TPHCM: Trời nắng, nhiều cây xanh vẫn gãy đổ

Thứ sáu, 10/05/2013, 10:06
Chiều 9-5, nhiều người đi trên đường Cống Quỳnh và Đinh Tiên Hoàng (quận 1 – TPHCM) đã hốt hoảng bỏ chạy khi phát hiện cây xanh bất ngờ đổ xuống.

Lúc 17 giờ, ông Đinh Văn Mai (SN 1967, quê Long An) đang chạy xe máy lưu thông trên đường Cống Quỳnh (hướng từ  quận 1 về quận 3). Khi vừa qua khỏi ngã 3 Cống Quỳnh – Bùi Thị Xuân, bất ngờ ông bị cành cây dài khoảng 10 m, đường kính khoảng 30 cm rơi từ trên cao xuống trúng người. 

cay do

Hiện trường vụ nhánh cây gãy trên đường Cống Quỳnh vào chiều 9-5. Ảnh: T.Tiến 

Thời điểm này, một chiếc taxi của hãng Vinasun lưu thông cùng chiều với ông Mai. Vì vậy, cành cây rơi xuống va vào taxi rồi mới trúng người ông Mai nên ông chỉ bị xây xát nhẹ. Tuy nhiên, xe máy do ông Mai điều khiển đã hư hỏng nặng.

cay do

Ảnh: X.Danh 

cay do

Ông Mai may mắn chỉ bị thương nhẹ. Ảnh: T.Tiến  

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Cảnh sát 113 đã tới hiện trường điều tiết giao thông để giảm ùn tắc trong giờ cao điểm. Đến 18 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng mới tiến hành dọn dẹp hiện trường. 

Trước đó, đầu giờ chiều cùng ngày, trước cổng Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp - Phát triển nông thôn II ở số 45 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, quận 1, dù trời nắng gắt và không có gió nhưng cây phượng bên trong khuôn viên trường bỗng nhiên bật gốc, đổ ập xuống cổng.

cay docay docay do

Nhân viên công ty cây xanh thu dọn hiện trường. Ảnh: X.Danh

Hai người chạy xe ôm đậu xe gần đó nhảy tránh kịp thời nên thoát nạn. Nhiều người đi bộ trên vỉa hè cũng một phen hoảng hốt. Cây phượng này có đường kính hơn 0,5 m, phần gốc và rễ bị mục.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhân viên công ty cây xanh đã đến hiện trường khắc phục sự cố.

Theo NLD

 

Các tin cũ hơn