Đại gia "bỏ chạy", vùng ven TP.HCM hoang tàn sau cơn sốt đất

Thứ sáu, 16/06/2017, 08:11
Thành phố mới Bình Dương là dự án được kỳ vọng sẽ tạo bệ phóng cho sự phát triển của tỉnh này ngang tầm các đô thị lớn. Tuy nhiên, những gì còn lại qua các đợt sốt đất chỉ là sự hoang tàn, thiếu sức sống.

Bình Dương New City, Mỹ Phước 1, 2, 3, 4 từng là những mảnh đất màu mỡ, thu hút hàng loạt đại gia trong lĩnh vực bất động sản… Tuy nhiên khoảng 3 năm trở lại đây, tình hình khó khăn, khiến nhiều doanh nghiệp lần lượt rút chân khỏi thị trường này.

Những siêu đô thị quy mô hiện đại với đẳng cấp quốc tế, vốn FDI khủng... từng là những chiếc “bánh vẽ” thu hút nhà đầu tư. Tuy nhiên, sau nhiều năm quay lại, những khu đô thị này vẫn hoang lạnh, thiếu vắng bóng người.

Dưới đây là một số hình ảnh được PV ghi nhận thực tế:

Hầu hết diện tích đất trong Khu đô thị này đang bỏ hoang, được người dân tận dụng chăn thả nhiều loại gia súc như trâu bò, dê, heo để kiếm thu nhập.
​ Bãi đất hoang ngay sau Trung tâm hành chính hoành tráng
Khu phố khang trang, đối diện Trung tâm hành chính tỉnh nhưng vắng bóng người
Cả khu nhà phố xây sẵn nhưng chỉ có vài nhà có người ở.
Căn nhà 2 mặt tiền trên đường Lê Lợi đóng cửa im lìm.
Rác chất đống trong những căn nhà bỏ hoang.
Cỏ dại mọc um tùm che kín mặt đường, tràn vào những căn nhà trong khu đô thị mới tỉnh Bình Dương.
Dãy nhà mặt tiền đường, tuyến đường lớn nhất trong khu đô thị nhưng không một bóng người ở.
​Nhiều căn nhà xây thô xong rồi bỏ hoang vì hoàn thiện xong cũng khó khai thác cho thuê hoặc sinh sống.
Người quảng cáo bán nhà thì nhiều nhưng người mua rất ít.
Một công ty bất động sản đóng cửa bên những căn nhà im lìm.
Cổng chào hoành tráng của Khu đô thị Mỹ Phước 3, nhưng bên trong là cảnh tượng hoàn toàn trái ngược.

Theo Dân Trí

Các tin cũ hơn