Chelsea - Sunderland: Tìm lại khúc ca chiến thắng trên Stamford Bridge

Thứ bảy, 14/01/2012, 07:10
Trong chuyến làm khách tại Stamford Bridge ở mùa giải trước, Sunderland đã đập cho đội chủ nhà tơi tả và giành chiến thắng 3-0. Nhưng ở lần đối đấu này, Chelsea lại đang cố quên đi quá khứ và khát khao tìm lại bài hát chiến thắng trên sân nhà.

Chelsea đang rất cần chiến thắng, đầu tiên vì điểm số, khoảng cách giữa đội bóng phía Tây London với 3 đội đang dẫn đầu bảng hiện tại khá xa, họ kém Man City 11 điểm, kém MU và Tottenham tới 8 điểm, trong khi HLV Villas-Boas tuyên bố The Blues vẫn nuôi tham vọng cạnh tranh ngôi vô địch, vậy nên chẳng còn cách nào khác là họ phải chiến đấu để giành trọn 3 điểm.  

Chelsea đang rất cần chiến thắng trước Sunderland

 

Bên cạnh đó, tại Premier League sau trận chuỗi trận hòa và thua đáng thất vọng  ở nửa cuối tháng 12, Chelsea mới trải qua được 1 trận thắng trước Wolver (thắng 2-1, 2/1) nên họ cũng cần nối tiếp mạch thắng để tránh phải nhận thêm áp lực. Một lý do cũng không kém phần quan trọng khác là Chelsea cần vượt qua Sunderland, đó là để “trả thù”.

Vòng 21 Premier League

Thứ 7, ngày 14/1 - 22h

Aston Villa - Everton

Blackburn - Fulham

Chelsea - Sunderland

Liverpool - Stoke City

MU - Bolton

Tottenham - Wolver

West Brom - Norwich

Chủ nhật, ngày 16/1

Newcastle – QPR (20h30)

Swansea City – Arsenal (23h)

Thứ 3, ngày 17/1

Wigan - Man City (2h)

 

Ở mùa giải năm trước, Sunderland đã “tranh thủ” giai đoạn Chelsea sa sút phong độ để đả bại đội bóng này tới 3 bàn không gỡ, thất bại này quả thật khó nuốt trôi với The Blues. Đây không chỉ là thất bại nặng nề nhất của họ trước Sunderland mà còn thuộc diện thất bại cay đắng nhất trong 10 năm qua tại sân nhà. Bởi thế cho nên Chelsea đang khát chiến thắng, thậm chí là một trận thắng giòn giã ở trận đấu tối nay để trả lại đối thủ những gì họ đã từng nếm trải.

 

Nếu xét trên lợi thế được thi đấu trên sân nhà và đẳng cấp, thày trò Villas-Boas sẽ có được cơ hội lớn hơn trong việc giành chiến thắng. Tuy nhiên, Chelsea ở mùa giải năm nay hơi “lạ”, cũng nhiều lần họ khiến khán giả phải bất ngờ vì những trận thua không dự tính, nên cũng khó có thể khẳng định Chelsea đã nắm chắc đến bao nhiều phần trăm sẽ thắng trước Sunderland.

  Trận đấu này giống một bài kiểm tra thực sự với sức mạnh hàng công của Chelsea, sau khi để Drogba trở về làm nhiệm vụ quốc gia, Sturridge đang bị đau và cơ hội ra sân vẫn còn bỏ ngỏ, bởi thế, trách nhiệm ghi bàn được dồn hết vào Torres.  



Drogba vắng mặt sẽ là cơ hội để Torres khẳng định bản thân  


Những gì Torres thể hiện trong 1 năm qua chỉ có thể gói gọn trong hai từ “thất vọng”. Có lẽ lý do duy nhất mà Chelsea chưa đẩy tiền đạo này ra khỏi Stamford Bridge bởi họp không muốn phải mang tiếng lại mua phải món hàng hớ, nhất là trong lịch sử họ đã chịu biết bao tiếng xấu từ vụ chuyển nhượng Shevchenko cách đây vài năm. Giờ đây khi Drogba về thi đấu tại CAN 2012, ít nhất tiền đạo này sẽ vắng mặt đến hết tháng này (nếu BBN bị loại sau vòng bảng), nếu BBN đi sâu vào giải “Voi rừng” sẽ đi lâu hơn.

