Rằm tháng Bảy: Phóng sinh hay... phóng rác?

Thứ năm, 22/08/2013, 08:43
Rằm tháng Bảy là dịp có ý nghĩa trọng đại với người dân nhiều nước Châu Á nói chung và người dân Việt Nam nói riêng. Những tục lệ như đốt vàng mã hay phóng sinh đã trở nên không thể thiếu trong ngày này.

Tuy nhiên, trong khi hướng tới những giá trị tâm linh cao đẹp thì không ít người lại có những hành động khiến việc hóa vàng, phóng sinh trở thành… phóng rác.

phong sinh
Hai người phụ nữ vừa hóa vàng và phóng sinh ngay cạnh cổng chùa Trấn Quốc.
phong sinh
Phóng sinh xong, mặt nước biến thành màu này.
phong sinh
Người dân phóng sinh xuống hồ Tây rồi "tiện" để túi đựng dưới gốc cây cảnh ở cổng chùa.
phong sinh
"Thụ lộc" xong, nhiều người cũng vứt luôn bao bì đựng xuống vỉa hè trước cổng chùa.
phong sinh
Bồn hoa xung quanh hồ Tây cũng trở thành nơi "phóng rác".

phong sinh

phong sinh
Người đàn ông đang phóng sinh trong rằm tháng Bảy...
phong sinh
... rồi hóa vàng để lại bên hồ...
phong sinh
Con đường thơ mộng ven hồ Tây ngập túi nylon đựng đồ phóng sinh.
phong sinh
Chiếc chum đựng ốc phóng sinh còn để lại.
phong sinh
Gần đền Quán Đôi - ven sông Tô Lịch- người dân tổ chức hóa vàng "tập thể"...
phong sinh
... rồi phóng xuống sông... cho mát!
phong sinh
Những người lao công này đã có một ngày vất vả thu dọn "hậu" phóng sinh...

Theo Laodong

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn