Ấm áp kính mừng Vu Lan tại “quán trà”

Chủ nhật, 09/09/2012, 11:40
Trong không gian thanh tịnh, nhiều bạn trẻ cùng quý thầy đã có mặt tại quán trà Tri Âm (Hà Nội) để cài lên ngực bông hồng đỏ thắm, hướng về cha mẹ trong mùa Vu Lan báo hiếu.

>>Khám phá ẩm thực chay mùa Vu Lan.
>>Lễ Vu lan báo hiếu tại Trúc Lâm thiền viện ở Pháp 
>>Xúc động lễ gắn hoa cài áo ngày Vu Lan 
>>Thư người mẹ già gửi con trai ngày Vu Lan

Chia sẻ với PV, chị Hường - chủ quán trà Tri Âm cười và tâm sự: “Mình muốn tổ chức Vu lan tại đây, để cho các bạn trẻ hướng về hai đấng sinh thành theo tinh thần tri âm và báo ân. Thể hiện lòng hiếu hạnh của bổn phận người làm con”.

“Đặc biệt đây cũng là dịp để mọi người có mặt ở đây sống trong tinh thần hiểu biết và yêu thương, cùng nhau uống trà, chia sẻ với những cảm xúc, kỷ niệm đẹp về cha mẹ mình” - chị Hường cho biết thêm.

Quán Tri Âm không chỉ là nơi mà các bạn trẻ tu học hàng tuần, dưới sự dìu dắt của một số quý sư thầy, sư cô mà hàng năm, Tri Âm còn trang nghiêm tổ chức các ngày lễ trong Phật giáo như Phật đản, ngày Vía Quán Thế Âm...

Chùm ảnh Phóng viên ghi nhận:
 
Không gian tổ chức kính mừng Vu Lan tại quán trà Tri Âm

Trước khi vào buổi lễ, mọi người ngồi Thiền tọa tĩnh tâm

Tụng kinh Vu Lan

Trang nghiêm và lắng đọng nghe quý sư thầy giảng ý nghĩa ngày Vu Lan và bông hồng cài áo

Nghẹn ngào và đầy cảm xúc khi hướng về cha mẹ
 
Bông hồng vàng được cài lên ngực quý thầy

Còn bông hồng đỏ thắm được cài lên cho những ai may mắn còn cha, còn mẹ

Nụ cười hạnh phúc trên em bé hồn nhiên...

...đến những giọt nước mắt lăn tròn trên đôi má vì hạnh phúc khi được cài lên ngực bông hồng đổ thắm và nhớ về cha mẹ.

Thiền trà chia sẻ những kỷ niệm về hai đấng sinh thành đầy ấm áp và thiêng liêng...

Theo Kienthuc

Các tin cũ hơn