Sáng 6-6, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp đã tổ chức tọa đàm “Thực thi Luật nuôi con nuôi và Công ước Lahay đại diện 24 tổ chức nuôi con nuôi đang hoạt động trong lĩnh vực nuôi con nuôi tại Việt Nam.
Từ lúc 7 tháng tuổi, Kim Dung - học sinh lớp 8 Trường THCS Thanh Cao (Hà Nội), đã ở với bà nội già và người ông tàn tật. Không có bố mẹ nhưng suốt 8 năm liền cô bạn luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi.
Gần đây, cộng đồng mạng liên tục rúng động vì những phát ngôn gây sốc của nhiều thành viên trẻ tuổi. Họ hồn nhiên thể hiện cái tôi ích kỷ, tin rằng mình là 'cái rốn của vũ trụ' và họ biết cách lợi dụng các diễn đàn công khai, tự do ngôn luận để thể hiện điều đó.
Sau 2 giờ đồng hồ phẫu thuật, êkíp bác sĩ liên khoa Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM đã cắt bỏ khối u nặng 7 kg nằm trên lưng anh Lê Thanh Vũ, 25 tuổi, nhà ở Kiên Giang.
Khi phải lựa chọn, hầu hết người dân trên khắp thế giới thà từ bỏ điện thoại di động hơn là máy tính và thà sống mà không có mạng xã hội hơn là không có TV.
Không chỉ tự mình hiến máu, cô Lệ Hoa còn kêu gọi được hơn 1.000 người cùng chia sẻ máu để giúp đỡ những người bệnh gặp lúc nguy nan. Cô trở thành "địa chỉ đỏ" của các bệnh viện.
Quốc lộ 3 là huyết mạch giao thông từ Thủ đô Hà Nội qua các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Cạn lên Cao Bằng. Điều đáng lo ngại là hầu hết các cầu trên tuyến đường này qua địa phận tỉnh Bắc Cạn đã già cỗi, hằng ngày phải “cõng” hàng trăm lượt xe quá tải nên có thể sập bất cứ lúc nào.
Một người vợ gửi đơn ra UBND xã xin cưới thêm vợ cho chồng. UBND xã té ngửa nhưng giải thích cỡ nào bà cũng không nghe, bà một mực yêu cầu xã phải can thiệp, giúp đỡ chuyện… trái pháp luật.
Đôi mắt to trong veo, môi đỏ chúm chím cười, các bé là những thiên thần hiến trái tim người lớn thổn thức. Mời bạn ngắm những hình ảnh rất ngộ nghĩnh của các bé trên khắp thế giới. Ảnh trên Xinhua.
Nhà chật, con lại lớn, đến chuyện vợ chồng gần gũi anh Xuân và vợ cũng phải nhịn. Anh kể, ngày con nhỏ, hai vợ chồng chờ lúc cháu ngủ mới dám gần gũi. Nay, cậu con trai đã lên lớp 10, vợ chồng anh chị đành "nhịn"…
Khi bóng tối phủ đầy bên khuôn viên các trường Đại học, cũng là lúc 'bến tình' sinh viên bắt đầu nhộn nhịp với nhiều cảnh phim Hàn Quốc lãng mạn lộ thiên ngay bên đường, trước sự chứng kiến của nhiều người.
Nếu có một kỷ lục Việt Nam cho người "mắn đẻ" và giỏi nuôi dạy con thì danh hiệu ấy rất có thể thuộc về cụ Nguyễn Thị Tính (phường Tích Sơn, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc). Trong 23 năm, cụ hạ sinh 17 người con và đến nay tất cả đều khá giả.
Khoảng 14h30 chiều qua 7/6, đang gặt lúa ngoài đồng, vợ chồng anh Hồ Sỹ Tiến - chị Trần Thị Cúc ở xóm 3, xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê, nghe bà con báo tin nhà mình bị cháy.
Các nhà khoa học đều cho rằng, hiện chưa thể đưa ra kết luận một cách chính xác về loài hoa được cho là “3.000 năm mới nở một lần”. Tuy nhiên, họ cũng bước đầu đưa ra những giả thuyết về hiện tượng “hoa mọc trên cửa kính, sắt thép, chuông chùa”.
Con trai vừa mới kết thúc năm học lớp 3 (9 tuổi), chị Nguyễn Thị Thúy (tổ 58 Trần Bình, Mai Dịch, Hà Nội) đã đôn đáo chuẩn bị cho con đi luyện thi vào trường Am cấp 2 (trường chuyên Hà Nội - Amsterdam).
Hoạt động mại dâm là hoạt động bị toàn xã hội lên án, và không chỉ ở trên lãnh thổ một quốc gia mà còn trên hầu hết các nước trên thế giới. Người ta bảo mua bán dâm là vi phạm thuần phong mỹ tục, là vi phạm đạo đức, phẩm chất con người nên nó đáng bị lên án. Liệu đó có phải bản chất của sự việc này hay không?
Những ai từng chứng kiến anh bắt lươn đều phải thốt lên, đúng là một “ma lươn”. Ao chuôm đục ngầu, nước ngang cổ, vậy mà hai tay anh lần mò trong giây lát, những con lươn to bằng ngón chân cái được vứt lên bờ như… củi lụt.
Đang phải lao động ở Trung tâm GDLĐXH số 2, H. nhớ lại những chuỗi ngày mình từng là gái gọi chuyên “mua vui” cho các đại gia với sự bẽ bàng, hối hận...
Lang thang trên Internet, Hương đăng ký vào website kết bạn và làm quen Tùng, chàng trai tự xưng là dân Sài Gòn chính hiệu. Sau thời gian yêu đương chóng vánh, Tùng gạ Hương "ăn trái cấm" rồi quay lưng hắt hủi cô.
Sau khi clip gian lận trong phòng thi tốt nghiệp được đưa lên trên mạng, S. lúc nào cũng lo lắng. Những ngày qua ngoài việc được công an mời lên làm việc vào ngày 6/6 thì đến thời điểm hiện tại, S. chưa bị bất kì ai đe dọa nhưng gia đình vẫn luôn bất an.
Ngày 7.6, các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Định tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của sản phụ Nguyễn Thị Đỗ Quyên (34 tuổi, ở thôn Xuân Phương, xã Phước Sơn, H.Tuy Phước).
Tôi choáng váng trước câu nói của một “má” dắt mối đẻ mướn: “Dân đẻ mướn ở gần các bệnh viện thường làm lâu năm, đẻ chuyên nghiệp nên tới lượt con mướn thì em bé đã thoái hóa rồi! Người của má đây chất lượng hơn!...”.
Theo đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc, clip ném phao thi ở Bắc Giang cho thấy bệnh thành tích chủ nghĩa đã dẫn đến những sai phạm làm mất lòng tin của người dân. Theo ông, nên bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Công ty Quản lý đường sắt Hà Thái, đơn vị quản lý cầu Thăng Long (Hà Nội), đang đo đạc hiện tượng rung tại các nhịp cầu. Nguyên nhân rung được cho là xe quá tải và mặt cầu bị hư hỏng.
Chiều qua (7.6), anh D.T.N, người cung cấp clip quay lại cảnh gian lận thi cử ở hội đồng thi Trường THPT dân lập Đồi Ngô (H.Lục Nam, Bắc Giang) "bật mí" cho PV biết cách để quay những “cảnh độc” trong phòng thi.
Biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia dài 1.130 km, bắt đầu từ Kon Tum đến Kiên Giang. Phía Campuchia đã mở khoảng 80 casino, trường gà dọc tuyến biên giới này. Hàng ngày, rất đông người Việt Nam sang thử vận may bằng các trò đỏ đen. Mỗi ngày qua đi, lại có nhiều tỷ đồng “âm thầm” chạy qua biên giới. Cũng từ đây, nhiều gia đình tan nát, nhiều người giàu có phút chốc thành kẻ khốn cùng.
Từ lúc lọt lòng, bé Phạm Thị L. (SN 2003 ở thôn Nội, xã Đồng Du, Bình Lục, Hà Nam) mang một màu da xám xịt, dày cồm cọp như da voi. Khuôn mặt xinh xắn mọc lên hàng trăm cục mụn kỳ dị khiến bao người gặp em phải rớt nước mắt...