Thua Thái Lan và chưa ghi được bàn nào, HLV Singapore vẫn tuyên chiến U22 Việt Nam

Thứ hai, 02/12/2019, 11:21
Sau thất bại 0-3 trước U22 Thái Lan, HLV Fandi Ahmad đã có những tuyên bố rất tự tin cho 2 trận đấu cuối tại vòng bảng SEA Games 30.

Chiều qua (01/12), U22 Singapore đã nhận trận thua 0-3 trước nhà đương kim vô địch U22 Thái Lan ở lượt trận thứ 3 vòng bảng SEA Games 30. Những người gieo sầu cho đội tuyển đảo quốc sư tử lần lượt là: Jaroesak (7'), Suphanat (18'), Akkratim (36').

HLV Fandi Ahmad muốn giành chiến thắng trước U22 Việt Nam.

Hiện tại, Singapore đang xếp ở vị trí thứ 5 trên BXH bảng B với chỉ 1 điểm trong tay. Ở 2 trận cuối vòng bảng, Những chú sư tử lần lượt đụng độ với U22 Việt Nam (ngày 03/12) và U22 Brunei (ngày 05/12).

Sau thất bại trước Voi chiến, HLV Fandi Ahmad đã có những phát biểu: "Tôi rất tự hào với màn thể hiện của các học trò trước U22 Thái Lan. Họ đã chơi nỗ lực nhất có thể trước một ứng cử viên cho chiếc HCV. Chúc mừng và hy vọng Thái Lan sẽ gặp may mắn. Còn chúng tôi sẽ nhanh chóng đứng dậy và chuẩn bị cho 2 trận nữa gặp Brunei và Việt Nam. Tôi hy vọng U22 Singapore sẽ chọc thủng lưới đối thủ và giành chiến thắng ở 2 trận đấu còn lại."

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này đòi hỏi Singapore phải nỗ lực rất nhiều vì họ đang là đang có hàng công không được tốt. Hiện tại họ đang là 1 trong 2 đội bóng có hàng công kém nhất tại SEA Games 30 khi cùng Brunei chưa ghi được bàn thắng nào. Trong khi đội yếu nhất bảng A là Timor-Leste cũng đã ghi được 1 bàn thắng (trong trận thua Myanmar 1-3).

Theo TTVN

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích