Nguyễn Tuấn Anh: Đôi chân pha lê vẫn nợ thầy Park 1 trận đấu ra mắt

Thứ năm, 16/05/2019, 13:24
Hôm nay (16/05) là ngày sinh nhật của tiền vệ tài hoa bậc nhất bóng đá Việt Nam. Hãy cùng nhìn lại những thăng trầm của anh ở tuổi 23.

Nguyễn Tuấn Anh - cái tên đã làm mê đắm biết bao nhiêu trái tim NHM Việt Nam kể từ khi anh bước ra ánh sáng trong màu áo của lứa U19 HAGL và U19 Việt Nam. Kỹ thuật, nghệ sĩ và luôn mang đến những khoảnh khắc vỡ oà sau những pha xử lý khéo léo, anh được xem là một viên ngọc quý của bóng đá nước nhà.

Tuấn Anh sớm khẳng định được tài năng của mình ở U19 Việt Nam.

Tuy nhiên, sự lung linh ấy lại gắn liền với sự mong manh, dễ vỡ. Kể từ khi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp đến nay, không thể nhớ hết bao nhiêu lần Tuấn Anh phải vật lộn với những chấn thương dai dẳn và khiến anh dần mất đi cảm giác bóng cũng như sự tự tin vốn có ở những pha xử lý sở trường.

Năm 2018 vừa qua là một gam màu tối với tiền vệ gốc Thái Bình. Sau chấn thương gặp phải ở trận đấu với CLB Hải Phòng vào ngày 17/03 trên sân Lạch Tray, Tuấn Anh đã bỏ lại cả V-League sau lưng và chìm sâu trong những tháng ngày điều trị chấn thương. Đặc biệt hơn, anh cũng lỗi hẹn với những chiến dịch thần thánh của HLV Park Hang-seo cùng với các ĐTQG Việt Nam, cụ thể là Asiad, AFF Cup và mới đây là Asian Cup 2019.

Tuấn Anh dính chấn thương nặng ở trận đấu với CLB Hải Phòng tại vòng 2 V-League 2018.

Nói về mối lương duyên của thầy Park và chàng Nhô, hẳn chưa ai quên tiền vệ của HAGL từng được gọi lên tập trung cùng U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á - giải đấu chính thức đầu tiên vị thuyền trưởng người Hàn dẫn dắt một ĐTQG Việt Nam. Ở đó, HLV Park đã dành rất nhiều sự quan tâm và thường xuyên thăm hỏi về tiến trình phục hồi chấn thương mà Tuấn Anh đang đối mặt. Và rồi anh cũng đành ở lại Việt Nam khi đôi chân không đủ lành lặng để cùng các đồng đội sang Trung Quốc. Đấy là câu chuyện của những ngày tháng Giêng 2018, thời điểm trước ngày định mệnh tại Lạch Tray.

Thêm một chi tiết nữa cho thấy vị chiến lược gia 60 tuổi rất ngưỡng mộ tài năng của chàng Nhô và trông chờ sự trở lại của tiền vệ này - đó là những lời căn dặn trong chuyến thăm Tuấn Anh tại Hàn Quốc khi anh đang điều trị chấn thương tại đây. Thầy Park nói rằng ông đã nghiên cứu kỹ băng ghi hình về Tuấn Anh và rất mong anh sớm trở lại.

Thầy Park sang thăm Tuấn Anh trong thời gian anh điều trị chấn thương ở Hàn Quốc.

Kể như vậy để thấy một điều rằng chính chấn thương đã thành trở ngại khiến mối lương duyên của HLV Park Hang-seo và Tuấn Anh đứt đoạn. Một HLV tài ba và một cầu thủ tài hoa khi kết hợp chắc chắn sẽ mang đến những khoảnh khắc bùng nổ trên sân đấu. Và NHM Việt Nam vẫn đang mong chờ ngày ra mắt của Tuấn Anh dưới trướng thầy Park.

Trong thời điểm King's Cup 2019 đang đến gần, không ít ý kiến nhận định rằng số 11 của HAGL sẽ được cân nhắc trao cơ hội tập trung cùng ĐTQG. Tuy nhiên, cá nhân cầu thủ này vẫn rất thản nhiên và hướng đến sự hồi phục tuyệt đối của chấn thương. Anh từng phát biểu: "Hiện tại tôi chỉ mong được ra sân hàng tuần, thi đấu, cống hiến cho HAGL. Hạnh phúc lớn lao của tôi là được chơi bóng." Và chính anh cũng biết bảo vệ bản thân trước những áp lực của dư luận: "Hiện tại thì em đá một vị trí mới và đang làm tốt nhất có thể, em nghĩ có thể mình sẽ tốt hơn nữa. Nhưng mà em không muốn so sánh mình so với hồi xưa nữa."

NHM vẫn chờ ngày Tuấn Anh ra mắt thầy Park ở một trận đấu chính thức.

Giờ đây, NHM Việt Nam vẫn mong Tuấn Anh sẽ lấy lại được cảm giác bóng, 100% thể trạng và sẵn sàng bất cứ khi nào HLV Park Hang-seo cần. Trong thời gian còn lại của năm 2019 vẫn còn rất nhiều dịp để màn "song kiếm hợp bích" của thầy Park và chàng Nhô diễn ra với 3 đợt tập trung cho vòng loại World Cup cũng như SEA Games 30.

Hôm nay (16/05), chúc mừng sinh nhật Nguyễn Tuấn Anh!

Theo TTVN

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích