Ai sẽ trở thành quán quân của gương mặt thân quen?

Thứ năm, 14/03/2013, 08:00
Sau tập phát sóng thứ 9 đầy xúc động và nước mắt thì ngày 16/3/2013 sắp tới, 4 thí sinh còn lại của chương trình Gương Mặt Thân Quen sẽ bước vào đêm tranh tài gay cấn để tiến tới ngôi vị quán quân đầu tiên.

Hãy cùng điểm qua 4 ứng cử viên cuối cùng sẽ có mặt trong đêm chung kết trao giải.

1.Kyo York - Chàng trai Mỹ giỏi tiếng Việt

Là thí sinh ngoại quốc duy nhất có mặt trong số các người chơi tham gia Gương mặt thân quen mùa đầu tiên, chàng trai gốc Mỹ này tỏ ra không hề “thua anh kém chị” trong từng nhân vật mà mình hóa thân. Với sự nhập cuộc ở những tập đầu tiên chưa tốt lắm, Kyo luôn là 1 trong những thí sinh nằm trong top cuối bảng.
 
Tuy nhiên, đây là một điều cũng dễ hiểu và cần thông cảm cho anh chàng. Bởi đối với một người Việt hóa thân thành một nhân vật khác cũng đã không dễ dàng nói chi là một chàng trai nước ngoài.

Vậy mà, trải qua từng vòng một, Kyo đã thể hiện sự tiến bộ rõ rệt và nhận không ít những lời khen ngợi từ ba vị giám khảo. Bắt đầu bằng việc hóa thân thành nam ca sĩ Latin nổi tiếng Ricky Martin không mấy ấn tượng, rồi tiếp đến tập 2 là danh ca Lionel Richie cũng không kém phần nhạt nhòa. Sau đó, anh chàng lại phải tiếp tục loay hoay cho việc giả gái để đóng vai chị Siu Black núi rừng Tây Nguyên khác hẳn với anh về ngoại hình và đương nhiên là cả giọng hát.

Thế nhưng, những trở ngại đó càng làm cho Kyo quyết tâm hơn ở các tập tiếp theo và những cố gắng ấy đã không phụ lòng Kyo khi ban giám khảo đã dành tặng cho anh số điểm cao nhất với hình tượng ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Không những uyển chuyển trong từng động tác vũ đạo mà giọng hát cũng có phần hay hơn như lời giám khảo Mỹ Linh nhận xét.

Ở tập 9 của tuần vừa rồi, Kyo còn khiến cả ba vị giám khảo và khán giả hết sức bất ngờ khi cất giọng hát opera trong một ca khúc tiếng Việt về Thủ đô Hà Nội để hóa thân thành nam ca sĩ gạo cội Đăng Dương.

Liệu chàng trai người Mỹ xem Việt Nam như quê hương thứ 2 này có tạo nên một sự bứt phá cuối cùng trong đêm chung kết để tiến lên ngôi vị cao nhất hay không, đó vẫn còn là một ẩn số phía trước.

 2. Đại Nghĩa: Chàng tắc kè hoa tỉ mỉ

Nhắc đến Đại Nghĩa, khán giả đều quen thuộc với anh trong vai trò của một trong những diễn viên hài hút khách của sân khấu kịch Idecaf. Đây cũng là thí sinh duy nhất trong Gương mặt thân quen có đến 3 lần lên nhận giải 100 triệu đồng từ chương trình.

Tận dụng những lợi thế có được từ một diễn viên, việc biến hóa trong các nhân vật khác nhau không phải là một điều quá khó khăn đối với anh, vấn đề còn lại chỉ là giọng hát. Tuy nhiên, sau 9 tập gắn bó cùng Gương mặt thân quen, nếu nhận xét về phần giọng hát thì Đại Nghĩa cũng đã có thể nghĩ đến việc lấn sân sang công việc tay trái này sau khi cuộc thi kết thúc. Từ những ca khúc khó hát của cố tài tử Ngọc Bảo hay diva nổi tiếng thế giới Toni Braxton và đỉnh điểm là việc hóa thân chính vị giám khảo Mỹ Linh với bài hát gắn liền tên tuổi của diva này là Trên đỉnh Phù Vân.
 
Bằng sự chăm chút kỹ lưỡng từ ngoại hình cho đến từng chữ luyến láy sao cho giống hình mẫu ca sĩ Mỹ Linh nhất, anh đã xuất sắc nhận được giải thưởng 100 triệu lần thứ 2, lần trước đó là sự hóa thân NSND Thu Hiền với bài hát Hoa cau vườn trầu cũng giúp anh ẵm luôn giải thưởng như trên. Lần thứ 3 nhận giải là phần trình diễn ca khúc Unbreak my heart của Tony Braxton.

Việc rinh giải 3 lần cũng đã nói lên Đại Nghĩa là một đối thủ đáng gờm mà ba thí sinh còn lại phải dè chừng. Tuy nhiên, với một chút bất ổn trong phong độ, điển hình là tuần thứ 9 vừa rồi, tiết mục hóa thân vào nam ca sĩ Tùng Dương không mấy thành công, liệu sự đầu tư và chăm chút kỹ lưỡng của chàng diễn viên tắc kè hoa này có giúp anh vượt lên các đối thủ và rinh giải thưởng cao nhất lần thứ 4, câu trả lời sẽ có vào đêm chung kết.

