Tâm sự của người khai sinh Thegioithu3

Chủ nhật, 22/07/2012, 10:57
Jerry Minh Quân khá nổi danh trong thế giới thứ ba qua nhiều vai trò nghệ thuật. Jerry đã bộc bạch những khát vọng cuộc sống và tình yêu rất thật lòng.

>>Đưa tin đồng tính, mang thai có thể bị kiện
>> Chuẩn men và chuyện đồng tính ở showbiz Việt
>>"Cao Thái Sơn đồng tính cũng không ghê rợn như Long Nhật, Ngọc Sơn"
>>Cindy Thái Tài và góc khuất về cuộc đời chuyển giới

Nghe kể thì tưởng chừng như Jerry già lắm, ghê gớm lắm, nhưng gặp rồi người ta mới thấy con người mới 28 cái xuân xanh này lại duyên dáng, lanh lợi và rất nhiệt huyết trong việc tạo ra một môi trường giao lưu và làm việc một cách công khai cho những người đồng tính.
 
Sẽ không chuyển đổi giới tính

 
Sinh ra và lớn lên tại T.P Hồ Chí Minh, tuổi thơ của Jerry là những ngày tháng khổ cực, đó có lẽ cũng là một trong những nguyên nhân khiến Jerry không phát triển thành một chàng trai "bình thường" như bao người khác.
 
Jerry kể: ‘Mình xuất thân từ gia đình lao động, ba thì đạp xích lô, mẹ bán bột sữa ở cổng bệnh viện. Nhà có mình và em gái thôi nhưng cũng chẳng thể sống khá được. Mình còn nhớ từ hồi tiểu học mình đã làm việc như một người con gái cả trong gia đình.


Jerry Minh Quân

 
Họ hàng nội ngoài sinh con đầu lòng toàn con gái, mỗi Jerry là con trai, nên môi trường sống toàn con gái. Jerry cũng thích được chơi với các bạn nam trong xóm, nhưng chơi những trò nghịch ngợm mạnh bạo thì sẽ bị xây xát và bẩn áo quần, sẽ bị mẹ mắng. Thế là cậu bé chỉ quanh quẩn chơi những trò con gái, vẫn hay bị bạn bè trêu là ‘pê đê’.
 
Đến 21 tuổi, sự khác biệt về giới tính trong Jerry mãnh liệt hơn đó là khi phát hiện mình có cảm tình với một nam đồng nghiệp. Hồi đó, chàng trai xin số điện thoại, nhắn tin làm quen, rồi mời đi uống cà phê, rồi tự nhiên thấy nhớ, thấy yêu và khẳng định thực sự rằng mình đồng tính.
 
Những người đồng tính có xu hướng chuyển đổi giới tính thì luôn khát khao được sống thật với bản thân mình, được công khai, được ăn mặc, trang điểm điệu đà như con gái, thậm chí, không ít người đã ra nước ngoài để thực hiện ước mơ.

Còn Jerry thì lặng lẽ nói không với điều đó. Trời cho sao thì để vậy, mình cứ sống với hình dáng như thế này cũng chẳng sao, cái quan trọng là tâm hồn và sự nghiệp của mình như thế nào.  
 
Với công ty độc nhất vô nhị: TGT3
 
Người trong giới vẫn thường bảo với nhau là Jerry làm rất nhiều nghề, đến nỗi chẳng ai biết Jerry có nghề chính là gì. Từ chuyên viên trang điểm, ca sỹ, người mẫu, MC, diễn viên, lồng tiếng phim, design… đến bầu sô… nghề nào cũng thấy Jerry làm và làm rất tốt.
 
Hỏi, thì Jerry bảo ‘Cái gì cũng làm hết, miễn là có tiền’. Jerry biết kiếm tiền từ thưở còn phụ giúp gia đình, cho đến năm 18 tuổi, khi vào năm nhất trường Cao đẳng sân khấu điện ảnh thì mỗi tháng Jerry đã có thể kiếm được 1,2 triệu bằng nghề MC trong các quán bar. Sau này, Jerry học thêm về người mẫu, vừa đi diễn vừa nhiệt tình giúp đỡ những người đồng tính muốn theo nghề này.
 

 
Jerry đóng một vai đồng tính trong Taxi
 
Cũng từ đó, không chỉ những người trong giới biết nhiều đến Jerry, mà ngay cả những người ngoài giới cũng rất quan tâm. Jerry được mời tham gia các bộ phim tài liệu về người đồng tính do đài TH Bình Dương, VTV thực hiện. Jerry đã tham gia vai chính trong tập phim Nghịch cảnh cuộc đời ( một phần của bộ phim truyền hình Taxi dài 20 tập của đạo diễn Trần Ngọc Giàu).
 
Tuy nhiên, người ta biết đến Jerry nhiều nhất là ở cương vị giám đốc Công ty TNHH tổ chức biểu diễn Thế giới thứ 3, và là ‘tổng quản’ diễn đàn TGT3, một sân chơi lành mạnh cho cộng đồng người đồng tính Việt Nam. Năm 2007, lần đầu tiên, một công ty về giới tính thứ 3 được thành lập, và chỉ sau 1 năm, Jerry đã làm được cái điều mà người ta vẫn nghi ngại: ‘Liệu những người đồng tính có thực sự hòa đồng được với nhau và với xã hội không?’.
 
Nhiều năm liền tổ chức thành công cuộc thi Miss Angel (miss đồng tính), liên tục đào tạo những lớp người mẫu nam, người mẫu chuyển giới… Ngoài ra, Jerry cũng thường xuyên tổ chức các sự kiện lớn nhỏ ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Jerry và các đồng nghiệp đã tổ chức liveshow của ca sĩ chuyển đổi giới tính Ái Xuân. Một chương trình rất được sự quan tâm của không chỉ giới nghệ sỹ, người đồng tính mà đông đảo người hâm mộ ca sỹ Ái Xuân.
 
Không dám nghĩ tới tình yêu
 
Có tên tuổi trong và ngoài giới, giỏi giang, xinh đẹp, ngay cả những người không đồng tính cũng có cảm giác thân thiện và đáng yêu, ai đó cứ tưởng là Jerry đa tình và trái tim chứa nhiều mảnh găm lắm.  Cho nên, chẳng mấy ai tin được từ bé đến giờ Jerry chỉ có chính thức một vài mối tình.
 
‘Trong thế giới thứ 3 này tình yêu chớp nhoáng lắm, mọi người cứ nhanh đến nhanh đi, yêu cũng tha thiết mà hận cũng ghê gớm. Mình thì không như vậy, mình quan niệm tình yêu là phải trọn vẹn, cho nên không dễ dàng vì những khao khát của bản thân mà vội vàng yêu bất kỳ ai đó nên mới khó yêu’.
 
"Yêu được hay không còn tùy duyên"
 
‘Sau mối tình đầu chia tay một cách lãng nhách. Mình khép lòng lại, vùi đầu vào công việc. Cho đến lúc mình quen một người đàn ông ở Mỹ. Đêm nào, anh ấy cũng gọi điện về cho mình nói chuyện khoảng 2 tiếng, bọn mình từng xây giấc mộng đến ngày anh ấy trở về sẽ hạnh phúc bên nhau.

Nhưng mà 1 năm, 2 năm, rồi 4 năm, anh ấy báo tin không trở về Việt Nam nữa, đừng chờ đợi. Biết là người ta cũng bất đắc dĩ mới thế, nhưng mà buồn lắm, lại lao vào công việc cho quên đi tất cả.
 
"Rồi mình cũng có một chút rung động trước một người đàn ông, nhưng rồi gia đình người ta phản đối. Cũng không xót xa lắm đâu, ai đó yêu nhau mà không đến được với nhau vì lý do đó thì uất ức, nhưng trong tình yêu đồng tính thì đó là chuyện thường, đành chấp nhận thôi. Thế là, chia tay nhẹ như một cơn gió thoảng.- Jerry cười, tươi tắn và rất hồn nhiên.
 
Cách đây mấy hôm, một người bạn của Jerry trong giới cũng từng bảo thế, đến được với nhau hay không thì tùy duyên. Mong rằng, những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Jerry, bởi Jerry xứng đáng để có được điều đó.

Theo zing
 
 

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn