Những cô gái sẵn sàng "hở bạo" đang bị các "nhiếp ảnh gia" đối xử như thế nào?

Chủ nhật, 26/07/2015, 09:18
Với mong muốn có được những bức ảnh nghệ thuật, không ít các cô gái tình nguyện "hở bạo" trước mặt những kẻ tự xưng "nhiếp ảnh gia". Nhưng nghệ thuật đâu chưa thấy, các cô hết bị tung ảnh nude không xin phép, đến bị xúc phạm là "con lợn chết"... Cách cư xử thiếu tôn trọng này khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Ngày 21/7, trên một hội nhóm giao lưu giữa nhiếp ảnh và người mẫu, một thành viên trong nhóm đã đăng tải bức ảnh hậu trường một buổi chụp ảnh nude. Trong ảnh, người mẫu không mảnh vải che thân đang nằm cuộn tròn giữa bãi cỏ rộng lớn. Xung quanh có khoảng 2 nhiếp ảnh chĩa ống kính vào cô người mẫu này.

Hậu trường một buổi chụp ảnh nude đang gây xôn xao mạng xã hội.

Bức ảnh khi vừa được đăng tải trong nhóm này đã nhận được hơn 600 lượt like và 200 bình luận với nhiều ý kiến khen chê khác nhau. Tuy nhiên, rất nhiều bình luận xúc phạm người mẫu trong bức ảnh. Các thành viên hội nhiếp ảnh này liên tục ví người mẫu là "con lợn chết trương phình, trắng hớn", "như con lợn bị chọc tiết" hay "hiện trường thiếu nữ bị hãm hiếp vứt xác bên sông".

Các thành viên trong nhóm nhiếp ảnh này đã ví người mẫu như... một con lợn chết. Một sự xúc phạm trắng trợn và rất đáng phẫn nộ.

Mặc dù đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có những bức ảnh thành phẩm chính thức nhưng người mẫu này vẫn bị chỉ trích và xúc phạm không ngừng. Một số thành viên cho rằng ảnh hậu trường chụp không đúng góc máy, gây phản cảm, là lỗi của người chụp chứ không phải lỗi nhiếp ảnh và người mẫu. "Trước đây cũng có trường hợp ảnh hậu trường chụp nude bị rò rỉ, người ta thay nhau chỉ trích nhiếp ảnh và mẫu, cho đến khi xem những hình ảnh chính thức đã được xử lý đầy tính nghệ thuật thì họ mới chịu thôi", một thành viên trong nhóm cho biết.

Bạn có tên H.Anh thì bức xúc nói: "Người chụp bức ảnh này rõ ràng là có mục đích không tốt, nhiếp ảnh chân chính luôn biết thế nào là nghệ thuật, thế nào là khiêu dâm, ảnh hậu trường lại chụp góc thế này là rất xúc phạm mẫu".

"Mình có cảm giác ekip này đi theo để bình luận, bàn tán về tư thế của người mẫu hơn là chú tâm chụp ảnh. Mà mình cũng không biết một buổi chụp ảnh nude thì cần lưu lại ảnh hậu trường như thế này làm gì?", một facebook-er khác bình luận.

Mới đây, toàn bộ ảnh nữ thổ dân bán khỏa thân, lộ ngực trần cũng bị phát tán trên mạng. Cho đến ngày 22/7, một nhiếp ảnh trong nhóm ekip 5 nhiếp ảnh thực hiện bộ ảnh thổ dân mới lên tiếng, cho biết những hình ảnh nhạy cảm của cô bé người mẫu SN 1999 là do một thành viên trong ekip vì vô ý đã đăng tải lên mạng nhưng sau đó đã gỡ xuống. Dù vậy, những bức ảnh vẫn được lan truyền rất nhanh, cô bé người mẫu nhận không ít gạch đá từ dư luận.

Một hình ảnh trong bộ ảnh nữ thổ dân lộ ngực trần bị phát tán.

Cô gái trẻ cho biết, cô không nghĩ bộ ảnh này sẽ lọt ra ngoài. "Khi biết một vài hình ảnh phản cảm bị tung lên mạng mình cũng rất sốc, lại càng không nghĩ nó lại được nhiều like và share đến vậy. Ban đầu, mình cũng buồn và suy nghĩ nhiều, tìm mọi cách để nhờ người quen gỡ đi, nhưng bộ ảnh lại lan truyền quá nhanh".

Ê-kíp thực hiện bộ ảnh nữ thổ dân vào đầu tháng 7. Trong nhóm đã có một nhiếp ảnh đăng tải những hình ảnh nhạy cảm của người mẫu lên mạng, khiến cô bé bị chỉ trích nặng nề.
Ảnh khoả thân vốn là một thể loại khó trong các thể loại ảnh. Và không phải cứ có một cái máy xịn và một cô người mẫu sẵn sàng "hở bạo" là có thể thành bộ ảnh khoả thân mang tính nghệ thuật.
Chia sẻ quan điểm của mình, nhiếp ảnh gia Tâm Bùi (nhiếp ảnh của những bộ ảnh rất lay động lòng người trong năm 2014) cho biết: "Tôi có cảm giác rằng làn ranh giữa ảnh nude nghệ thuật và ảnh khiêu dâm khá mong manh và người ta thường thích đánh đồng chúng với nhau. Ảnh nude nghệ thuật đòi hỏi một sự trưởng thành nhất định ở người chụp về mặt nhận thức cái đẹp, đòi hỏi sự kinh nghiệm chụp ảnh để xử lý những “ca khó” để ảnh không bị “phô”. Nhưng nếu không cho các bạn những bước đầu thử nghiệm vụng về thì làm sao họ có kinh nghiệm được? Vấn đề ở đây là chúng ta không cấm thử nghiệm, nhưng thử nghiệm sao cho văn minh và bảo vệ được hình ảnh của người mẫu mới là điều quan trọng".

Anh Tâm Bùi cũng cho biết,  các bạn nữ dù sao cũng là phái yếu, làm gì thì thiệt thòi cũng về mình nên phải cân nhắc thật cẩn thận, phải chọn mặt gửi vàng. "Có thể đây là một kinh nghiệm nho nhỏ để các bạn ấy nhắc nhớ mình. Lưu lại tuổi thanh xuân là một nhu cầu chính đáng, nhưng đừng bất cẩn để tuổi thanh xuân ấy bị đem ra bàn tán trong những cuộc “trà dư tửu hậu” thì quả là đáng tiếc", anh nói.

Tuy nhiên, khi đã nghiêm túc cùng thực hiện một bộ ảnh khoả thân, nhiếp ảnh cần hết sức tôn trọng người mẫu. Một số ekip thực hiện thể loại ảnh enviroment nude (lấy ngoại cảnh làm cảm hứng để làm bật lên chủ thể), luôn có người đứng canh chừng để không ai "lảng vảng" vào khu vực chụp ảnh, dù là giữa núi rừng hoang vắng.

Nhiếp ảnh chuyên nghiệp cần bảo vệ mẫu trước định kiến khắt khe của những người khác. Thế nhưng hiện tại, không ít kẻ tự xưng là "nhiếp ảnh gia" lại thích chụp hậu trường những tư thế "khó đỡ", phản cảm của người mẫu rồi vô tư đăng tải lên mạng xã hội, khiến người mẫu bị một phen khốn đốn.
Không những thế, họ còn dành những từ ngữ miệt thị, so sánh tư thế trong bức ảnh hậu trường của người mẫu theo một cách vô cùng khiếm nhã. Gọi những kẻ đó là "nhiếp ảnh gia", thì thật xúc phạm với những người làm nghề chân chính. Và các cô gái, trước khi quyết định "hở bạo" trước mặt bất kỳ tay máy nào, cũng nên tỉnh táo và cân nhắc kỹ về những hậu quả mình có thể phải gánh chịu.

Người chụp ảnh nude phải chiến thắng nhục dục bản thân để hướng đến cái đẹp

Tôi đã từng chụp ảnh nude, tuy tôi không chuyên về lĩnh vực đó nhưng từ những gì mình trải qua thì có thể đúc kết được một số điểm cần lưu ý như sau:

Thứ nhất về bản thân người chụp, vì con người ai cũng có phần bản năng “hoang dã” bên trong, nhưng con người khác loài vật là biết kiềm chế và có ý thức. Nên việc đầu tiên người chụp ảnh phải chiến thắng được bản thân mình, chiến thắng cái nhục dục bên trong để hướng tới cái đẹp. Hình ảnh phản ánh con người, một con mắt dâm ô sẽ chỉ nhìn thấy những thứ dâm ô.

Thứ hai, sau khi đã “dàn xếp” bản thân mình xong thì mới nghĩ đến việc tìm người mẫu để chụp. Với sự trong sáng đó, tôi tin là người chụp ảnh sẽ tìm được đối tác ăn ý. Người ta nói “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” là vậy. Việc chọn mẫu cũng cần khắt khe với bản thân, ngoại hình đẹp là điều tất nhiên, nhưng đẹp chưa phải là tất cả, mà phù hợp với chủ đề mới là cái quan trọng tạo nên sự thành công.

Ví dụ một bà mẹ cho con bú thì cơ thể không thể nào thon thả, căng tròn và hồng hào như một cô gái tuổi xuân thì được, vẻ đẹp của bà mẹ nằm ở sự hy sinh vóc dáng để cho đứa con bé bỏng của mình được ra đời, nên cái “tròn trịa” hoặc nứt nẻ ở vùng bụng lại chính là cái đẹp cần được biểu dương. Nhưng nhiều người chụp ảnh lại cố tình biến một cô gái 18 thành bà mẹ một con, tuy đẹp nhưng nó thiếu chân thực. Nghệ thuật phải phản ánh thực tế cuộc sống chứ!

Thứ ba là khâu làm việc về tâm lý với người mẫu để họ cảm thấy tin tưởng, an tâm cởi bỏ những vướng víu trên người trước mặt mình. Việc này đòi hỏi sự nhã nhặn, lịch sự. Nếu mẫu và người chụp đã quen nhau từ trước thì sẽ đơn giản hơn, nhưng đối với mẫu mới hoàn toàn, người chụp cần thời gian tiếp xúc, làm quen, trò chuyện để cả hai cùng tìm được một sợi dây nối kết về cảm xúc. Sự chân thành là yếu tố quyết định thành bại cho quá trình tìm hiểu này.

Khâu cuối cùng là đảm bảo sự an toàn về mặt hình ảnh cho người mẫu. Thường những người được tôi chụp nude hay hỏi là “ekip có bao nhiêu người” và họ muốn càng ít càng tốt để giảm thiểu rủi ro. Nên những thành viên trong ekip chụp phải được chọn lựa kỹ, đáng tin và phải cam kết không được dùng máy ảnh hoặc điện thoại chụp lén lại cảnh hậu trường.

Niềm tin là cái khó xây nhưng dễ phá. “Một lần thất tín, vạn sự bất tin”.

Nhiếp ảnh gia Tâm Bùi

Theo Kenh14.vn

Các tin cũ hơn