Giới trẻ Hà Nội xếp hình trái tim xin lỗi bố mẹ

Thứ năm, 28/03/2013, 13:55
Lần đầu tiên hàng trăm sinh viên đã tổ chức lễ Tri ân cha mẹ. Tại đây, các bạn đã nói "con yêu bố, mẹ", "con xin lỗi" với những bức thư hoặc xếp hình trái tim.

Hiện nay giới trẻ thường ngại ngùng trong việc bày tỏ tình cảm hay tâm sự trò chuyện cởi mở đối với cha mẹ. Điều đó khiến cha mẹ và con gái dường như có một bức tường vô hình ngăn cách và khó tìm được tiếng nói chung.

Nắm bắt được tâm lý này, vừa qua, sinh viên ĐH FPT đã tổ chức hoạt động ý nghĩa mang tên Lễ tri ân cha mẹ. Đây là cơ hội để nhiều bạn tự tin tâm sự, trò chuyện và lần đầu tiên trong đời có thể nói "con yêu bố, mẹ" hay "con xin lỗi", "con cảm ơn".

tri an

Lời chào thân thương gửi đến cha mẹ ngay từ cổng trường.

tri an

Màn xếp hình trái tim độc đáo đón chào cha mẹ của các bạn sinh viên.

Để ngày hội diễn ra thật chu đáo, trước đó hai tuần, các bạn sinh viên đã bắt đầu công việc chuẩn bị, từ những tấm thiệp màu, mô hình cây trao gửi yêu thương, đến những góc nhỏ nhất trong trường…đều được trang trí hoàn toàn thủ công.

Không chỉ các bạn sinh viên hồi hộp khi lần đầu được bày tỏ tình cảm của mình mà nhiều phụ huynh cũng rất bối rối, không hiểu rằng mình sẽ làm gì trong ngày lễ đặc biệt này. Tuy nhiên với không gian cởi mở, với nhiều hoạt động ý nghĩa, các bạn sinh viên và cha mẹ mình đã thực sự cảm thấy thoải mái để bày tỏ tình cảm yêu thương và thấu hiểu nhau hơn.

Hoạt động ý nghĩa này đã thu hút gần 200 phụ huynh, trong đó có nhiều cha mẹ đến từ các tỉnh rất xa như Thanh Hóa, Nghệ An vẫn nhiệt tình tham dự. Đến với ngày hội, các bậc phụ huynh còn có dịp được tìm hiểu môi trường học tập, sinh hoạt của con em mình khi xa nhà.

Một số hình ảnh xúc động trong Lễ tri ân cha mẹ:

tri an

Các bạn sinh viên gửi lời yêu thương trên "Cây các con tặng cha mẹ".

tri an

Những lời yêu thương xúc động.

tri an
"Con yêu bố nhất. Bố là tất cả cuộc đời con".
tri an
tri an

Không giấu được niềm vui khi đọc lời yêu thương của con.

tri an
tri an
tri an

Xúc động viết những lời dặn dò cho đứa con thân yêu.

tri an
tri an

Thăm quan nơi học tập và thưởng thức bữa cơm sinh viên cùng các con.

Theo Infonet

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích