Một ngày của "ông già Noel" chuyên nghiệp

Thứ bảy, 24/12/2016, 11:04
Dù quãng đường đi về hơn 70km, anh Phạm Đình Anh vẫn cố gắng duy trì công việc hóa thân thành ông già Noel mỗi ngày để mang niềm vui đến con trẻ.

Anh Phạm Đình Anh (SN 1987, ở Bắc Ninh) hiện là nhân viên văn phòng của một công ty xây dựng. Yêu mến con trẻ, anh và một số người bạn thành lập nhóm dịch vụ chuyên nhận hóa trang thành ông già Noel tặng quà cho các bé vào dịp Giáng sinh. Đây là năm thứ 5 anh làm công việc này.

Trong dịp Giáng sinh này, mỗi ngày, Phạm Đình Anh đi từ Bắc Ninh về Hà Nội làm công việc phát quà cho trẻ nhỏ.

Mỗi buổi, anh nhận từ 5 - 7 điểm tặng quà, từ lớp học đến nhà các cháu bé. Phí dịch vụ cho mỗi chuyến từ 100.000 - 200.000 đồng. Mùa Giáng sinh, "ông già Noel" này kiếm được khoảng 5 triệu đồng. Để tạo niềm vui bất ngờ cho các bé, anh phải nấp vào một chỗ đến khi cô giáo ra dấu hiệu mới bước vào lớp.

Với mỗi lớp học, thời gian anh giao lưu và tặng quà kéo dài khoảng một tiếng.

Do lớp học có đông người, khoảng 50 cháu, anh phải dùng micro để trò chuyện.

“Ông già Noel đến từ đâu ạ?”, “Tuần lộc của ông để đâu rồi ạ?”, “Ông bao nhiêu tuổi rồi?” là những câu hỏi anh Đình Anh hay gặp.

Niềm vui của học sinh khi được “ông già Noel” đọc tên lên nhận quà.

Các em còn được căn dặn chăm ngoan, học tập tốt cùng món quà ý nghĩa.

Không thể thiếu phần chụp ảnh lưu niệm cùng các bé.

Kết thúc công việc ở lớp học, anh mặc nguyên trang phục nhanh chóng đến địa điểm tiếp theo.

“Biến hình” thành ông già Noel ngay sau khi kết thúc công việc chính ở công ty, anh tranh thủ ăn nhẹ để lấy sức.

"Ông già Noel" cẩn thận kiểm tra lại địa chỉ và liên hệ với phụ huynh để lấy quà.

Anh cũng gặp phải nhiều tình huống dở khóc cười khi đến tặng quà cho các bé. Có trường hợp em bé nhìn thấy “ông già Noel” xấu hổ chạy trốn.

Lúc này, anh phải vận dụng hết những “chiêu trò” để làm quen, tiếp cận cháu bé.

Nhưng cũng có cháu tỏ ra rất vui vẻ, phấn khởi khi được gặp “ông già Noel”.

Kết thúc một ngày làm việc, anh thư thả dạo quanh hồ Hoàn Kiếm dịp cuối tuần. Anh cho biết có những năm kết thúc công việc vào lúc 23h, phải ở nhờ nhà bạn để hôm sau đi làm bình thường.

Mặc nguyên trang phục ông già Noel, anh được nhiều bạn nhỏ chào hỏi và xin chụp hình. “Cảm giác cứ như mình là người nổi tiếng vậy”, Phạm Đình Anh chia sẻ.

Theo Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích