Lâu nay tôi vẫn nghĩ Quềnh chọn nhầm nghề. Trong đời sống tất bật hôm nay hài kịch là món ăn được nhiều thượng đế lựa chọn, để giải trí đơn thuần. Cái cách nói, dáng điệu của Quềnh đáng ra cứ đi theo hài kịch, không thành danh hài thì cũng thành tên tạm ổn. Nhưng bao năm qua Quềnh vẫn chung thủy với tuồng như với vợ. Thế mà tới đây Quềnh sẽ phải ngậm ngùi nghĩ tới đoạn về hưu, dù theo lý lịch, phải còn ba năm nữa anh mới đến tuổi nghỉ ngơi. “Vẫn là con ngựa già ham rong ruổi” với tuồng, mà phải dừng chân, không thể không buồn. Nhưng biết làm sao, giờ với Quềnh sức khỏe phải đặt lên hàng đầu.
Hỏi Quềnh cảm giác lần đầu tiên nhận kết quả mang trong mình căn bệnh ai cũng sợ: ung thư, anh thú nhận: “Sốc khoảng 30 phút. Rồi cân bằng”. Bởi nếu anh chạy theo cảm xúc của mình, đau buồn, chán nản thì gia đình sẽ đi về đâu, lại khổ vợ, khổ con. Chẳng ai tin được với căn bệnh ung thư di căn màng phổi giai đoạn cuối mà Quềnh vẫn vượt qua. Bây giờ anh điều trị ngoại trú là chính, thỉnh thoảng mới “thăm” bệnh viện.
Cả đời nghệ sỹ của Quềnh, mất mát cũng có, khổ cực cũng trải qua nhưng cái được cũng rõ ràng. Lâm trọng bệnh, văn nghệ sỹ và khán giả cả nước hết sức quan tâm đến Quềnh. Quềnh khai, cũng có “đại gia” giúp anh về tài chính nhưng không nhiều: “Cao nhất là 20 triệu đồng thôi”. Và anh khoe: Đàm Vĩnh Hưng cũng chính là “đại gia” trong mắt anh, khi tặng anh số tiền 20 triệu đồng. Mới đây nhất, nữ ca sỹ Cẩm Ly ra Bắc đã tới tận nhà thăm anh và giúp đỡ anh một chút tài chính…
Đặc biệt hơn, Quềnh được một bệnh viện tư nhân chuyên về ung bướu của Hà Nội tài trợ miễn phí việc chữa bệnh, khiến bản thân anh và gia đình đỡ đi một gánh nặng. Vì sự biết ơn với những tấm lòng trong trời đất nên dù sức khỏe chưa hoàn toàn bình phục, Quềnh vừa nhận lời tham gia chương trình “Tình nghệ sỹ” để quyên góp tiền giúp đỡ những nghệ sỹ đang có hoàn cảnh khó khăn.
Đây là chương trình đầu tiên anh góp mặt sau sự cố bệnh tật. Quềnh diễn trong chục phút với nghệ sỹ chèo Quốc Anh. Trong những ngày chữa bệnh, Quềnh đọc sách về tâm linh, anh nghiệm ra một điều: “Nên sống tốt, chả nên oán trách ai. Giận thì có nhiều điều để giận trong cuộc sống nhưng giận làm gì cho khổ, việc gì rồi cũng sẽ qua đi, sẽ thành quá khứ”.