Đang "mây mưa" với 9X trong quán cafe "heo" thì bị bắt quả tang

Thứ sáu, 13/09/2013, 11:37
Khi Nguyễn Văn Huy đang "mây mưa" với N.T.T (SN 1992) thì bất ngờ bị cảnh sát ập vào bắt quả tang...

Thông qua công tác nghiệp vụ cơ bản, Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) nhận được thông tin phản ánh: Quán cà phê ở số 921 đường Hùng Vương có biểu hiện hoạt động mại dâm trá hình.

mây mưa, mại dâm

Ảnh minh họa

Tiến hành xác minh, trinh sát đã xác định chủ quán là Lưu Quốc Dũng, sinh năm 1969, ở số 921 Hùng Vương, phường Hùng Vương, Hồng Bàng, ở cùng với vợ là Nguyễn Thị Dung, sinh năm 1984.

Lợi dụng vỏ bọc bán cà phê, để tăng thu nhập, vợ chồng Dũng tuyển hai nữ nhân viên với mục đích phục vụ “chương trình tươi mát” cho khách ngay tại quán.

Đó là các nhân viên N.T.T, sinh 1992, ở huyện Chợ Mới, Bắc Kạn và P.T.N, sinh năm 1977, ở An Hồng, An Dương, Hải Phòng. Do ở xa nên vợ chồng Dũng cho N.T.T ăn, ở và tiếp khách tại quán.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an quận quyết định cần loại bỏ ngay tụ điểm tệ nạn này.

Đúng 21h ngày 26/8, đội CSĐT hình sự CAQ - Hồng Bàng phối hợp với CAP Hùng Vương tiến hành kiểm tra hành chính quán cà phê của vợ chồng Dũng.

Tại phòng 3 của căn hộ, lực lượng chức năng đã bắt quả tang N.T.T cùng Nguyễn Văn Huy, sinh năm 1974, ở Lạng Sơn và P.T.N cùng Trần Quốc Anh, sinh 1969, ở Phú Thọ, đang “mây mưa”.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận: Tối 26/8, Huy và Quốc Anh gặp nhau tại cảng Vật Cách để giao nhận hàng. Sau đó, Huy đã rủ Quốc Anh gặp Lưu Quốc Dũng đặt vấn đề và thỏa thuận giá cả là 400 nghìn đồng...

Được biết CA quận Hồng Bàng đã khởi tố, bắt tạm giam Lưu Quốc Dũng về hành vi chứa mại dâm để điều tra, xử lý.

Theo An ninh Hải Phòng

Các tin cũ hơn