Phan Thu Quyên không tin mình thành hoa hậu

Thứ bảy, 15/12/2012, 15:14
Người đẹp Kiên Giang khóc nghẹn ngào khi được xướng danh ngôi vị cao nhất Miss Photo vì trước đó không dám nghĩ sẽ chạm tay vào chiến thắng.

- Vì sao chị thể hiện sự ngỡ ngàng không kìm nén khi được công bố là Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012?

- Tôi không tin vào tai khi tên mình được gọi lên là hoa hậu. Tôi quá bất ngờ, xúc động bởi trong số 29 thí sinh còn lại, có rất nhiều gương mặt nổi bật, nhiều bạn thật sự giỏi, đẹp! Từ khi bước chân vào cuộc thi đến nay, tôi luôn cố gắng hết sức để thể hiện bản thân, xem đây là nơi để giao lưu, học hỏi, chứ không bao giờ nghĩ mình lại đoạt giải cao nhất.

phan thu quyen, hoa hau
Vẻ mặt ngỡ ngàng của Phan Thu Quyên khi nhận danh hiệu.

- Vậy chị nghĩ vì sao giám khảo lại chọn chị là người thắng cuộc?

- Trước khi đến với cuộc thi này, tôi thật sự là người rất nhút nhát, rất tự ti. Tôi cũng không đủ tự tin vào nhan sắc của mình cũng như nhiều thứ thuộc về mình. Đôi khi tôi có cảm giác như mình đang sống trong vỏ bọc rụt rè do mình tạo ra.

Nhưng suốt nhiều tuần đồng hành cùng các bạn thí sinh ở mọi miền đất nước, tôi lớn hơn rất nhiều, thay đổi hơn xưa. Từ sự tự ti, tôi đã nỗ lực để tự tin và tỏa sáng. Và tôi rất hạnh phúc khi ban giám khảo đã nhận ra cố gắng của tôi.

Chiến thắng đến với tôi là một niềm vui quá bất ngờ. Ngay khoảnh khắc đăng quang, tôi tự nhủ mình còn phải cố gắng hết sức hơn nữa để không phụ lòng những ai đã tin tưởng, yêu thương mình.

- Một kỷ niệm khó quên của chị trong quá trình tham dự Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh?

- 13/12, một ngày trước đêm đăng quang cũng là sinh nhật của tôi. Tôi đang xa gia đình, người thân nhưng tôi lại có đến hàng chục người thân, bạn bè tại cuộc thi này. Các bạn đã hát bài hát chúc mừng sinh nhật khiến tôi xúc động và bất ngờ với tình cảm chân thành của mọi người dành cho mình.

phan thu quyen, hoa hau
Phan Thu Quyên (giữa) muốn nỗ lực để gìn giữ danh hiệu hoa hậu.

- Chị sẽ dùng phần thưởng tiền mặt 100 triệu đồng của mình như thế nào?

- Tôi muốn chia sẻ niềm vui chiến thắng với những người thân yêu trong gia đình. Ngoài ra, tôi dùng một phần tiền thưởng để đi làm từ thiện, giúp đỡ các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tôi từng trải qua những khó khăn, vất vả, nên luôn đồng cảm với những số phận bất hạnh. Bất cứ khi nào có điều kiện, tôi đều muốn chung tay một phần để giúp đỡ các em nhỏ.

- Ai là người ủng hộ chị đến với cuộc thi Miss Photo 2012?

- Đó là mẹ và anh Minh, quản lý của tôi. Mẹ luôn muốn tôi tham gia vào xã hội một cách năng động, tự tin chứ không rụt rè, nhút nhát. Còn anh Minh là người biết tôi có những điểm yếu nào để kịp thời uốn nắn, động viên. Biết tôi không có khả năng nói chuyện trước đám đông, anh đã chỉ bảo tôi rất nhiều. Anh còn hướng dẫn tôi cách đi đứng, cư xử…

Tôi cũng đã có bạn trai. Chúng tôi quen nhau được vài tháng và anh cũng ủng hộ tôi chọn lựa con đường đi của mình.

- Một số người thường nhắc đến hình ảnh con gái miền Tây gắn liền với tệ nạn xã hội hoặc lấy chồng nước ngoài để đổi đời. Chị nhìn thế nào về hiện tượng này?

- Không phải con gái miền Tây nào cũng như thế. Phần đông con gái miền Tây đều có nhan sắc, đằm thắm, dịu dàng và họ luôn nỗ lực vươn lên để chứng tỏ bản thân mình trong cuộc sống bằng chính khả năng của họ.

