M.U 2-1 Leicester: Quỷ đỏ khởi đầu suôn sẻ

Thứ bảy, 11/08/2018, 09:50
Man United đã có chiến thắng 2-1 trước Leicester trong trận ra quân Ngoại hạng Anh 2018/19 nhờ các pha lập công của Paul Pogba và Luke Shaw.

Man United đã có sự chuẩn bị không tốt cho mùa bóng năm nay về cả khía cạnh nhân sự cũng như thành tích giao hữu. Đó là lý do màn ra quân mùa giải 2018/19 của Quỷ Đỏ, cũng chính là trận khai màn mùa bóng mới tại Premier League, không được đón nhận hào hứng như thường lệ.

Khi người ta còn chưa rõ Man United sẽ trình diễn lối chơi nào trước Leicester, họ đã có được một bàn thắng rất may mắn. Từ một pha tấn công mang tính thăm dò, tiền đạo Alexis Sanchez bất ngờ sút bóng đập vào tay Daniel Amartey trong vòng cấm Leicester và trọng tài cho M.U hưởng 11m. Paul Pogba đã đứng lên nhận trách nhiệm và dứt điểm quyết đoán vào góc cao mở tỷ số trận đấu.

Pogba ghi bàn đầu tiên của Ngoại hạng Anh 2018/19
Bàn mở tỷ số sớm đã giúp Man United thi đấu khá tưng bừng trong khoảng thời gian ngắn sau đó. Tuy nhiên, điều này đã sớm chấm dứt, khi HLV Mourinho chỉ đạo các học trò thu quân và chơi phòng ngự phản công, dù đối thủ chỉ là Leicester và dù được chơi trên sân nhà.
Kể từ đó, Leicester mới là đội chiếm thế áp đảo, liên tiếp tạo ra những pha tấn công nguy hiểm. Nếu không nhờ may mắn và tài năng của thủ thành David De Gea, M.U đã sớm bị gỡ hòa, đặc biệt tình huống James Maddison dứt điểm cận thành rất căng song lại không thể chiến thắng được thủ thành người Tây Ban Nha.
De Gea xuất sắc cứu thua cho M.U
Man United không tạo ra được dấu ấn nào đáng kể trong suốt 45 phút hiệp đầu tiên ngoài bàn thắng trên chấm 11m. Họ tiếp tục thể hiện một lối chơi quá mức thực dụng khi bước vào hiệp 2. Quỷ đỏ thi đấu với đội hình thấp, các đường lên bóng cũng chỉ gồm một vài cầu thủ nên không thể gây khó khăn được cho Leicester.
Diễn biến chính trong phần lớn thời gian hiệp 2 là những pha giằng co ở giữa sân, hoặc những tình huống leo biên không hiệu quả của cả hai đội. Có rất ít cơ hội thực sự nguy hiểm được tạo ra.
Lukaku bỏ lỡ cơ hội ghi bàn quý giá
Tuy nhiên, sự thực dụng của Man United đã phát huy hiệu quả ở trận này. Leicester có phần bị ru ngủ vào cuối trận để rồi ở phút 83, hậu vệ Luke Shaw bất ngờ xâm nhập vòng cấm đón đường chuyền của Mata, dứt điểm chéo vào góc xa nâng tỷ số lên 2-0 cho Man United. Đáng chú ý, đây mới chỉ là bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp chuyên nghiệp của hậu vệ 23 tuổi này sau 134 lần ra sân.
Shaw ghi bàn đầu tiên trong màu áo M.U
Cuối trận, Leicester vùng lên và có được bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 92 của Jaime Vardy, song thời gian còn quá ít cho họ. Thầy trò HLV Mourinho đã khởi đầu đầy may mắn và suôn sẻ tại Premier League mùa này. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện, có lẽ phía trước họ là một hành trình chông gai!

Đội hình thi đấu

M.U: De Gea; Darmian, Bailly, Lindelof, Shaw; Fred (McTominay 76'), Pogba (Fellaini 85'), Andreas; Mata, Sanchez, Rashford (Lukaku 66')

Leicester: Schmeichel; Amartey (Ghezzal 63'), Morgan, Maguire, Chilwell; Ndidi, Silva, Ricardo, Maddison (Vardy 63'),  Gray, Iheanacho

Theo  BongdaPlus

Các tin cũ hơn