Câu chuyện của Ngân Kim được ví như chuyện cố tích thời hiện đại, bởi sau rất nhiều năm tìm kiếm trong mòn mỏi và vô vọng thì chỉ 1 ngày sau khi đăng tin trên FB, cô gái đã tìm lại được người mẹ của mình.
Người nước ngoài ví mỗi lần băng sang đường giữa dòng xe cộ nườm nợp ở thủ đô là một cảm giác phiêu lưu, mạo hiểm, một trải nghiệm 'sợ' thực sự khi đến thăm đất nước hình chữ S.
Với hơn 20 khoản thu vô lí, phụ huynh có con đang học lớp mẫu giáo lớn ở Trường MN Cát Bi (Hải Phòng) đã thắc mắc nhưng không được giải thích thỏa đáng. Nhiều người tính chuyển trường cho con.
"Mẹ ơi, bà ngoại bị ung thư giai đoạn cuối rồi, mẹ ở đâu về ngay với bà, mẹ nhé", thông điệp được Kim Ngân nhờ cộng đồng mạng chia sẻ. Chỉ 2 ngày sau, Ngân đã tìm được mẹ nhờ sự giúp đỡ của một cư dân mạng Facebook.
Con trai lớn của mình học lớp 9, năm nào cũng là học sinh giỏi. Có lần cháu bảo: “Cô giáo con bảo chưa thấy ba mẹ đi họp phụ huynh bao giờ? Toàn thấy bà nội đi họp cho thôi”. Con trả lời: “Ba mẹ con bận lắm vì ba mẹ con là giáo viên vùng cao mà”.
Cũng như phái đẹp, đàn ông không chỉ có duy nhất một điểm nhạy cảm trên cơ thể. Hãy khám phá thêm một số điểm nóng khác của chàng sau đây, để khơi dậy đam mê.
“Nguyện vọng lớn nhất của tôi là muốn gửi cháu vào một trung tâm Bảo trợ xã hội, vì tôi tuổi đã cao, không biết sức khoẻ thế nào, chỉ lo lắng khi tôi qua đời thì ai sẽ là người nuôi dạy cháu”.
Trong thời gian gần đây, một clip quảng cáo sản phẩm của một hot girl MT đã khiến cộng đồng mạng phải xôn xao. Đoạn clip với tiêu đề "Bé bán hàng online - nhìn là muốn mua ngay".
Trung tâm Giáo dục lao động xã hội số 2 – Sơn Tây là nơi nuôi dạy, giáo dục những người đã vi phạm về ma túy, mại dâm… và cũng là ngôi nhà chung của những đứa trẻ mang trong mình căn bệnh HIV mà khi mới sinh ra đã bị vứt bỏ.
Trong không gian thanh tịnh, nhiều bạn trẻ cùng quý thầy đã có mặt tại quán trà Tri Âm (Hà Nội) để cài lên ngực bông hồng đỏ thắm, hướng về cha mẹ trong mùa Vu Lan báo hiếu.
10h40 ngày 7/9, bệnh viện đa khoa Đà Nẵng tiếp nhận bệnh nhân Lê Thế Phong (22 tuổi, quê Quảng Trị, sinh viên trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng) bị đa chấn thương, toác da vùng cổ, máu chảy thành vòi.
Mỗi học sinh là một mảnh đời bất hạnh. Họ đến với nhau, cùng sẻ chia, cùng học tập vươn lên trong cuộc sống để trở thành người có ích cho gia đình, xã hội.
“Tôi thương bố, không dám nhìn bố, nhưng tôi không thể để ông vào nhà được, nếu để ông vào các con của ông sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà”, bà H. con dâu cả của ông N. phân trần khi quyết tâm không mở cửa cho bố chồng vào nhà.
VietNamNet giới thiệu nội dung buổi giao lưu trực tuyến về chủ đề: Từ gạo đến robot, Việt Nam đã chuẩn bị gì cho nguồn nhân lực tương lai? Mời các độc giả tiếp tục thảo luận với các câu hỏi của chuyên gia Ngân hàng Thế giới đưa ra TẠI ĐÂY và gửi ý kiến theo địa chỉ: bangiaoduc@vietnamnet.vn.
Nghiên cứu được thực hiện tại BV Nhi đồng 1 (TP Hồ Chí Minh) cho thấy, tỉ lệ trẻ 14 - 15 tuổi tự tử rất cao, chiếm gần 66% số trường hợp tự tử khiến không ít người giật mình… Những đối tượng khác cũng dễ dàng tìm đến cái chết vì nhiều lý do…
Sáu giờ chiều, các con bạc lục tục rời khỏi casino để qua cửa khẩu, về nhà. Đó cũng là lúc những con bạc “ăn đêm” bắt đầu “lên sòng”. Mười giờ đêm, casino náo nhiệt như ban ngày.
“Nghe tin, tôi bảo hai em sang lo mọi việc, mình ở nhà lo hậu sự. Tôi cũng chưa kịp hỏi cụ thể, nghe hai chú kể rằng cháu nó chết đau đớn lắm” – anh Tuấn Anh rưng rưng nước mắt kể về chuyện của con gái.
Giai đoạn kinh tế khó khăn chưa qua, sức mua giảm mạnh do người dân thắt chặt chi tiêu, kéo theo dịch vụ cung ứng đình trệ, lượng hàng tồn kho tăng cao... Trong bối cảnh ấy, các shop, cửa hiệu thời trang cũng không ngoại lệ.
Các bạn trong lớp đều hết sức ngạc nhiên bởi khả năng phổ thơ thành các làn điệu dân ca của Kiên. “Bên kia sông Đuống” của nhà thơ Hoàng Cầm được Kiên phổ thành điệu hát ru, “Tống biệt hành” thành điệu hát xẩm…
Ngày xưa khi đi học giới trẻ thường dùng “tớ, cậu’ hay “bạn, tôi” để xưng hô với nhau. Một thời gian trước thì chuyển sang thành “tao-mày” hay “bà/ông, tôi”. Còn bây giờ nổi lên hiện tượng các bạn trẻ thường dùng tên bố mẹ hay những từ ngữ chỉ mối quan hệ trong gia đình để nói chuyện với nhau.
Loạt ảnh tiếp theo của nhiếp ảnh gia Ferenc Ecseki ghi lại những khoảnh khắc vô cùng sinh động của các em bé người dân tộc H'mông ở vùng núi Bắc Hà, tỉnh Lào Cai của Việt Nam.
Đàn ông mạnh hơn phụ nữ không có nghĩa là họ "khỏe" hơn. Trái lại, họ thường ỷ vào sự "nam tính" mà quên luyện tập thân thể và cũng lười đi gặp bác sĩ hơn, do đó thường chỉ phát hiện khi bệnh đã nặng.
Việc chăm thuê người bệnh giúp người nuôi và bệnh nhân gắn chặt với nhau nhờ những sinh hoạt cá nhân. Từ đây, có những phát sinh tình cảm giữa họ khiến không ít câu chuyện “đánh ghen” đã xảy ra!
Ngay sau khi báo chí đăng tải loạt bài về các loại sex game trong “họ hàng” Visual Novel, rất đông các game thủ đã phản hồi rất mạnh mẽ. Bên cạnh những ý kiến có phần “trung tính” nhìn nhận hai mặt của vấn đề, nhiều game thủ đã không tiếc lời “ném đá, quăng gạch” bảo vệ chính kiến cho rằng Visual Novel hoàn toàn “trong sạch”.