chỉ định và phẫu thuật lấy thai cho chị Chung.
Khi nghe tin sĩ tử vượt đạp xe hơn 300km đi thi trượt đại học, ai cũng tiếc nuối. Thế nhưng cậu học trò nghèo Ngô Văn Thuận (xóm 8 xã Xuân Thành, Yên Thành, Nghệ An) vẫn quyết tâm theo đuổi bằng được ước mơ của mình. Dù rất buồn với kết quả thi vừa rồi nhưng Thuận cho biết, cậu sẽ vừa đi làm vừa ôn thi để năm tiếp tục thi đại học.