Đừng tin những lời Mourinho nói

Thứ tư, 27/12/2017, 13:37
Sau mỗi phát biểu của Jose Mourinho, chúng ta đều phải kiểm chứng lại xem độ tin tưởng được bao nhiêu. Mới nhất là ý kiến của ông về chính sách chuyển nhượng của M.U với Man City của Pep Guardiola.


Sau trận hòa nhạt nhòa 2-2 với Burnley, Mourinho đổ lỗi cho chính sách mua sắm của đội bóng. Người đặc biệt nói: "Chúng tôi mua sắm như vậy vẫn chưa đủ. Các bạn hãy cứ nhìn Man City mà xem, họ sẵn sàng mua những hậu vệ biên với giá của tiền đạo cơ mà".

Trên thực tế, Mourinho có cái lý của mình khi nói như vậy. Kể từ khi đến Old Trafford, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã yêu cầu BLĐ bỏ ra tới 314,46 triệu bảng để mua sắm, đấy là chỉ tính những cầu thủ đáng chú ý. Số tiền trên tuy khổng lồ nhưng vẫn còn kém hơn Man City của Pep Guardiola. Nửa xanh thành Manchester đã chi tổng cộng 386,19 triệu bảng trong 2 năm qua.

M.U vẫn chưa mua đủ để thành công?

Số tiền chêch lệch lên tới 44,73 triệu bảng, tương đương một hợp đồng chất lượng theo thời giá bây giờ. Nhưng có thực là Mourinho thất thế vì không được cấp đủ tiền mua sắm? Hoàn toàn không phải.

Hãy kể ra danh sách những bản hợp đồng được cho là thất bại của Mourinho cho đến thời điểm này. Đó nhiều khả năng là Victor Lindelof, Henrikh Mkhitaryan và một phần nào đó là Paul Pogba - cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử mua sắm của cả 2 đội.

Về phần Man City, Pep Guardiola chỉ thực sự thất bại với Claudio Bravo và Nolito, bộ đôi có giá trị tổng cộng 32,4 triệu bảng. Còn những hợp đồng còn lại, Pep đều cho thấy dấu hiệu phát triển sau thời gian cùng làm việc. Vậy mới nói, Pep mua đắt nhưng xắt ra miếng. Còn Mourinho, những cầu thủ xa xỉ của ông liệu đã xứng với kỳ vọng?

M.U Man City
Thủ môn - Ederson (36 triệu): Bản hợp đồng thành công của Man City, gia tăng khả năng chơi chân đáng kể ở khung thành.
Claudio Bravo (16,2): Có mùa giải đầu tiên thảm hại và phải làm quen với ghế dự bị.
Hậu vệ Eric Bailly (34,2): Chơi chắc chắn trong những lần ra sân nhưng khá mẫn cảm với chấn thương.
Victor Lindelof (31,5): Chưa thích nghi được với lối chơi tại Anh khi mắc rất nhiều sai lầm.
John Stones (50,04): Tiến bộ vượt bậc sau mùa đầu tiên tại Man City và trở thành sự lựa chọn số 1 ở hàng phòng ngự.
Benjamin Mendy (51,75): Trước khi dính chấn thương nặng đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ bao cánh trái.
Kyle Walker (45,9): Tiến bộ trong khả năng lên công về thủ.
Danilo (27): Chỉ là phương án dự phòng nhưng cũng chứng minh được những phẩm chất cần thiết khi vào sân.
Tiền vệ Paul Pogba (94,5): Mang tới sức sống cho hàng tiền vệ M.U nhưng vẫn là chưa đủ nếu so với số tiền chuyển nhượng khổng lồ.
Henrikh Mkhitaryan (37,8): Càng chơi càng đi xuống theo thời gian và nhiều khả năng bị thanh lý sớm.
Nemanja Matic (40,23): Cầu thủ ổn định nhất tuyến giữa của M.U trong mùa này.
Leroy Sane (45): Tận dụng rất tốt tốc độ và kỹ thuật của mình để trở thành cơn lốc bên đường biên trái của City.
Ilkay Guedongan (24,3): Chấn thương ngăn cản rất nhiều đóng góp cho đội nhà.
Bernardo Silva (45): Chưa có đủ thời gian ra sân để thể hiện mình.
Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic (Miễn phí): Chơi rất ổn định trong mùa đầu tiên nhưng không còn là chính mình sau chấn thương đầu gối.
Romelu Lukaku (76,23): Cây săn bàn chủ lực của M.U trong mùa này nhưng thường mất hút trong các trận đấu quan trọng.
Gabriel Jesus (28,8): Đối trọng trực tiếp với Sergio Aguero trên hàng công khi luôn thể hiện được độ thính nhạy với bàn thắng trong mọi thời điểm.
Nolito (16,2): Không thể hiện được nhiều và bị bán đi ngay sau mùa đầu tiên.
Tổng cộng 314,46 386,19

Theo BongdaPlus

Các tin cũ hơn