Theo lịch di chuyển, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ phải trải qua hành trình bay và quá cảnh hơn 30 tiếng đồng hồ mới đến được Tajikistan để gặp Afghanistan trên sân trung lập.
Bị đối thủ hạ đẹp chỉ sau vài giây, một võ sĩ quay ra kẹp cổ trọng tài. Đòn kẹp cổ là đòn khóa rất hiệu quả nhưng cũng gây nguy hiểm tính mạng trong MMA (võ thuật tổng hợp).
Tối 19/3, tiền vệ Xuân Trường đã lên tập trung tuyển Việt Nam trong tình trạng thể lực tốt, chuẩn bị cùng đồng đội bước vào trận giao hữu với Đài Loan.
Cầu thủ và HLV Thanh Hóa sai trong tình huống phản ứng với trọng tài Hiền Triết, nhưng đấy là cái sai của sự dồn nén mà bất cứ đội bóng nào cũng có thể bung ra.
Như vậy những lá thăm may rủi đã mang tới những cảm xúc khác nhau cho 8 đội tuyển góp mặt ở vòng tứ kết Champions League. Hãy cùng điểm qua phản ứng của những người trong cuộc.
Huấn luyện viên Zidane xác nhận tiền đạo 18 tuổi Kylian Mbappe không đến Real Madrid, thay vào đó là gắn bó với sân Stade Louis II vì tình yêu dành cho AS Monaco.
Chiều ngày 17-3 (giờ VN) đã diễn ra lễ bốc thăm vòng tứ kết Champions League tại thành phố Nyon, Thụy Sĩ. Lá thăm may rủi đã đưa Bayern Munich (B.M) chạm trán Real Madrid (R.M)
Buffon, Zidane... từng thừa nhận rằng sợ gặp Leicester City bởi tính bất ngờ của CLB này. Dù bị đánh giá thấp nhất nhưng “Bày cáo” lại được xem là cái bẫy ở vòng tứ kết Champions League.
Huấn luyện viên Mourinho than phiền về lịch thi đấu của MU. Ông cho rằng học trò khó duy trì thể lực tốt ở trận đấu thuộc vòng 29 Premier League gặp Middlesbrough cuối tuần này.
Trả lời BBC Sport, HLV Jose Mourinho thẳng thắn thừa nhận còn rất lâu Manchester United (MU) mới trở lại với hình ảnh thế lực thống trị như thời Sir Alex Ferguson.
Leicester City trở thành cái tên được nhắc tới trong ngày Man City bị loại khỏi Champions League bởi AS Monaco. Lúc này, Premier League còn mỗi "Bầy cáo" góp mặt ở vòng tứ kết.
Huấn luyện viên Pep Guardiola lần đầu tiên không thể dẫn dắt một đội bóng vượt qua vòng 1/8 Champions League. Đây có thể xem là mùa giải tệ nhất của ông ở cúp châu Âu.
Wes Morgan trở thành cầu thủ người Jamaica đầu tiên ghi bàn tại Champions League. Anh mở tỷ số trong trận Leicester đánh bại Sevilla 2-0 ở lượt về vòng 1/8 diễn ra sáng 15/3.