3. Thúy Uyên: Chị ong nâu chăm chỉ

Gọi Thúy Uyên là “chị ong nâu chăm chỉ” cũng không ngoa khi suốt 9 tuần tham gia Gương mặt thân quen, Thúy Uyên đã luôn nỗ lực tập luyện thật siêng năng và không mệt mỏi. Ngay từ tập đầu tiên, qua những hình ảnh phía sau hậu trường, có thể thấy được sự cố gắng tập luyện chăm chỉ về cả hình thể, vũ đạo và giọng hát. Chính vì lẽ đó mà phần thưởng 100 triệu cao nhất của tập đầu tiên đã nghiễm nhiên thuộc về tay chị sau màn trình diễn ca khúc On the floor của cô ca sĩ da nâu nổi tiếng thế giới Jenifer Lopez.

Trải qua các tuần kế tiếp, mặc dù vẫn luôn chăm chỉ luyện tập, nhưng có những lúc mất đi sự tự tin trên sân khấu đã khiến phong độ của Thúy Uyên cũng trở nên phập phồng và khiến chị rơi vào top cuối bảng. Trong top 4 thí sinh còn lại, có lẽ Thúy Uyên là người cần phải chuẩn bị cho mình tinh thần thép nhiều nhất cho đêm chung kết sắp tới. Bởi lẽ, không ít lần chị đã bày tỏ với giám khảo và quý vị khán giả về sự hồi hộp của mình trong lúc trình diễn, ảnh hưởng đến hơi thở trong khi hát.
 
Điển hình là trong tuần thứ 7, khi hóa thân vào chị Bống Hồng Nhung, chị đãkhông kiểm soát được giọng hát của mình hay tuần thứ 9 trong vai ca sĩ Hiền Thục, vì quá xúc động mà không kìm nén được, chị cũng không thể hiện được trọn vẹn ca khúc Nhật ký của mẹ.

Riêng tuần thứ 8, với màn hóa thân xuất sắc vào vai của ông hoàng nhạc pop thế giới Micheal Jackson, Thúy Uyên đã khiến cho ban giám khảo không ngớt lời khen ngợi. Tiết mục này cũng là sự tranh cãi từ phía khán giả khi Đại Nghĩa đã ẵm giải cao nhất trong sự tiếc nuối dành cho màn hóa thân quá giống Micheal Jackson của Thúy Uyên.

Vậy điều này có làm cho chị càng quyết tâm hơn để hóa thân vào nhân vật cuối cùng trong đêm gala chung kết để giành chiến thắng hay không? Hơn nữa, ở tập cuối cùng này, một lợi thế rất lớn cho các thí sinh là được tự do lựa chọn hình mẫu nhân vật mà mình yêu thích để hóa thân. Làn da nâu, hình thể và vũ đạo chuyên nghiệp có góp phần đưa Thúy Uyên tiến gần đến giải thưởng 700 triệu hay không, hãy cùng chờ đón và cổ vũ cho chị,

4. Khởi My: Cô nàng tuổi trẻ tài cao

Đi lên từ giải nhất của cuộc thi Tiếng ca học đường từ năm 17 tuổi, bằng sự cố gắng đểvượt qua hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Khởi My ngày càng chứng minh tài năng và thu hút nhiều khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ với hình tượng trong sáng, dễ thương dù ở bất cứ vai trò nào, ca sĩ hay MC.

Nói về chương trình Gương mặt thân quen, ngay từ số đầu tiên, ban giám khảo và khán giả đã rất yêu thích màn trình diễn vào vai ca sĩ Lương Bích Hữu của Khởi My. Sự trong sáng và dễ thương trong giọng hát và phong cách đã giúp Khởi My có một khởi đầu suôn sẻ với chương trình. Không những thế, sự duyên dáng và lễ phép trong khả năng đối đáp ứng xử của cô nàng cũng là một điểm cộng ấn tượng.

Những tập sau đó, Khởi My đã không phụ lòng mong đợi của các fan hâm mộ khi từng tuần một, dù hóa thân bất cứ một ca sĩ nào, một dòng nhạc nào, trữ tình, sôi động hay dân ca, tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hàn hay tiếng Hoa, Khởi My vẫn hóa thân một cách trọn vẹn.

 

Đến thời điểm này có thể nói rằng, Khởi My là một thí sinh sáng giá nhất cho ngôi vị quán quân của Gương mặt thân quen mùa giải đầu tiên. Không những ổn định trong phong độ, đa dạng trong phong cách, Khởi My còn có sự ưu ái rất lớn từ ba vị giám khảo, đặc biệt là danh hài Hoài Linh cộng với sự ủng hộ hùng hậu từ một lực lượng fan hâm mộ khá lớn phía sau.
 
Tất cả những điều này có giúp Khởi My – một cô nàng trẻ tuổi nhưng tài cao làm nên chuyện trong đêm chung kết sắp tới hay không, chúng ta hãy cùng chúc cho cô nàng nhỏ tuổi nhất trong số các thí sinh này sẽđược “đầu xuôi đuôi lọt”.

Dù ai trong số 4 thí sinh cuối cùng này bước lên ngôi vị cao nhất với số tiền thưởng là 700 triệu đồng, thì Gương mặt thân quen vẫn nổi lên như một chương trình truyền hình thực tế vừa có tính giải trí hấp dẫn, vừa mang đậm ý nghĩa nhân văn. Số tiền thưởng không chỉ là sự đền đáp cho những nỗ lực của các thí sinh trong suốt chương trình mà còn là sự sẻ chia cùng những khó khăn với cộng đồng và xã hội.

Hãy cùng chờ đón đêm gala cuối cùng của Gương mặt thân quen với sự tham gia góp vui của 2 thí sinh top 6 là Phương Thanh và Chí Thiện vào tối thứ 7, 16/3/2013, bên cạnh màn tranh tài hấp dẫn của top 4 chung cuộc để chọn ra Thí sinh giải nhất và Thí sinh được yêu thích nhất.

Theo Dantri

Các tin cũ hơn