Người đàn ông ngồi trên đường ray bị tàu hỏa cán tử vong

Thứ hai, 03/04/2017, 09:26
Tối 2/4, người đàn ông khoảng 45 tuổi ngồi trên đường ray ở TP.HCM đã bị tàu hỏa cán tử vong.

Tối 2/4, người đàn ông khoảng 45 tuổi ngồi một mình trên đường ray đoạn gần đường ngang Tô Ngọc Vân (phường Linh Tây, quận Thủ Đức).

Đường ray nơi xảy ra vụ tai nạn tàu hỏa. Ảnh: Lê Trai.

Khoảng 19h45, tàu hỏa số hiệu SE2 mới xuất phát từ ga Sài Gòn đi Hà Nội chạy tới. Thấy có người ngồi trên đường ray, lái tàu bóp còi liên tục nhưng người đàn ông vẫn không rời đi. Do khoảng cách quá gần, tàu hỏa không phanh kịp đã cán trúng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tàu SE2 đã cử 2 đại diện ở lại làm việc với cơ quan chức năng, đoàn tàu sau đó tiếp tục di chuyển.

Nhân viên tàu SE2 làm việc với công an điều tra. Ảnh: Lê Trai.

“Lúc tàu hỏa chạy tới tôi nhìn từ xa thấy người đàn ông ngồi trên đường ray. Khi tàu hỏa dừng lại, lái tàu nói đã tông chết người và bảo tôi thả gác cho xe cộ qua lại”, ông Sỹ (42 tuổi), nhân viên gác đường ngang cho biết.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận Thủ Đức phối hợp cùng CSGT đã có mặt điều tra, xử lý vụ tai nạn.


Vị trí gần nơi xảy ra tai nạn. Ảnh: Google Maps.

Theo Zing

Các tin cũ hơn