Sài Gòn FC trảm tướng bằng... tin nhắn

Thứ năm, 05/04/2012, 11:20
Các ông chủ lắm tiền nhiều của ở CLB SG-FC bị cho là không có tình nghĩa với HLV Lư Đình Tuấn và coi thường nghề HLV.

Tin liên quan
>>Sài Gòn FC "trảm" HLV Lư Đình Tuấn
>>HLV Lư Đình Tuấn: “Còn quá sớm để nói đến ngôi vô địch”

 

HLV Lư Đình Tuấn không ngờ mình phải ra đi theo cách này. Ảnh: Mai Hương.

Trong bóng đá, chuyện HLV bị sa thải là bình thường nhưng cách HLV Lư Đình Tuấn “mất ghế” ở Sài Gòn FC chỉ qua một tin nhắn của lãnh đạo đội bóng vào đêm 3/4 lại rất khó chấp nhận.

Như một mặt trái của nền bóng đá đang ở giai đoạn quá độ lên chuyên, những người đáng nhận được sự tôn trọng như HLV, trọng tài… đã và đang bị xem thường ở V-League. Có cảm giác như chỉ có tiếng nói của các ông chủ đội bóng - những người có tiền trong tay mới có trọng lượng. Và chính cách hành xử thiếu chuyên nghiệp giữa những “người lớn” đã làm hư “con trẻ”.

Thực tế, dưới sự dẫn dắt của HLV Lư Đình Tuấn, từ hạng Nhất lên V-League 2012, Sài Gòn FC đã thể hiện được lối chơi khá đẹp mắt. Sau 9 vòng đấu, họ là đội dẫn đầu bảng, nhưng rồi thua liền 3 trận liên tiếp, tụt xuống đứng thứ 5 với 19 điểm.

“Sau ba trận toàn thua, nhiều thành viên trong Tập đoàn Sài Gòn Xuân Thành đề nghị thay HLV.  Yêu cầu Tuấn bàn giao công việc và mời làm giám đốc kỹ thuật. Có OK không”. Đây là nội dung tin nhắn từ Giám đốc điều hành đội Sài Gòn FC Trần Tiến Đại gửi cho HLV trưởng Lư Đình Tuấn vào tối 3/4.

“Bóng đá Việt Nam rất thiếu HLV nhưng cứ động một chút là các đội thay tướng. Theo tôi, đó đơn thuần là cách làm vui lòng một số cầu thủ trụ cột, mà người ta vẫn hay nói cho sang là để đổi vận. Ở Sài Gòn FC khi Giám đốc điều hành Trần Tiến Đại lên tạm quyền thay HLV Lư Đình Tuấn thì chuyên môn không thể tốt bằng, nhưng cầu thủ lại chịu đá hơn thì sao. Cứ làm như vậy, cầu thủ không coi HLV ra gì cũng phải”, cựu HLV Trần Văn Phúc bày tỏ.

Theo ông Phúc, mỗi HLV đều có lòng tự trọng nghề nghiệp. Khi không làm được việc họ đã rất đau, và cần nhận được sự chia sẻ từ các ông chủ. Lâu nay, các HLV nội vẫn quen làm việc bằng tình cảm, nên thường chịu thiệt thòi mỗi khi bị sa thải, chứ không như các HLV nước ngoài.

Vì vậy theo ông Phúc, “Các HLV nội cần dũng cảm hơn, bày tỏ quan điểm, cá tính khi thương thảo hợp đồng và cả trong quá trình làm nghề. Như vậy, ông chủ hay cầu thủ muốn coi thường cũng khó”.

Còn cựu HLV Hải Phòng Vương Tiến Dũng - người từng nếm đủ vị ngọt và trái đắng cùng bóng đá đất Cảng tâm sự: “Hầu hết ông chủ bóng đá Việt Nam đều không muốn làm bóng đá lâu dài. Khi đã đạt được mục đích, thỏa cái thú chơi tức thời của mình là họ bỏ mặc đội bóng.

Có lẽ họ không hiểu để xây dựng được một chút tên tuổi cho đội bóng là sự nỗ lực, mồ hôi công sức của cả tập thể HLV, cầu thủ, CĐV… chứ không chỉ có tiền là đủ. Có người còn can thiệp khá thô bạo vào công việc của HLV”.

Xuất phát từ cách làm bóng đá tùy hứng, việc các ông chủ… tùy hứng sa thải HLV cũng chẳng có gì khó hiểu. Đội bóng miễn cứ thắng là các ông bầu vui, còn đội thua là họ tức giận, dù chơi hay hơn nhưng kém may mắn hoặc thiếu quá nhiều trụ cột.

Theo Dân Việt

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn