Một vận động viên suýt chết vì sào gẫy

Thứ năm, 09/08/2012, 10:39
Vận động viên nhảy sào người Cuba Lazaro Borges đã vô cùng may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần khi chiếc sào của anh bị gẫy làm ba khi đang thực hiện cú nhảy của mình.

>>ĐT Vương quốc Anh: Không chỉ thua trên chấm phạt đền
>>Kirani James giành HCV chạy 400m
>>Bóng đá Hàn Quốc: Chiến đấu vì... nghĩa vụ quân sự 
>>Công nương Kate vất vả… chạy sô

Vận động viên nhảy sào người Cuba Lazaro Borges đã vô cùng may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần khi chiếc sào của anh bị gẫy làm ba khi đang thực hiện cú nhảy của mình. Các mảnh vỡ của chiếc sào đã bay tung tóe còn Borges thì rơi vào chiếc đệm bảo hiểm phía dưới.

Vụ tai nạn hy hữu này không gây thương tích cho Borges cũng như các tọng tài gần đó. Borges còn rất bình tĩnh nhặt các mảnh vụn của chiếc sào để cho các vận động viên tiếp tục thi đấu.

Borges đã thất bại trong lần 2 lần nhảy đầu tiên của mình với độ cao 5,35 mét và chỉ thành công ở lần nhảy cuối. Tuy nhiên, khi nâng mức xà lên 5,6m Borges đã không thể vượt qua trong cả 3 lần nhảy và đành chia tay Olympic ngay từ vòng loại.

Borges từng giành huy chương bạc ở giải vô địch thế giới.





Theo Vietnam+

Các tin cũ hơn