Tội đồ Indonesia nói 1 điều sau trận thua tan nát trước ĐT Việt Nam

Thứ tư, 16/10/2019, 13:42
Trung vệ Yanto Basna của ĐT Indonesia đã có những chia sẻ sau trận đấu đáng quên trong trận đấu với Việt Nam.

Giấc mơ World Cup 2022 đã khép lại với ĐT Indonesia sau khi họ để thua Việt Nam 1-3 ngay trên sân nhà Bali. Hiện tại, đội tuyển xứ vạn đảo đang nằm cuối bảng G với 0 điểm sau 4 trận thua (trong đó có 3 thất bại trên sân nhà).

Yanto Basna đã liên tiếp phạm sai lần dẫn đến những bàn thua của ĐT Indonesia.

Với màn trình diễn thất vọng của Tim Garuda, báo giới và các chuyên gia bóng đá nước này không ngừng chỉ trích và đòi hỏi một sự phục hưng mới cho ĐTQG. Sau trận đấu, trung vệ Yanto Basna - người được xem là tội đồ của ĐT Indonesia đã có những chia sẻ trên trang Bola.Tempo: "Chúng tôi rất buồn sau trận thua. Cá nhân tôi cũng phạm nhiều sai lầm. Tuy nhiên, hiện tại tập thể ĐT Indonesia rất cần sự sát cánh, ủng hộ của NHM nước nhà.

Chúng tôi biết đã làm cho tất cả phải thất vọng song những trận chiến vẫn còn ở trước mắt. Tập thể các cầu thủ vẫn sẽ ở đây, tiếp tục chiến đấu trong những trận đấu còn lại và mong sẽ lấy lại niềm tin nơi các CĐV. Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc. Thất bại vừa qua thật đáng quên.

Qua đây, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những khán giả đã đến sân trực tiếp xem trận đấu đêm qua và cả những NHM xem qua truyền hình."

Yanto Basna đã có một trận đấu đáng quên khi anh chính là người phá bóng không chuẩn xác sau cú đánh đầu của Văn Hậu và vô tình tạo điều kiện để Duy Mạnh băng vào dứt điểm. Tiếp theo, chính anh là người đã phạm lỗi với Hùng Dũng và biếu cho ĐT Việt Nam 1 quả penalty. Trên chấm 11m, Ngọc Hải đã tận dụng thành công cơ hội để nhân đôi cách biệt cho ĐT Việt Nam.

Theo TTVN

Các tin cũ hơn