Lửa khói ngùn ngụt, cả xóm tưởng mất tết

Thứ ba, 12/02/2013, 08:48
May mà có người hàng xóm phát hiện, tri hô kịp thời.
Cháy nhà
Hiện trường là tầng 4 của căn nhà đã bị cháy nám đen và xuất hiện nhiều vết nứt - Ảnh: Đức Thanh

Sự việc xảy ra vào lúc 14h20 ngày 11/2 (tức mùng 2 tết Quý Tỵ tại căn nhà 4 tầng lầu ở số 104/1 đường Thành Thái, P.12, Q.10, TP.HCM.

Vào thời điểm trên, ông Lê Xuân Diệu cùng vợ đang nghỉ ngơi tại lầu 2, nên không hề biết ngọn lửa đang cháy ngùn ngụt trên tầng 4 nhà ông.

Một người trong xóm khi phát hiện ngọn lửa và khói ngùn ngụt trên tầng 4 của căn nhà này đã tri hô.

Ông Quý, một người hàng xóm kể, cả xóm huy động được hơn 10 bình xịt chữa cháy và chạy lên các tầng nhà kế bên có độ cao tương ứng xịt vào đám cháy để không lan qua các nhà kế bên.

Đến 14h35 phút, lực lượng của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Q.1 đã điều động 1 đoàn xe chữa cháy gồm 76 chiến sĩ và 2 xe chữa cháy đến hiện trường, trong đó có 1 xe chữa cháy công nghệ mới bọt khí 17.

Sau 5 phút, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn.

Thượng tá Nguyễn Văn Nhứt, phó trưởng Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Q.1 cho biết nguyên nhân ban đầu có thể là do chập điện ở chiếc tủ lạnh đặt tại lầu 4. Vụ cháy đã làm cháy rụi hoàn toàn căn phòng thiệt hại 1 tủ lạnh, 1 tấm nệm và một số đồ gia dụng.

Theo Tuoitre

Các tin cũ hơn