Vũ Hoàng Việt hòa hợp với bồ già khi "yêu"

Thứ tư, 27/03/2013, 14:19
Mặc dù chênh lệch tuổi tác quá lớn nhưng theo Vũ Hoàng Việt, Yvonne Thúy Hoàng là người phụ nữ tuyệt vời trên mọi phương diện, kể cả trong chuyện yêu đương.

Không mơ tưởng chân dài trong showbiz Việt vì quá nghèo

PV: Có phải những chân dài trong showbiz Việt kém hấp dẫn nên anh mới chọn Yvonne Thúy Hoàng?

Vũ Hoàng Việt: Theo lời của Yvonne Thúy Hoàng thì phụ nữ Việt Nam là những người đẹp nhất Đông Nam Á. Tôi tin lời Yvonne Thúy Hoàng nói là đúng vì cô ấy đã đi rất nhiều nơi trên thế giới.

Đối với tôi cũng vậy, trước khi tôi chưa được ra nước ngoài, tôi đã thấy phụ nữ Việt Nam thật đẹp, nhất là trong làng người mẫu, nhưng ngắm chỉ là để ngắm thôi chứ làm sao tôi có thể mơ tưởng là quen được ai khi tôi quá nghèo.

Còn nói chọn Yvone Thúy Hoàng (cười) làm sao tôi có cửa, Yvonne là người chọn tôi đó, đấy là điều may mắn nhất trong đời tôi.

PV: Yêu người lớn tuổi hơn, anh được yêu chiều như thế nào?

Vũ Hoàng Việt: Giữa tôi và Yvonne, sự yêu chiều và săn sóc nhau rất bình đẳng. Những khi Yvonne về Việt Nam chúng tôi đều dành trọn thời gian cho nhau; đặc biệt là khi biết chúng tôi sẽ xa nhau trong một vài tuần tới (vì Yvonne thường chỉ ghé vào Việt Nam 1 hoặc 2 tuần rồi lại ra nước ngoài lo việc kinh doanh của cô ấy), cho nên chúng tôi luôn chiều chuộng và chú ý đến từng nhu cầu của nhau. Phải nói tôi là người chiều cô ấy nhiều hơn.

Vũ Hoàng Việt
Vũ Hoàng Việt: "Phải nói tôi là người chiều cô ấy nhiều hơn".

PV:  Nhiều ý kiến cho rằng từ khi công khai tình yêu, Vũ Hoàng Việt dường như trở thành người đàn ông ngoan ngoãn trong vòng tay Yvonne Thúy Hoàng. Anh thấy thế nào?

Vũ Hoàng Việt: Thế nào là ngoan ngoãn? Tôi vẫn là tôi, tôi còn phải chứng minh mình là đàn ông nhiều hơn nữa để xứng đáng cho 1 người phụ nữ thành đạt và vững vàng như Yvonne đi kế bên tôi chứ. Có những lúc cô ấy thật nhỏ và dễ thương trong vòng tay tôi, tôi chưa bao giờ thấy cô ấy lớn tuổi cả. Chúng tôi thường vui đùa với nhau như bao cặp tình nhân khác.

PV: Với những món quà Yvonne Thúy Hoàng tặng cho anh, có vẻ yêu anh cô ấy cũng tốn kém nhiều?

Vũ Hoàng Việt: Với khả năng tài chính của Yvonne, tôi thiết nghĩ những món quà đó rất đỗi nhỏ đối với cô ấy. Yvonne là người rộng rãi, cô ấy từng cho quà rất nhiều người.

PV: Cái gì cũng có hai mặt, tình và tiền. Tiền quyết định bao nhiêu phần trăm để anh đến với Yvonne Thúy Hoàng?

Vũ Hoàng Việt: Nói có lẽ nhiều người sẽ không tin tôi, nhưng tôi yêu Yvonne vì cô ấy là người có tấm lòng nhân ái, luôn tạo điều kiện cho những người chung quanh có cuộc sống tốt hơn, nhất là ở gần cô ấy lúc nào cũng thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười.

Trước khi tôi được Yvonne chú ý đến, tôi cũng đã có vài lời mời mọc từ những người có tiền, nhưng tôi không cảm nhận được tình cảm với những người đó. Có tiền cũng điều quan trọng trong cuộc sống, nhưng tiền không quyết định tình cảm cho tôi.

PV:Trong chuyện yêu đương, khi chênh lệch tuổi tác khá lớn, giữa anh và bạn gái có hòa hợp với nhau?

Vũ Hoàng Việt: Yvonne là người phụ nữ tuyệt vời trên mọi phương diện.

PV: Có khi nào anh nghĩ bạn gái chững chạc kia cũng chỉ lợi dụng thoả mãn sắc đẹp của anh thôi không?

Vũ Hoàng Việt: Nghe hơi ngược tai đấy, tôi chưa bao giờ nghĩ là tôi đẹp. Vả lại Yvonne là người dư sức để quen bất cứ người nào cô ấy muốn. Nếu được là người đẹp trai trong mắt Yvonne, tôi cũng sẽ cảm thấy rất vui.

Tôi không nghĩ Yvonne tìm kiếm danh phận

PV: Dạo này không chỉ nghệ sĩ mà nhiều người bình thường cũng thích sống với nhau trước khi cưới, anh nghĩ sao về điều này?

Vũ Hoàng Việt: Mỗi người một hoàn cảnh, một lựa chọn, tôi tôn trọng sự lựa chọn của tất cả mọi người. Riêng tôi thấy không có gì sai cả. Yêu nhau và ước muốn sống cùng nhau là chuyện hết sức bình thường, nhất là khi đã có sự thỏa thuận của cả 2 bên.

PV: Vậy anh có sống thử như thế?

Vũ Hoàng Việt: (Cười) Hơi cá nhân rồi đấy nhé!

Vũ Hoàng Việt
Yvonne vẫn nói: "Chỉ yêu trai Việt thôi"

PV: Vừa rồi cũng có một phát ngôn cho rằng trai Việt kém cỏi, nghèo nàn, khả năng sex kém, không như trai Tây giỏi giang, giàu có, chiều phụ nữ. Anh nghĩ gì về phát ngôn đó?

Vũ Hoàng Việt: Tôi không phải trai Tây nên không biết điều này, tôi là trai Việt, và người yêu tôi chẳng có gì phàn nàn về tôi cả, nhất là cô ấy sống tại Mỹ và từng đi rất nhiều nơi trên thế giới. Yvonne vẫn nói: "Chỉ yêu trai Việt thôi", như vậy đã nói lên điều gì về trai Việt chưa?

PV: Đã đưa bạn gái về ra mắt bố mẹ, anh định khi nào sẽ cho cô ấy một danh phận?

Vũ Hoàng Việt: Tôi không nghĩ Yvonne tìm kiếm danh phận. Tôi và gia đình tôi thật may mắn khi cô ấy đến với chúng tôi. Chúng tôi được học hỏi kinh nghiệm sống và tình người từ Yvonne.

PV: Khi bị mọi người gọi là phi công trẻ lái máy bay bà già kèm theo đó là những lời lẽ không mấy tốt đẹp, anh cảm thấy như thế nào?

Vũ Hoàng Việt: Như tôi đã từng chia sẻ, những trường hợp "đột phá" luôn là những đề tài được lôi ra mổ xẻ và phân tích, nhất là khi chưa chứng minh được lòng thành của mình, thì luôn bị phán xét và đánh giá.

PV: Theo Vũ Hoàng Việt, trong giới showbiz Việt còn có nhiều mối tình vượt tuổi tác như anh?

Vũ Hoàng Việt: Có thể có, tôi không dám khẳng định.

PV: Nhưng dường như chỉ có mỗi mình Vũ Hoàng Việt dám công khai mối tình vượt tuổi tác của mình. Phải chăng, họ sợ dư luận mà không dám công khai? 

Vũ Hoàng Việt: Mỗi người một hoàn cảnh, nếu vì lý do gì những cặp tình nhân đó không công khai, chúng ta nên tôn trọng sự tự do cá nhân của họ. Tôi chưa bao giờ nghĩ là tôi sẽ công khai chuyện tình yêu của tôi và Yvonne. Chúng tôi đến với nhau thật bình thường, không ngờ chuyện tình của chúng tôi lại là đề tài nóng như vậy.

Theo tôi nghĩ, nếu tôi không nằm trong giới showbiz và Yvonne không phải là người thành đạt thì chắc chả ai tốn giấy mực vì chúng tôi đâu. Nhưng nghĩ cho cùng thì cũng hay lắm đó, chúng tôi sẵn sàng hứng đạn để những người khác được sống như chúng tôi.

Theo Phunutoday

Các tin cũ hơn