 

Khoảng thời gian Drogba đi vắng đủ dài để Torres được ra sân và tìm lại phong độ “sát thủ”, thứ vũ khí đã thuyết phục Chelsea chi ra tới 50 triệu bảng để có anh. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, chữ “nhẫn” của Chelsea cũng hết và El Nino sẽ phải tìm cho mình điểm đến mới khi mùa giải kết thúc. Trong trận này, Villas-Boas cũng sẽ phải đau đầu tìm người đá tiền vệ cánh phải, Malouda chấn thương, Sturridge còn chưa rõ kịp bình phục hay không, vì thế đây sẽ là vị trí khiến chiến lược gia người BĐN phải tổn hao tâm sức nhiều nhất.

 

Ngoài ra, Terry cũng không chắc đã kịp bình phục chấn thương gặp phải trong trận thắng Portsmouth cuối tuần trước. Mikel, Ivanovic chắc chắn ngồi ngoài. Tín hiệu tích cực duy nhất về nhân sự cho Villas-Boas là tiền vệ Mikael Essien đã trở lại tập luyện, nhưng có lẽ anh cần thêm thời gian để lấy lại cảm giác bóng sau quãng thời gian dài nghỉ thi đấu, nhiều khả năng tuần sau Essien mới có thể ra sân.  

Sunderland đang trông chờ nhiều vài tài năng của Martin O'Neill

 

Về phía Sunderland, Martin O’Neill đã thổi một luồng sinh khí mới vào đội chủ sân "Ánh sáng" từ khi nhận tiếp quản đến nay cũng chỉ 1 tháng vài ngày. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia mới này, Sunderland đã giành 4 thắng 1 hòa/6 trận, giành 13 điểm. Hiện tại “Mèo đen” có được 24 điểm, nghĩa là số điểm mà O’Neill giúp đội bóng này giành được trong 1 tháng qua nhiều hơn hẳn số điểm mà Sunderland giành được từ đầu mùa tới hết vòng 14. Đây quả thật là một sự thăng tiến đáng kinh ngạc.

 

Chuyến làm khách này đúng là thử thách đầy khó khăn đối với O’Neill. Nói gì thì nói, Sunderland vẫn là đội thuộc hàng chiếu dưới, dẫu sao không thể nhìn vào điểm sáng ở trận đấu của mùa giải năm trước để đánh giá sức mạnh của Chelsea bây giờ. Trong 10 năm qua đó là trận thắng duy nhất của Sunderland trước Chelsea (có thêm 1 trận hòa nữa), và tất cả các trận còn lại đều thua (13 trận). Thậm chí, có những trận thua tan nát như trận đấu diễn ra ở mùa giải 2009/10 (Chelsea thắng tới 7-2).
 

  Ở chuyến đi tới London lần này, O’Neill thiếu vắng đi khá nhiều các cầu thủ chủ chốt, khuyết lớn nhất trên đội hình là sự vắng mặt của thủ thành Gordon, bộ đôi tiền đạo Fraizer Campbell và Nicknass Bendner cũng gặp phải chấn thương và khả năng ra sân còn chưa rõ. Ngoài ra chấn thương còn khiến Sunderland còn không có sự phục vụ của Colback (mắt cá), Bramble (gót chân), Brown (háng), Turner (gối). Với một đội hình sứt mẻ nghiêm trọng như vậy có lẽ, người hâm mộ “Mèo đen” chỉ còn trông chờ vào sự may mắn và tài năng của Martin O’Neill sẽ giúp đội bóng có được kết quả khả quan tại Stamford Bridge.

  Đội hình ra sân dự kiến  

 

Bảng xếp hạng Premier League 2011/12

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Manchester City

48

20

15

3

2

56-16

2

Manchester United

45

20

14

3

3

49-20

3

Tottenham Hotspur

45

20

14

3

3

38-20

4

FC Chelsea

37

20

11

4

5

39-25

5

FC Arsenal

36

20

11

3

6

36-28

6

FC Liverpool

34

20

9

7

4

24-18

7

Newcastle United

33

20

9

6

5

29-25

8

Stoke City

29

20

8

5

7

22-31

9

Norwich City

25

20

6

7

7

30-35

10

AFC Sunderland

24

20

6

6

8

27-23

11

FC Everton

24

20

7

3

10

20-24

12

Swansea City

23

20

5

8

7

20-23

13

Aston Villa

23

20

5

8

7

22-26

13

FC Fulham

23

20

5

8

7

22-26

15

West Brom

22

20

6

4

10

19-28

16

Wolverhampton

17

20

4

5

11

22-36

17

QPR

17

20

4

5

11

19-35

18

Bolton

16

20

5

1

14

25-43

19

Wigan Athletic

15

20

3

6

11

18-41

20

Blackburn

14

20

3

5

12

29-43

 

Theo Dantri

 

Các tin cũ hơn