Tự tình với khúc du ca Sài Gòn cuối tuần

Chủ nhật, 06/07/2014, 09:39
Một Sài Gòn hiện đại, náo nhiệt tưởng chừng như đêm ngày không ngủ bỗng hiền hoà và êm ái với món 'đặc sản' du ca trong vòm lá xanh ngát của các công viên.

Tại nhiều công viên trên địa bàn thành phố như: công viên Tao Đàn, công viên 30/4 (Quận 1),… là những địa điểm mà các bạn trẻ tập trung đàn, hát thỏa thích.

Các công viên trên địa bàn thành phố như công viên Tao Đàn, công viên 30/4 (Quận 1),… là những địa điểm mà các bạn trẻ tập trung đàn, hát thỏa thích đã lâu vào mỗi dịp cuối tuần.

Cũng là nơi để nơi mọi người thể hiện tình yêu âm nhạc qua các bài tập, các phím nhạc đầu tiên

Đây cũng là nơi để mọi người thể hiện tình yêu âm nhạc qua các bài tập, các phím nhạc đầu tiên.

Được biết, muốn chơi ghi ta thuần thục, nhiều người phải cố gắng tập luyện ít nhất 3 tháng. Thậm chí còn lâu hơn

Với không gian đầy ắp màu sắc âm nhạc như thế này, những buổi du ca còn là địa điểm hẹn họ lý tưởng của nhiều “cặp đôi”

Sau những giờ làm việc mệt mỏi, người đàn ông này chăm chú thưởng thức bài hát từ một rocker “không chuyên”

Các bạn nữ thể hiện niềm yêu âm nhạc không thua kém gì các thành viên nam…vừa đàn vừa hát rất chuyên nghiệp

Nhiều em nhỏ được bố mẹ dắt tới và không quên thể hiện tài năng âm nhạc của mình

Được biết, muốn chơi ghi ta thuần thục, nhiều người phải cố gắng tập luyện ít nhất 3 tháng. Thậm chí còn lâu hơn.

Với không gian đầy ắp màu sắc âm nhạc như thế này còn là địa điểm hẹn họ lý tưởng của nhiều “cặp đôi”

Người đàn ông khắc khổ tạm dừng công việc nặng nhọc tạt vào công viên để nghe một giai điệu yêu thích do một Rocker không chuyên trình diễn.

Anh Phương làm nghề kinh doanh. Tuy nhiên, âm nhạc đường phố cũng là niềm đam mê cháy bỏng của anh khi còn là một cậu sinh viên. Dịp cuối tuần, anh cùng bạn bè thường tụ họp tại công viên 30/4 để cùng hát, biểu diễn nhạc cụ, góp vui cho mọi người.

Các cô bé, cậu bé cũng muốn thể hiện tài năng.

Hầu hết các bạn trẻ đang học tập và sinh sống trên địa bàn thành phố thường lui tới công viên 30/4 (Quận 1). Từ người hướng dẫn, mọi người bắt đầu cháy hết mình với cây đàn

Hầu hết các bạn trẻ đang học tập và sinh sống trên địa bàn thành phố thường lui tới công viên 30/4 (Quận 1). Từ người hướng dẫn, mọi người bắt đầu cháy hết mình với cây đàn

Các bạn nữ thể hiện niềm yêu âm nhạc không thua kém gì các thành viên nam …vừa đàn vừa hát rất chuyên nghiệp

Các bạn nữ thể hiện niềm yêu âm nhạc không thua kém gì các thành viên nam …vừa đàn vừa hát rất chuyên nghiệp.

Cà phê bệt, du ca Sài Gòn đã trở thành “món ăn” ngon của du khách mỗi dịp tới đây

Nhiều bạn trẻ dắt thú cưng đi dạo dừng chân nghỉ ngơi nghe đàn hát.

Cà phê bệt, du ca Sài Gòn đã trở thành “món ăn” ngon của du khách mỗi dịp tới đây

Cà phê bệt, du ca Sài Gòn đã trở thành “món ăn” ngon của du khách mỗi dịp tới đây

Anh Phương làm nghề kinh doanh. Tuy nhiên, âm nhạc đường phố cũng là niềm đam mê cháy bỏng của anh khi còn là một cậu sinh viên. Dịp cuối tuần, anh cùng bạn bè thường tụ họp tại công viên 30/4 để cùng hát, biểu diễn nhạc cụ, góp vui cho mọi người.

Anh Phương làm nghề kinh doanh cho biết, âm nhạc đường phố cũng là niềm đam mê cháy bỏng của anh khi còn là một cậu sinh viên. Dịp cuối tuần, anh cùng bạn bè thường tụ họp tại công viên 30/4 để cùng hát, biểu diễn nhạc cụ, góp vui cho mọi người.

Và đôi lứa tình tự trong một không gian xanh mát với tiếng đàn lời ca êm ái.

Và đôi lứa tình tự trong một không gian xanh mát với tiếng đàn lời ca êm ái.

Theo Zing

Các tin cũ hơn