Nhiều lúc, nhìn hình ảnh thểu não của các cô gái bán dâm, tôi lại thấy thương các cô ấy nhiều hơn giận. Bởi so với các “đại gia”, các cô là người “thiệt thòi” hơn nhiều…
32 tuổi, tôi không còn trẻ để “kén cá chọn canh”, nhưng cứ nghĩ đến cảnh chui ra chui vào căn phòng trọ, ngày tết thì tay xách nách mang, dìu dắt nhau về quê là tôi lại thấy sợ...
Sau khi chủ nhân thành lập ra “Hiệp hội những người ghét dân Thanh Hóa” trên FaceBook phải công khai xin lỗi những người quê Thanh Hóa, thì mới đây trên mạng lại xuất hiện thêm một số hội có nội dung “tẩy chay” người Thanh Hóa.
Hiện sản phẩm rau Đà Lạt đang phải cạnh tranh không sòng phẳng với một số mặt hàng cùng loại của Trung Quốc - những sản phẩm mà ai cũng thấy rất kém chất lượng.
Hơn một tuần trở lại đây, sau khi mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày kết thúc, mặt hàng rau xanh tại các chợ đầu mối cũng như chợ bán lẻ đều tăng giá mạnh do nguồn cung khan hiếm. Có những loại giá tăng lên gấp ba lần.
Đảo Cò ở xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện (Hải Dương) không chỉ nổi tiếng là nơi đất lành chim đậu. Ở đây cá nhiều vô kể, những con cá to bằng bắp đùi người lớn, bằng cột nhà, bằng những đứa trẻ lên 5… Nhưng có một điều khiến Đảo Cò càng nổi tiếng hơn khi thông tin một người dân câu được “cá thần” và những lời đồn thổi về nó.
Câu chuyện 1 người phụ nữ để lại khối tài sản lên tới 1.000 tỷ đồng đã làm xôn xao dư luận những ngày qua. Không chỉ bàn luận về quyền thừa kế xung quanh khối tài sản khổng lồ trên mà nhiều độc giả còn tỏ ra khâm phục “người đàn bà nghìn tỷ” này.
Hàng trăm vụ lừa bịp của các nhà ngoại cảm trong việc tìm kiếm mộ liệt sĩ khuyết danh hay chưa quy tập đã bị phát hiện. Trong đó, có cả những nhà ngoại cảm thời danh cũng tỏ ra bất lực trong việc tìm kiếm.
Tự nhận thấy nhà mình nghèo, nhưng Đ. vẫn ham chơi, không chịu đi học nên đến giờ khi đã bị bắt và đưa về Trung tâm giáo dục lao động số 2, Đ. cũng chỉ biết viết tên của mình, còn lại thì chịu chết. Ngay cả khi, tôi hỏi tuổi của Đ, cô gái này cũng chỉ khẽ trả lời, “em sinh năm 1994, chắc tầm 17, 18 gì đó...
Tuy không thể áp đảo osin nữ về số lượng nhưng cánh mày râu không tỏ ra thua kém chị em trong khoản nữ công gia chánh cũng như việc phải đối mặt với những cám dỗ bất ngờ trong quá trình thực hiện công việc của mình.
Nhiều người nhờ nhà ngoại cảm tìm hài cốt người thân, song kết quả giám định ADN của Trung tâm giám định pháp y TP HCM cho thấy chỉ có một trong số 11 trường hợp là đúng.
Đó là câu chuyện dở khóc dở cười khiến bạn Hồ Thị Đơm (học sinh lớp 12/9 Trường THPT Bắc Trà My, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) phải bỏ thi tốt nghiệp THPT năm nay sau 12 năm đèn sách.
Việc mỹ nhân A, B.. tung những bộ ảnh bán nuy, ảnh nuy trên trang mạng hay trên các phương tiện truyền thông của chân dài trong những tư thế gợi cảm thái quá, sexy vụng về, phản cảm gây nhức mắt dư luận, thật ra đã có sự toan tính từ trước...
Dân tình nháo nhác, hoạt động kinh doanh thì đình đốn, chính quyền thành phố buộc phải lập đoàn kiểm tra, khi thông tin “gà móng đỏ” (tiếng lóng chỉ gái mại dâm) xuất hiện tại các nhà hàng ở thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh…
Nghi ngờ chất lượng xăng dầu bị pha tạp, ông Bùi Bá Vỹ, Công ty Cồn Thông Hiệp (Hà Nội) đã đưa ra phương pháp kiểm tra nhanh tổng hàm lượng methanol, ethanol, propanol, butanol và aceton trong các loại xăng bằng nước.
Kì thi tốt nghiệp THPT đã kết thúc trong cái nắng gay gắt của thời tiết. Dù nóng nực, mệt mỏi nhưng các phụ huynh vẫn miệt mài, kiên trì đưa đón và chờ đợi con.
Bác sĩ Đỗ Thị Thu Thủy, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản TP Hải Phòng, cho biết bệnh viện này đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ một thai nhi chết lưu bất thường.
Một nhóm học trò ở tỉnh Sóc Trăng, được trao 2 giải thưởng về sáng kiến bảo vệ môi trường trong cuộc thi cấp quốc gia, nhưng không thể ra Hà Nội nhận giải vì các em không có tiền tàu xe.
Mảnh đất Bắc Hà vốn nổi tiếng với hoa mận trắng và rượu Bản Phố sẽ sôi động với sự xuất hiện của hơn 80 kỵ sĩ chân đất trổ tài đua ngựa tại Bắc Hà (Lào Cai) được tổ chức vào 2 ngày 9 - 10/6.
Quan niệm của xã hội ngày càng “bình thản” hơn trước vấn đề về giới tính thứ ba. Người ta cũng đã thôi bàn tán quá nhiều về một nhân vật “bất bình thường”. Bởi lẽ, nếu cứ mãi lôi ra mà xầm xì, bàn tán mãi thì mọi việc sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Còn người bàn tán cũng chẳng được lợi lộc hay bổ béo gì trong chuyện đó.
Gần đây “bức thư” của một nữ sinh sư phạm văng tục chê bạn trai ít tiền khiến cộng đồng mạng xôn xao. Từ câu chuyện "nóng sốt" này, nhiều diễn đàn trẻ online đã đặt câu hỏi liệu có phải “ít tiền thì đừng mơ kiếm người yêu”.
Tối qua, sau khi trằn trọc gần hết đêm, chị quyết định phải viết email này cho em, dù có thể đọc xong, em sẽ trách móc chị và vẫn quyết định theo ý mình. Nhưng, là chị duy nhất của em, chị không thể để em cứ « nghe theo tiếng nói của con tim » mà bước vào cuộc hôn nhân đầy rủi ro và khó khăn này.
Chúng tôi đến công trường Khu tránh bão tàu cá Phú Hài (Phan Thiết) vào những ngày mùa bão năm 2012 đang tới gần. Tại kè bảo vệ bờ sông Cái, phía phường Thanh Hải, các hạng mục đang được đẩy nhanh tiến độ.