Man City tái lập khoảng cách với MU

Thứ ba, 17/01/2012, 12:21
Saigonnews - Chiến thắng 1-0 trên sân của Wigan ở trận đấu muộn vòng 21 giải Ngoại hạng Anh tối thứ hai giúp đội Man "xanh" gia cố lại ngôi đầu bảng Premier League sau vòng 21 với 3 điểm nhiều hơn đối thủ cùng thành phố Manchester.




Nỗi vui mừng của Man City


Sau những chuỗi trận thất bại ê chề trên các mặt trận trước MU, Liverpool đều trên sân Etihad, cuối cùng Man City đã tìm lại được cảm hứng chiến thắng ở thời điểm quan trọng nhất. Khi MU gây sức ép bằng thắng lợi 3-0 trước Bolton, thầy trò HLV Mancini hiểu rằng tình thế không cho phép họ đánh mất điểm.

Edin Dzeko là tác giả bàn thắng duy nhất trận đấu, được thực hiện phút 22. Tiền đạo của Man City đã bật cao đánh đầu vào góc xa sau quả đá phạt chếch bên cánh trái của David Silva. Đây là pha lập công thứ 11 của Dzeko ở Ngoại hạng Anh mùa này.

Về phía Man City.

Chỉ là chiến thắng tối thiểu, nhưng đối với Man City lúc này, ba điểm tối qua đáng giá ngàn vàng. Bởi, nó phần nào giúp họ giải tỏa tinh thần sau những thất bại liên tiếp ở các giải đấu Cup và tìm lại con đường chiến thắng sau những kết quả kém cỏi trên sân khách (lần gần đây nhất Man City chiến thắng khi thi đấu xa nhà là trận gặp QPR hôm 5/11 năm ngoái).

Sau những chuỗi trận thất bại ê chề trên các mặt trận trước MU, Liverpool đều trên sân Etihad, cuối cùng Man City đã tìm lại được cảm hứng chiến thắng ở thời điểm quan trọng nhất. Khi MU gây sức ép bằng thắng lợi 3-0 trước Bolton, thầy trò HLV Mancini hiểu rằng tình thế không cho phép họ đánh mất điểm.

Thực ra, Man "xanh" có thể lần lượt bị loại khỏi Champions League, FA Cup, gặp bất lợi ở Carling Cup nhưng họ vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho đấu trường Premier League. Bằng chứng là từ đầu giải, họ mới để thua 2 trận và dẫn đầu giải liên tục suốt 21 vòng đấu.

Ở trận đấu gần đây nhất tại Premier League, họ còn đánh bại Liverpool 3-0 đầy thuyết phục tại Etihad để củng cố ngôi đầu. Nhưng kể từ trận đấu đó, khi anh em nhà Toure trở về tham dự CAN 2012, Kompany bị treo giò còn David Silva không ra sân đều đặn, Man City mới thực sự đánh mất phong độ.
 
Và HLV Mancini coi cuộc đối đầu với đội cuối bảng Wigan là cơ hội để đội nhà tìm lại cảm giác chiến thắng. Dù phải thi đấu tại DW, nhưng với đẳng cấp vượt trội Man City không gặp quá nhiều khó khăn để giành quyền chủ động trong suốt 90 phút. Tuy nhiên, đội khách chỉ một lần tận dụng được cơ hội sau pha dứt điểm xuất thần của tiền đạo Dzeko.

Và ở phút 22, từ quả phạt bên cánh trái của David Silva, Edin Dzeko chọn vị trí chính xác bật cao đánh đầu vào góc xa khiến thủ thành Al Habsi dù rất nỗ lực nhưng không thể cản phá. 1-0 cho Man City, thầy trò HLV Mancini có thể nói là đã "thở phào" giải tỏa được khá nhiều áp lực.

Man City cũng có được vài cơ hội phản công khá đẹp trong hiệp 2, tuy nhiên Aguero đều dứt điểm khá vô duyên, đáng chú ý là hai tình huống dứt điểm liên tiếp của Silva, Aguero đều không hạ được Al Habsi. Nếu các chân sút Wigan chơi tỉnh táo hơn ở cuối trận, có lẽ Man City không thể giành trọn 3 điểm rời DW. Mặc dù vậy, thắng lợi 1-0 này cũng cực kỳ quý giá với đoàn quân HLV Mancini.



Pha ghi bàn duy nhất của Edin Dzeko


Về phía Wigan.

Với Wigan, thất bại tối qua khiến họ tiếp tục làm bạn với vị trí đáy bảng xếp hạng - hệ quả của chuỗi thành tích yếu ớt trên sân nhà DW. Kể từ tháng 8 năm ngoái, đội bóng của Roberto Martinez chưa giành một chiến thắng nào tại đây.
Hiểu được tình thế nguy ngập của mình, Wigan quyết định chọn lối chơi tấn công mạo hiểm theo kiểu “được ăn cả, ngã về không”.

Chính Wigan là đội tạo được những cơ hội đầu tiên, và bất ngờ có thể đã xảy ra nếu Hugo Rodallega tận dụng tốt hơn tình huống mắc sai lầm của trung vệ Joleon Lescott hay cú sút của James McArthur không đập người khác văng ra ngoài. Cầu thủ Wigan còn cho rằng họ đáng được hưởng một quả phạt đền sau khi Gareth Barry có tác động trái luật trong cấm địa đối với Jordi Gomez.

Wigan cũng tỏ ra quyết tâm không kém, họ xác định chơi đôi công nhằm nỗ lực thoát khỏi vị trí đội sổ. Cơ hội đầu tiên của trận đấu thuộc về đội chủ sân DW ở phút thứ 5 khi Hugo Rodallega tận dụng sai lầm của Lescott tung cú dứt điểm nhanh, tuy nhiên bóng lại đi thiếu chính xác. 6 phút sau, McArthur sút bóng chạm người hậu vệ Man City đưa bóng đi sạt xà ngang khá nguy hiểm.

Kết quả vòng 21 Premier League
Thứ 7, ngày 14/1
Aston Villa 1-1 Everton
Blackburn 3-1 Fulham
Chelsea 1-0 Sunderland
Liverpool 0-0 Stoke City
MU 3-0 Bolton
Tottenham 1-1 Wolves
West Brom 1-2 Norwich  
Chủ nhật, ngày 15/1
Newcastle 1-0 QPR
Swansea 3-2 Arsenal
Thứ ba, ngày 17/1
Wigan 0-1 Man City

Đội hình thi đấu

Wigan: Al Habsi, Alcaraz, Caldwell, Stam, Figueroa, McCarthy, Crusat (Di Santo 68), Moses, Gomez (McManaman 81), McArthur (Watson 68), Rodallega.

Man City: Hart, Zabaleta, Lescott, Savic, Clichy, Milner, Barry, Nasri (De Jong 74), Silva (Onuoha 81), Dzeko, Aguero (Johnson 90+1).






Cương Quyền(TH)

Các tin cũ hơn