Hàng trăm người vẫn liều mình đãi vàng trái phép trong những căn hầm "tử thần"

Thứ hai, 11/03/2019, 14:49
Mỗi ngày có hàng trăm phu vàng bất chấp nguy hiểm đổ về mỏ vàng Bồng Miêu (Quảng Nam), khai thác quặng vàng trái phép bên trong những hầm vàng đang chờ sập.

Máy móc được đưa vào bãi vàng Bồng Miêu để khai thác vàng trái phép

Sau cuộc họp với Tổng cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam, chính quyền tỉnh Quảng Nam đề nghị đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu vì có quá nhiều hệ lụy. Tuy nhiên, hiện đang thiếu kinh phí thực hiện đề án.

Sau khi tuyên bố phá sản, Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu (đóng tại xã Tam Lãnh, H.Phú Ninh, Quảng Nam) đã để lại cả chuỗi hệ lụy mà đến nay địa phương vẫn phải đang loay hoay tìm cách tháo gỡ

Ông Nguyễn Thế Vinh, Chủ tịch UBND xã Tam Lãnh, cho biết sau khi tuyên bố phá sản, công ty hầu như không có một hoạt động nào để khắc phục hiện trạng, hoàn thổ môi trường theo đúng quy định đối với 230ha khai thác lộ thiên. Hệ thống hầm vàng, đường vào lò vẫn còn nguyên đó và có thể... sập bất cứ lúc nào

Từ năm 2005 đến nay, đã có 13 vụ sập hầm vàng khiến 23 người chết

Máy móc được cất giấu bên trong hầm vàng, có nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào

Nhiều phu vàng đưa máy móc vào khai thác vàng trái phép

Một phu vàng đi ra từ hầm vàng

Thấy người lạ, những "phu vàng" cũng chẳng mảy may có chút sợ hãi, họ chỉ lầm lũi đưa máy móc vào hầm cất giấu rồi rời đi

Chất độc cyanua nằm vương vãi khắp mỏ vàng Bồng Miêu. Chỉ cần một cơn mưa chất cực độc này sẽ theo dòng nước trôi về dưới hạ du

Đáng chú ý, nước suối từ những dòng chảy đã được sử dụng cho việc tuyển quặng, lắng lọc...

Những phu vàng có tuổi đời rất trẻ được một chủ thuê vào đào vàng trái phép

Dù mỏ vàng chính thức đóng cửa, nhưng mỗi ngày có hàng trăm phu vàng vẫn hoạt động rầm rộ, tiếng máy nổ ầm vang như một công trường lớn. Hàng trăm lều bạt che tạm nằm chênh vênh triền núi...

Hơn 230 ha được giao khai thác vàng hầu như bị "băm nát": hệ thống hầm lò chạy sâu vào các cụm núi, đất đá cày xới ngổn ngang...

Vàng được lọc ra từ quặng vàng

Điều đáng nói đường vô mỏ vàng Bồng Miêu có công an Đồn Tam Lãnh chốt chặn hai đầu nhưng không hiểu lý do gì mà các phu vàng vẫn có thể vào đây khai thác. Khi khai thác xong vẫn ngang nhiên chở quặng bằng xe máy ra ngoài.

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích