Cầu thủ cầu xin fan cuồng đừng phá trận đấu

Thứ tư, 05/11/2014, 10:43
Các CĐV Galatasaray vẫn 'chứng nào tật nấy' khi dùng pháo sáng làm gián đoạn trận đấu của đội nhà trong khuôn khổ Champions League.

Trận đấu Dortmund - Galatasaray diễn ra vào rạng sáng này đã bị gián đoạn tới hai lần trong thời gian thi đấu chính thức vì các CĐV đến từ Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục sử dụng pháo sáng gây náo loạn các khán đài và ném luôn cả xuống sân.

Selcuk Inan và Felipe Melo cầu xin các CĐV Galatasaray dừng ngay những hành động quá khích của họ trên sân nhà của Dortmund.

Pháo sáng gây khói mù mịt trên sân.

Trên khán đài, các CĐV nhà của đội bóng Đức cũng tỏ ra sợ hãi trước sự quá khích của các vị khách đến từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Ở lượt thi đấu thứ hai tại bảng D Champions League hồi đầu tháng 10, các CĐV Galatasaray cũng đã có những hành động quá khích tương tự trên sân Emirates.

Và nó cũng đã khiến trận đấu bị gián đoạn.

Thủ môn Muslera chán nản đi thu gom 'chiến quả' từ các CĐV theo đội bóng đến Anh.

Trận đấu đó, Galatasaray đã thua Arsenal với tỷ số 1-4.

Tối qua, kết quả trên đã lặp lại.

Phút 39, Marco Reus ghi bàn sau cú sút chân phải vào chính giữa khung thành từ đường chuyền lật cánh của Lukasz Piszczek

Phút 54, Sokratis nhân đôi cách biệt cho Dortmund.

Phút 69, Hakan Balta đánh đầu rút ngắn tỷ số cho đội khách. Nhưng chỉ 4 phút sau đó, Ciro Immobile tiếp tục giữ vững khoảng cách hai bàn cho Dortmund sau một pha phản công chớp nhoáng.

Phút 84, thất bại 1-4 cho Galatasaray được ấn định bởi... Semih Kaya sau một tình huống phản lưới nhà.

Dù đang có phong độ ổn định tại Champions League, nhưng với những diễn biến ở Bundesliga, HLV Jurgen Kloop vẫn chưa thể nở nụ cười mãn nguyện.

Sau trận thua này, nhiều khả năng Galatasaray sẽ nhận án phạt từ UEFA vì những hành động quá khích của các CĐV.

Shinji Kagawa đang có phong độ tốt kể từ sau khi rời Man Utd.

Theo VTCnews

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích