Chân dung vui về những "fan cuồng" Facebook

Thứ sáu, 31/05/2013, 16:15
Có những người mê Facebook đến nỗi nếu họ biến mất trên mạng xã hội chỉ 1-2 ngày cũng đủ để cho bạn bè lo lắng, tưởng họ gặp vấn đề gì.

facebook

Cập nhật Facebook ngay khi đang làm lễ tại nhà thờ.

facebook
Hay khi đứa trẻ vừa chào đời.
facebook
Quen nhau qua các cuộc trò chuyện trên Facebook và sau khi cưới nhau vẫn tiếp tục trò chuyện qua Facebook thay vì trao đổi trực tiếp với nhau.
facebook
Chụp ảnh studio không phải để đi thi mà chỉ để làm avatar cho Facebook.
facebook
Mê Facebook từ trong bụng mẹ.
facebook
Mong ước cuối cùng khi hấp hối là được vào Facebook.
facebook
Bệnh nhân tương lai.
facebook
Đến tội phạm cũng mê Facebook và còn khoe kế hoạch ăn trộm lên mạng xã hội.
facebook
Cập nhật quên cả thời gian.
facebook
Mắc kẹt trong "khách sạn" Facebook.

facebook

Chỗ cần tới thì không tới...

facebook
Quyết tâm không rời mạng xã hội.
facebook
Trong giờ học cũng chỉ nghĩ đến chuyện status của mình có bao nhiêu Like.
facebook
Ngồi học không yên vì phải rời xa thế giới nhộn nhịp trên mạng.
facebook
Dùng Facebook để báo cáo tình hình với bố mẹ.
facebook
Muốn biết con cái ở trường ra sao thì chỉ có cách lên mạng xem.
facebook
Log Out (Thoát) là nút khó bấm nhất.
facebook
Mê từ trong trứng.
facebook
Lời khuyên cho các "fan cuồng" Facebook: Nếu gặp rắc rối, hãy đối mặt (face) với nó, chứ không phải là kể lể Facebook.

Theo VnExpress

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích