Ấn tượng bộ ảnh "Tài sản với con người"

Thứ năm, 13/09/2012, 17:59
Bộ ảnh mang thông điệp về con người là "trọng tâm" của cuộc sống bởi nhìn vào loạt ảnh này, người ta thường chú ý nhìn vào người hơn là số tài sản nhiều, ít xung quanh.
 
>>Bộ ảnh mới đẹp bất ngờ của Thùy Dung
>>Bộ ảnh Băng và Lửa, vòng thi cuối của Next Top Angels
>>Xem trọn bộ ảnh ngoại tình của sao Chạng vạng
>>Bộ ảnh: Sexy và ngây thơ

“Belongings” là tên của buổi triển lãm những tác phấm của nhiếp ảnh gia Huang đang diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Huang chia sẻ mong muốn được đưa đến hình ảnh về những con người bình dị cùng môi trường sống cả bên trong lẫn bên ngoài ngôi nhà của họ, đó là cuộc sống ở một đất nước có tốc độ thay đổi đến chóng mặt – Trung Quốc.

Trong những bức hình chụp bởi Huang Qingjun, những người dân Trung Quốc đứng ngay trước nhà của họ và xung quanh là tất cả những thứ đồ đạc mà họ sở hữu. Đây chính là những bức chân dung sinh động nhất về cuộc sống ở một quốc gia đang ngày một giàu lên nhanh chóng, nhưng đó cũng là nơi mà hàng trăm triệu con người vẫn đang đấu tranh từng ngày để có được điều đó.

 
an-tuong-bo-anh-tai-san-voi-con-nguoi

“Có một sự liên kết rất mật thiết giữa con người và những thứ mà họ sở hữu, bởi trên hết, đất nước Trung Quốc đang ngày một giàu lên.” – Huang chia sẻ.

“Cho dù sự giàu có đó có thể không phải là điều đầu tiên mà người xem có thể nhận ra trong những bức ảnh khi mà chúng chỉ chú trọng lột tả chân dung những con người bình thường, không có quá nhiều những đồ đạc giá trị.”

“Tôi rất muốn chụp những người giàu có để xem họ có những gì trong nhà nhưng họ lại không muốn điều đó, họ không thích chúng tôi nhìn thấy những đồ đạc giá trị mà họ sở hữu.” – Huang nói.

Những bức ảnh của Huang được chụp từ Bắc chí Nam, từ những ngôi làng nhỏ, cho đến những thành phố lớn ở Trung Quốc. Và nếu tập trung nhìn kĩ, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra rằng chiếc tivi gần như luôn ở vị trí trung tâm của bức hình và gần với chủ của nó nhất. 

Tại sao lại là tivi?

“Khi bạn trở nên giàu có thì chiếc tivi không còn là một mơ ước xa xỉ. Ngày nay, đối với một người Trung Quốc bình thường, sự tiêu dùng phô trương nhất là dành cho xe hơi và căn hộ.”

Tên của những nhân vật trong các bức chân dung của Huang không bao giờ được nhắc đến. Vậy thì bằng cách nào mà anh ta có thể thuyết phục họ tiết lộ với thế giới những gì có trong nhà, trưng ra ngoài tất cả rồi lại mang trở lại vào trong nhà? “Tôi đã thuyết phục bằng cách nói với họ rằng: việc di chuyển tất cả đồ đạc ra ngoài sẽ giúp họ có thể dễ dàng trong việc lau chùi nhà cửa và họ rất thích thú với điều đó.”

Sắp tới đây sẽ là dịp kỉ niệm 10 năm ngày nhiếp ảnh gia Huang bắt đầu dự án của mình và anh rất muốn được trở lại thăm những gia đình nơi anh đã từng chụp ảnh để xem mọi thứ thay đổi ra sao. “Với tăng trưởng kinh tế hàng năm hơn 8%, tôi đoán là sẽ có rất nhiều điều thay đổi.” – Huang hào hứng nói.

 
an-tuong-bo-anh-tai-san-voi-con-nguoi
 
an-tuong-bo-anh-tai-san-voi-con-nguoi
 
an-tuong-bo-anh-tai-san-voi-con-nguoi
 
an-tuong-bo-anh-tai-san-voi-con-nguoi
 
an-tuong-bo-anh-tai-san-voi-con-nguoi
 
an-tuong-bo-anh-tai-san-voi-con-nguoi
 
an-tuong-bo-anh-tai-san-voi-con-nguoi
 
an-tuong-bo-anh-tai-san-voi-con-nguoi 
 
an-tuong-bo-anh-tai-san-voi-con-nguoi
 
an-tuong-bo-anh-tai-san-voi-con-nguoi
 
an-tuong-bo-anh-tai-san-voi-con-nguoi
 
an-tuong-bo-anh-tai-san-voi-con-nguoi
 
an-tuong-bo-anh-tai-san-voi-con-nguoi
 
an-tuong-bo-anh-tai-san-voi-con-nguoi
 
an-tuong-bo-anh-tai-san-voi-con-nguoi
 
an-tuong-bo-anh-tai-san-voi-con-nguoi

Người xem có thể đến tham quan buổi triển lãm “Belongings” của Huang tại nhà hàng Southern Barbaria ở Bắc Kinh, Trung Quốc.
 
Theo Kenh14

Các tin cũ hơn