Cựu binh Mỹ tìm lại mối tình đầu ở Việt Nam sau 50 năm

Thứ ba, 09/07/2019, 08:51
Bà Thúy Lan (Đồng Nai) sửng sốt khi biết có cựu binh Mỹ tìm mình. Với mối tình 50 năm trước, bà thậm chí không còn nhớ hình dáng ông.

Một tháng nay, cuộc sống vốn bình lặng của bà Thúy Lan, 67 tuổi, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, có một chút xáo động. Tối tối, bà lại nhận được điện thoại từ Mỹ của người đàn ông tên Ken Reesing, 71 tuổi. "Ngày nào tui và ổng cũng nói mấy chuyện vu vơ mà cười tí ta tí toét", bà Lan nói.

Trước đó, ngày 8/6, bà Thúy Lan được mấy đứa cháu trong xóm cho xem một bài viết trên mạng. "Ủa sao hình tao lại ở đây? Tụi bây lấy ở đâu mà có", bà thốt lên. Nội dung bài viết trên đó càng khiến bà ngạc nhiên nữa.

"Xin chào, tôi là Ken Reesing (cựu binh Mỹ) từng đóng quân tại căn cứ Long Bình (Biên Hòa) năm 1969. Tại đây tôi đã quen và yêu một cô gái tên là Thúy Lan. Khi đó cô ấy làm việc tại EM Club trong căn cứ Long Bình (cô ấy giờ có lẽ khoảng 70 tuổi). Tôi chưa bao giờ ngừng nghĩ về cô ấy.

Tôi đã hứa với cô ấy sẽ quay trở lại nhưng vì nhiều lý do tôi đã không. Tôi muốn tìm lại cô gái ấy, người luôn hiện hữu trong trái tim tôi, chỉ để mong muốn biết rằng cô ấy có còn sống và hạnh phúc và tôi sẽ không xen vào cuộc sống của cô ấy".

Khi kết nối lại, ông Ken Reesing và bà Thúy Lan trao đổi ảnh thời trẻ cho nhau, rồi mới dám chắc chắn người kia là "mối tình đầu của mình". (Ảnh: NVCC).

Hóa ra ông Ken Reesing, hiện ở bang Ohio (Mỹ) đã nhờ anh Robert, một người con lai đang sinh sống ở Việt Nam tìm kiếm thông tin về bà Thúy Lan hộ mình. Robert đã gửi thông tin lên Facebook lớn nhất ở Đồng Nai nhờ đăng tải. Chưa đầy một ngày, cộng đồng mạng đã tìm ra thông tin về cô thiếu nữ năm xưa. Ông Ken cho biết từng đi tìm kiếm bà nhiều lần, không ngờ lần này có kết quả nhanh vậy.

Ngay sáng 9/6, Robert đã tìm tới nhà bà Thúy Lan và xác minh thông tin hoàn toàn trùng khớp. Sau đó anh kết nối cho ông Ken và bà Lan nói chuyện với nhau. "Ông Ken rất xúc động. Câu đầu tiên ông ấy nói là xin lỗi bà Lan vì đã không giữ lời hứa", Robert chia sẻ. Cũng theo anh, ông Ken từng trải qua một cuộc hôn nhân ngắn ngủi và không có con cái.

Bà Thúy Lan sinh ra trong gia đình có 7 chị em, vì là con đầu nên đi làm từ rất sớm. Năm 16 tuổi, cô thiếu nữ làm nhân viên phục vụ trong quán bar dành cho lính Mỹ và quen với Ken Reesing.

"Cứ khoảng 4-5 giờ chiều là ông ấy theo bạn bè đến bar. Ngày ấy mẹ dọa 'cầm tay là có bầu' nên đến cầm tay chúng tôi cũng chưa. Tình cảm trong sáng, thi thoảng chỉ liếc mắt với nhau", bà Lan nói.

Bà Thuý Lan hiện tại và Robert - người giúp kết nối bà với ông Ken Reesing. (Ảnh: Robert Frank).

Hai người quen nhau được một năm thì Mỹ dần rút quân khỏi Việt Nam. Ngày về nước, Ken Reesing hứa với Thúy Lan sẽ quay lại. Sau đó một thời gian, hai người vẫn trao đổi với nhau thêm được vài bức thư nữa, rồi dần dần mất liên lạc.

"Tới 1975, mẹ tôi đốt hết thư từ, ảnh của ông ấy, ban đầu tôi cũng buồn nhưng rồi cũng nguôi ngoai", bà Lan nói. Sau này bà lấy chồng, tuy nhiên chỉ được hơn một năm rồi không qua lại với nhau nữa. Từ đó, bà Lan ở vậy nuôi con. Khoảng năm 1990, bà mở quán cháo trắng, hai mẹ con trông cậy vào đó.

Mối tình xưa đã trôi vào dĩ vãng nhưng được gặp lại người bạn cũ khiến bà Lan vui vẻ. "Tôi hỏi ông ấy '50 năm đã qua, kiếm tui làm chi vậy'. Ông ấy bảo 'còn yêu thì kiếm'", bà Lan cười nói.

Ông Ken hẹn tháng 9 sẽ qua Việt Nam chơi và bà Lan cũng hứa sẽ ra sân bay Tân Sơn Nhất đón ông.

Theo VNE

Các tin cũ hơn