Giang hồ tấn công CSGT Hà Nội ngay khi bị còng tay

Thứ sáu, 21/06/2013, 19:03
Khi lấy lời khai ban đầu, Nam đã rất manh động định tấn công lực lượng công an mặc dù tay đã bị còng.

Khoảng 16h50 ngày 20/6, tổ công tác Đội CSGT số 5 gồm Thiếu úy Nguyễn Đăng Hậu, Thiếu úy Đinh Đức Hiệp, Thượng sĩ Vũ Thanh Sơn, Thượng sĩ Lương Văn Linh làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát cùng công an phường Đức Giang phát hiện hai thanh niên đi xe máy SYM màu vàng có biểu hiện khả nghi trên đường Ngô Gia Tự đã tổ chức đội hình để yêu cầu dừng xe.

giang hồ
Nam đã manh động đánh lại lực lượng công an.

Vừa phát hiện lực lượng chức năng, hai thanh niên điều khiển xe máy rồ ga lao thẳng vào lực lượng công an chạy trốn về hướng Bắc Ninh. Trong quá trình truy đuổi, hai đối tượng còn lạng lách, đánh võng hòng chạy trốn. Tuy nhiên, tổ công tác đã chặn được chiếc xe trên.

Trong quá trình kiểm tra, thanh niên điều khiển xe máy đã manh động tấn công tổ công tác. Phát hiện một vốc ma túy ước lượng khoảng 4 - 5g bọc kín trong túi nylon cất giấu ở hốc để đồ buộc trên xe,  các chiến sĩ CSGT phải khống chế quật ngã đối tượng ngay trên đường phố.

giang hồ
Số ma túy được phát hiện trong xe của hai nam thanh niên.

Tại công an phường Đức Giang, hai người trên được làm rõ là Nguyễn Văn Nam (SN 1987, ở Ninh Xá, TP Bắc Ninh, thanh niên đi cùng Nam là Hoàng Văn Công (SN 1989, ở Tiền An, TP Bắc Ninh) cũng xác định là thành phần cộm cán với một tiền án, tiền sự.

Khám trong chiếc xe máy SYM BKS 99L6 - 1593 tổ công tác thu giữ thêm nhiều túi nilon để chia nhỏ ma túy bán lẻ cùng cân tiểu ly... Nam và Công đã lộ rõ chân tướng là "đại lý" ma túy. Đáng chú ý khi lấy lời khai ban đầu, Nam đã rất manh động định tấn công lực lượng công an mặc dù tay đã bị còng.

 

Theo Infonet

Các tin cũ hơn