Ăn vụng, bé 11 tuổi bị cha mẹ giam dưới hầm tối

Thứ ba, 29/05/2012, 11:24
Người mẹ và cha dượng nhẫn tâm bắt cậu bé 11 tuổi phải sống trong căn hầm bẩn thỉu như một ‘xà lim’ suốt một năm vì… ăn trộm thức ăn trong tủ lạnh.

>> Trung Quốc khép hành vi vứt bỏ con vào tội hình sự
>> Trung Quốc: Giáo viên mầm non dùng bật lửa đốt mặt trẻ
>> Trung Quốc: Hành hạ trẻ mẫu giáo bằng tia cực tím


Cậu bé 11 tuổi ở Blackpool, Lancashire, nước Anh đã phải sống trong một hầm chứa than cũ suốt 1 năm
 

Bị đánh đập và thường xuyên bị bỏ đói, cậu bé đáng thương ở Blackpool, Lancashire nước Anh phải sống và ăn ngủ trong căn phòng dưới đất. 

Các nhà hoạt động xã hội miêu tả nơi đó giống như một ‘xà lim’ khóa trái cửa mỗi đêm cho tới tận sáng.

Căn hầm ngập chìm trong rác thải, không cửa sổ, không lò sưởi, chỉ có một bóng đèn trần giữa những bức tường bê tông chật hẹp. Cậu bé phải ngủ trên tấm đệm bẩn thỉu và dùng túi ngủ thay cho chăn đắp.

Tại phiên tòa, cặp vợ chồng ngoài 40 tuổi thừa nhận việc ngược đãi và bỏ bê đứa trẻ tội nghiệp vào khoảng giữa tháng 1/2010 cho đến tháng 1/2011.

Thẩm phán Norman Wright đã tuyên bố tại phiên tòa: ‘Đây là một sự lạm dụng trắng trợn quyền lực và sự tin tưởng".
 

Mẹ và cha dượng của cậu bé thú nhận đã giam cậu vì… ăn trộm thức ăn trong tủ lạnh

 

"Căn hầm được miêu tả là một phòng giam, nhưng đối với tôi, nó giống như một nhà tù thời chiến tranh chứ không phải là ‘nhà’ của một cậu bé 11 tuổi sống ở thời hiện tại’, thẩm phán Norman Wright nói.

Giải trình với cảnh sát khi bị bắt, người mẹ và cha dượng cho biết, cậu bé bị bắt ở trong hầm như là một hình phạt vì lấy trộm đồ ăn trong tủ lạnh. 

Cậu đã phải sống ở đó trong suốt 1 năm cho đến khi nhà trường quan tâm việc cậu luôn luôn tỏ ra bị đói trong lớp học.
 

Bị đánh đập và thường xuyên bỏ đói, cậu bé phải sống và ngủ trong căn phòng được miêu tả như một ‘nhà tù’

Cảnh sát và các nhà hoạt động xã hội đã ‘viếng thăm’ căn nhà và phát hiện ra sự việc trên. Các bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho cậu bé nói rằng, cậu bị suy dinh dưỡng và thấp hơn chiều cao trung bình của lứa tuổi, đồng thời còn bị thiếu máu nặng.

Kể từ khi được giao cho những người nhận nuôi chăm sóc, cậu bé đã tăng cân và sức khỏe cải thiện đáng kể.
 

Căn hầm có cửa sổ bị bịt kín, không lò sưởi, chỉ có duy nhất một bóng đèn và ngập trong rác rưởi

 

Tuy nhiên, cậu vẫn sẽ chịu sự tổn thương về thể xác và tinh thần sau những điều khủng khiếp phải trải qua.

Mặc cho cặp cha mẹ nhẫn tâm ra sức chối tội và khăng khăng rằng mình rất yêu thương con, họ vẫn không thể thuyết phục được quan tòa trước những chứng cứ rõ ràng, và đã bị kết án 2 năm tù.

Theo VTC News

Các tin cũ hơn