Chelsea đổ 50 triệu bảng chỉ để mua... bộ tóc lãng tử của Torres

Thứ tư, 04/04/2012, 11:20
Torres ở Chelsea gắn liền với mái tóc vàng óng ả, cứ nghĩ rằng anh muốn thay đổi phong cách, nhưng hóa ra là để Torres quảng cáo cho... thuốc mọc tóc.


Người ta cứ tự hỏi tại sao khi sang Chelsea, Fernando Torres lại từ bỏ kiểu tóc gọn gàng để làm bạn với mái tóc bồng bềnh lãng tử, bất kể phong độ của anh từ đó lại ‘ngắn lại’ chứ không ‘xum xuê’ như mái tóc mới của mình.

Đáng chú ý hơn là thường thường thì khi các ngôi sao xuống phong độ vì thay đổi tóc, họ sẽ ngay lập tức để kiểu tóc mới để tìm lại vận hên. Vậy nhưng El Nino thì vẫn trung thành với mái tóc dài của mình.

 

Torres và sản phẩm anh rất tâm đắc.
 

Và mới đây, khi xuất hiện trong một chương trình quảng cáo thuốc mọc tóc thì Torres mới tự giải câu hỏi mà người ta đặt cho anh. Hóa ra tiền đạo người Tây Ban Nha nuôi tóc để chờ ngày lộ diện bên cạnh sản phẩm mọc tóc này. Loại thuốc đi kèm với hình ảnh Torres đã được chứng minh chất lượng ngay từ khi nó chưa xuất hiện trên thị trường. Đó là mái tóc óng ả, bồng bềnh của Torres. 

Không rõ các điều khoản tài chính trong hợp đồng quảng cáo của Torres, nhưng xem ra cái giá anh được nhận sẽ không hề ít. Cứ thử làm một phép liên hệ, dẫu biết nó có vẻ khá mơ hồ: Chelsea mua Torres mới giá 50 triệu bảng chỉ để đánh đổi lấy một vài bàn thắng, trong khi Torres lại kỳ công nuôi tóc để rồi phong độ cứ xuống dốc không phanh. Có thể suy ra là Torres đã lãng phí tiền bạc của Chelsea để kỳ công chăm sóc cho mái tóc cũng như chiêu quảng cáo của mình.

Nhưng dù sao, chắc chắn các đấng màu râu lỡ mắc bệnh hói sẽ chết mê chết mệt vì loại thuốc và phong cách quảng cáo kiểu ‘mưa dầm thấm lâu’ này.


Theo Giaoduc

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích