Tội ác bên giếng nước của gã con rể bất nhân

Thứ năm, 07/03/2013, 08:21
Nợ nần vì cờ bạc, Tiến mò vào nhà mẹ vợ ăn trộm. Bị phát hiện, hắn hạ sát bà, đẩy xuống giếng. Thấy nạn nhân tỉnh lại, kẻ thủ ác đấu điện vào giếng, xả gas...

Ngày 5/3, Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Tiến (21 tuổi, trú tại khu 3, thị trấn Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) về hành vi giết người, cướp tài sản.

Trưa 4/3, chị Nguyễn Thị Thu về thăm mẹ là bà Phạm Thị Vận (48 tuổi, trú tại khu 8, xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy) và phát hiện nhiều vết máu trên nền bếp. Đồ đạc ở nhà trên có dấu hiệu bị lục soát… Chị đi tìm mẹ thì thấy miệng giếng được phủ kín bằng chiếc chăn len, xung quanh còn có nhiều dây điện. Sau đó, mọi người phát hiện thi thể của bà Vận dưới giếng…

Nguyễn Văn Tiến tại cơ quan điều tra.

Sau 8 tiếng điều tra, cảnh sát khẳng định Tiến là hung thủ vụ án. Anh ta từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, bị TAND huyện Thanh Thủy xử phạt 12 tháng tù treo. Tháng 1, Tiến lại phạm tội đánh bạc và đang chờ xử lý.

Theo kết quả điều tra, Tiến vay anh trai 10 triệu đồng nộp xin tại ngoại nhưng lại chơi bi-a thua hết. Sau bữa cơm tối 3/3, Tiến đi bộ sang nhà mẹ vợ với mục đích lấy trộm tiền.

Tiến đi vào bếp, cậy cửa và tạo ra tiếng động. Phát hiện bà Vận từ trong nhà lao ra, Tiến vớ lấy thanh củi, vụt liên tiếp vào đầu mẹ vợ. Tiến kéo nạn nhân thả xuống giếng. Lúc này, mẹ vợ của Tiến bất ngờ tỉnh lại, túm vào vòi bơm song bị Tiến dùng dao chém đứt ống nhựa. Bà Vận rơi xuống giếng.

Tiến thả dây thép xuống giếng, sau đó đấu điện. Vẫn chưa yên tâm, kẻ thủ ác xả gas xuống giếng và phủ kín chăn lên miệng giếng, rồi vào nhà lục soát tài sản.

Theo CAND

Các tin cũ hơn