70.000 căn hộ ế ẩm; hàng trăm dự án dang dở nằm phơi nắng; vật liệu xây dựng tồn kho chất đống; hàng trăm nghìn tỉ đồng vốn vay từ các ngân hàng “chết cứng” trong các dự án, đẩy nợ xấu ngày một tăng cao…, trong khi người dân có nhu cầu thực sự không thể mua nổi nhà. Thị trường bất động sản đang đóng băng và cần những chính sách đột phá để vực dậy…
“Dư nợ ngân hàng hiện khoảng 2 triệu tỷ thì “nằm” ở bất động sản 1 triệu tỷ. Bao nhiêu tiền của chôn vào đó. Đây là kho hàng tồn lớn nhất, không thấy thì không giải phóng được nợ ngân hàng” - Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nói.
Giảm giá, khuyến mại, rồi lại… giảm giá (kèm luôn khuyến mại); thị trường bất động sản (BĐS) vẫn cứ tụt ngày càng sâu xuống vực thẳm của cơn khủng hoảng mà không ai biết “đáy” ở đâu và cái gì đang chờ đợi ở đó.
Sự kiên nhẫn của giới đầu tư bất động sản dường như đã đi đến giới hạn cuối cùng khi mà xu thế “cắt - phát - rút” trên thị trường đang ngày càng tăng mạnh.
Mấy ngày qua, dư luận bàn tán về gói 50.000 tỷ đồng do các ngân hàng thương mại tiến hành để cứu thị trường bất động sản. Hẳn là thông tin muốn báo cho dân rằng thị trường sẽ nóng lại đấy mua ngay đi kẻo thiệt.
Thị trường phân khúc nhà liền kề, biệt thự quý II/2014 giá giảm nhẹ. Tuy nhiên, với những dự án đã hoàn thiện giao dịch được cải thiện và giá bán tăng 1-6%.
Theo quy định tại Thông tư 76 của Bộ Tài chính, kể từ ngày 1/8, tiền sử dụng đất tại các dự án chung cư sẽ được phân bổ đều các hộ dân theo công thức hệ số phân bổ nhân với diện tích nhà. Đối với các chủ đầu tư đây có lẽ là một tin vui, nhưng với người mua nhà thì ngược lại, bởi họ sẽ phải trả thêm một khoản tiền nữa.