Cầu cứu cảnh sát vì bị ... đòi yêu quá mãnh liệt

Thứ bảy, 14/04/2012, 20:30
Một người đàn ông ở Đức đã phải trốn ra ban công và gọi cảnh sát hỗ trợ sau khi bị đối tác "yêu"quá mãnh liệt.

 

Người đàn ông kiệt sức đã phải nhờ tới cảnh sát để được giải thoát. (Ảnh minh họa: circle.com.sa)

Được biết, người đàn ông 43 tuổi (giấu tên) đã quen biết với người phụ nữ hơn anh ta bốn tuổi trong một quán bar ở Munich, Đức vào tối thứ Hai, 9/4.

Theo tờ The Province của Đức, người phụ nữ này đã dẫn "người tình một đêm" về căn hộ của mình, nơi hai người đã có quan hệ tình dục với nhau vài lần.

Tuy nhiên, người đàn ông bắt đầu cảm thấy kiệt sức và hoảng sợ khi bạn tình đòi "yêu" dồn dập.

"Người đàn ông đã đáp ứng yêu cầu của người phụ nữ để có thể nhanh chóng rời khỏi căn hộ...Nhưng cô ta vẫn không để đối tác của mình đi mà thậm chí còn đòi hỏi nhiều hơn..." cảnh sát cho biết.

Không còn cách nào khác, người đàn ông này đã phải trốn ra ban công và gọi điện cho cảnh sát tới giải thoát cho mình.

Hiện người phụ nữ trên đang phải đối mặt với các cáo buộc tấn công tình dục và giam giữ trái phép.


Theo vietnamnet

 

 


 

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn