Người phụ nữ phóng sinh gần 2 tạ cá trong ngày ông Công, ông Táo

Thứ năm, 08/02/2018, 13:06
Hôm nay, rất nhiều người dân TP.HCM đến chùa Diệu Pháp phóng sinh cá để tiễn Táo quân về trời, trong đó có người phụ nữ thả đến 180kg cá xuống sông.

Sáng 8/2, rất nhiều người dân đến chùa Diệu Pháp (quận Bình Thạnh, TP.HCM) để cầu an, phóng sinh cá ngày ông Công, ông Táo.

Từ sáng sớm, chùa Diệu Pháp đã nhộn nhịp vì dòng người liên tục đến phóng sinh cá. Nhiều loài động vật như cá chép, cá rô, cá trê, lươn, ba ba, chim sẻ, bồ câu... được bày bán khắp nơi quanh khu vực chùa.


Một gia đình phóng sinh 180kg cá trong ngày ông Táo.

Dù giá cá cao gấp 2-3 lần so với ngày thường nhưng nhiều người vẫn mua với số lượng lớn. Thậm chí, có một phụ nữ đã mua tới 180kg cá (gồm cá rô, cá trê) để phóng sinh.

Người phụ nữ này cho biết: “Hàng năm, cứ đến ngày ông Táo, gia đình tôi đều thả cá với số lượng lớn như vậy. Lý do thả nhiều là vì chúng tôi làm ăn lớn nên muốn được ông Táo phù hộ”.

Tuy nhiên, theo quan sát của PV , khi người dân phóng sinh cá cũng là lúc nhiều ghe kích điện bắt đầu xuất hiện để vớt cá. Nhiều người thả cá phản ứng trước việc làm của những người này liền bị họ liên tục chửi bới, thách thức.

Để đảm bảo an toàn cho cá phóng sinh, người dân đã thuê thuyền ra giữa dòng để thả nhưng lúc này các ghe kích điện cũng bám theo. Khi cá vừa thả xuống sông, những tên "cá tặc" xúm lại, đua nhau kích, vớt cá.

Một số hình ảnh người dân phóng sinh cá ngày ông Táo ở chùa Diệu Pháp ngày 8/2:

Người dân cầu khấn trước khi thả cá phóng sinh tại chùa Diệu Pháp sáng 8/2.
Trước khi thả lượng cá lớn, gia đình này thắp hương cầu khấn để được các Táo phù hộ độ trì.
Người phụ nữ đang cầu khấn trong khi một người khác đang phóng sinh cá ngày ông Táo.
Những con cá chép vàng được thả xuống để cầu nguyện một năm an lành, thành đạt.
Những xô cá, bịch cá chuẩn bị được thả xuống sông.
Lượng người phóng sinh cá tại chùa Diệu Pháp rất đông.
Một người phụ nữ phóng sinh tới 180kg cá rô và cá trê xuống sông để cầu bình an.
Để đảm bảo số cá không bị vớt lại, người phụ nữ này cùng gia đinh thuê thuyền ra giữa dòng để thả.
Tuy nhiên, khi người dân phóng sinh cá giữa sông, nhiều ''cá tặc'' đã xuất hiện để kích điện, vớt cá.
Nhóm thanh niên lao vào kích cá khi người dân vừa phóng sinh.

Theo VTCnews

Các tin cũ hơn