Với việc đăng quang cuộc thi, tôi càng thấy mình phải giữ gìn danh xưng hoa hậu, bởi nó rất đẹp. Nó là sự kết tinh của nhiều yếu tố ở một người con gái, vóc dáng, ngoại hình và tâm hồn, tri thức.

- Học tập ở Cần Thơ, vậy sau khi đăng quang, hướng phát triển công việc của chị như thế nào?

- Tôi tốt nghiệp Đại học Cần Thơ ngành Kinh tế Ngoại thương và vừa nhận bằng cử nhân cách đây vài tháng. Nếu có cơ hội, tôi muốn được lên TP.HCM tiếp tục theo đuổi việc học cao hơn cũng như phát triển sự nghiệp.

- Xin chị giới thiệu một chút về gia đình mình?

- Tôi là con gái út trong gia đình có ba mẹ và anh trai. Ba mẹ tôi đã chia tay nhau rồi và tôi sống với mẹ. Tôi luôn mong mỏi gia đình được sum họp, được cùng ăn bữa cơm chung.

Á hậu 1 Vũ Ngọc Hoàng Oanh: “Tôi thấy tân hoa hậu rất xứng đáng với vương miện”

Trong cuộc thi này các thí sinh đều rất tài giỏi, xinh đẹp. Ai cũng đều rất dễ thương. Mấy ngày trước đêm đăng quang, công bố kết quả, tôi và các bạn có cùng ngồi với nhau để dự đoán thử ai sẽ đăng quang cuộc thi và tôi có chọn Thu Quyên.

Đến giờ tôi thấy lựa chọn của mình là đúng. Trong mắt tôi Thu Quyên là cô gái xinh đẹp, có trình độ, kiến thức tốt và nhất là rất hòa đồng, cởi mở. Cô ấy hiền lành mà không kém năng động.

hoa hau

Về phần mình, cảm giác hiện giờ của tôi đang lâng lâng vì chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra. Tôi không chỉ đoạt danh hiệu Á hậu 1 mà còn rinh liên tục 3 giải thưởng phụ. Đây là niềm vui lớn giúp tôi có động lực để càng hoàn thiện bản thân và làm những điều tốt đẹp hơn, giữ gìn hình ảnh đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

Tôi rất muốn cảm ơn bố mẹ (khóc nghẹn ngào). Bố mẹ đã dõi theo từng bước chân của tôi, dạy dỗ bao bọc yêu thương tôi. Mẹ dạy tôi phải trân trọng những gì mình có cũng như không bao giờ ngừng vươn lên và học hỏi.

Bố mẹ luôn ủng hộ tôi hết mình để tôi không bao giờ gục ngã trước khó khăn. Tôi từng dự nhiều cuộc thi và phần lớn phải tự mình lo cho bản thân, không có ai bên cạnh để chăm sóc. Những khi có chuyện buồn, chỉ cần được nói chuyện với bố mẹ qua điện thoại là tôi mạnh mẽ, lạc quan hơn hẳn. Ngoài ra, ở lần thi này, nhiều người bạn giúp đỡ tôi và tôi biết ơn vì điều đó.   

Tôi chưa rõ là mình có bước chân vào làng giải trí hay không vì nhiệm vụ trước mắt mà tôi cần tập trung là học tập và lấy được bằng đại học. Tôi rất muốn chứng tỏ khả năng mình ở lĩnh vực người dẫn chương trình.

Á hậu 2 Linh Chi: “Tôi muốn khẳng định bản thân ở lĩnh vực phim ảnh”

hoa hau

Sinh ra và lớn lên ở Hà Tĩnh nhưng từ năm 2008 tôi đã khăn gói vào Sài Gòn sống và học tập. Tôi đã tốt nghiệp trường Saigon Tourist.

Vì rất đam mê làm mẫu ảnh nên tôi quyết định tham gia cuộc thi Miss Photo 2012. Tôi xem việc đoạt danh hiệu Á hậu 2 là một thành công của mình vì cuộc thi này có rất nhiều gương mặt đẹp.

Tôi từng đoạt giải Á khôi Miss Ngôi Sao 2011 và được mời đóng trong vài bộ phim. Phim ảnh cũng là lĩnh vực tôi muốn chinh phục trong tương lai.

 
 
Theo VNE

Các tin cũ hơn