1h45 ngày 5/4, Chelsea - Benfica: Tình yêu mãi xanh

Thứ tư, 04/04/2012, 11:37
Tình yêu, thứ duy nhất có thể lý giải sự hiện diện của các cổ động viên bên cạnh đội bóng dù là trong những lúc khó khăn nhất. Chelsea đã trải qua một giai đoạn hết sức tăm tối trong mùa bóng này dưới thời của nhà cầm quân Villas-Boas, nhưng những cổ động viên của The Blues vẫn sát cánh cùng đội bóng của mình, và giờ đây, đó là lúc tình yêu của họ nhận được sự đền đáp xứng đáng.


Có lẽ cả ông chủ Abramovich và các cổ động viên Chelsea chưa bao giờ thôi nghĩ đến một ngày nào đó, màu xanh của Chelsea sẽ thống trị toàn bộ Châu Âu. Ngày ấy tưởng chừng như đã đến rất gần, nhưng những loạt đấu súng trên chấm penalty nghiệt ngã đã ngăn Chelsea bước lên đỉnh vinh quang của đấu trường danh giá nhất lục địa già.

Chelsea ngày ấy và giờ đây đã khác nhiều, nhưng giấc mơ và nỗi đau năm nào thì vẫn còn đó. Và đêm nay, đội bóng áo xanh sẽ tiếp tục hành trình hiện thực hóa giấc mơ của mình bằng cuộc đón tiếp vị khách đến từ Bồ Đào Nha, Benfica, tại Stamford Bridge.

 

Chelsea có lợi thế rất lớn với chiến thắng 1-0 ở lượt đi. Ảnh: Internet.
 

Chiến thắng 1-0 ở lượt đi ngay trên sân khách đã giúp thầy trò HLV Di Matteo gần như đặt một chân vào vòng bán kết. Bởi vì Chelsea đã chiến thắng mọi trận đấu họ được chơi tại sân nhà ở đấu trường Châu Âu mùa giải này, một thành tích rất ấn tượng.

Còn trong những trận đấu gần đây trên mọi đấu trường, "giải pháp tình thế" Di Matteo đã gần như thay đổi bộ mặt của The Blues, giúp họ chiến thắng 6/8 trận gần đây nhất. Quan trọng hơn cả, HLV người Italia đã truyền vào các học trò một luồng sinh khí mới, đặc biệt là Fernando Torres.

Cầu thủ người Tây Ban Nha dường như đã tìm lại chính mình, và thậm chí là còn hoàn thiện hơn trong phần kỹ năng dứt điểm lẫn kỹ năng kiến tạo. Nói cách khác, Torres bây giờ khó lường hơn, và công đầu trong việc hồi sinh El Nino phải kể đến Di Matteo.

Vì thế, nhiệm vụ của Benfica là hết sức khó khăn. Lần gần đây nhất đến Anh, đội bóng Bồ Đào Nha đã chơi rất hay để cầm hòa nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh Manchester United. Nhưng Chelsea lúc này không hề giống với Manchester United khi đó, và nhiệm vụ của Benfica cũng khó khăn hơn rất nhiều, đó là phải giành chiến thắng chứ không chỉ là 1 trận hòa.

Hồi cuối tuần trước, Benfica đã có chiến thắng 2-1 trước Braga để tạm vươn lên xếp thứ 2 ở giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha, một kết quả có thể khiến họ tạm yên tâm để tập trung vào trận đấu với Chelsea. Nhưng đội chủ sân Da Luz sẽ cần nhiều hơn thế thì mới có thể đánh bại một Chelsea đang vào "phom".

 

Nụ cười sẽ lại nở trên môi Torres và các đồng đội? Ảnh: Internet.
 

Nhân sự sẽ là vấn đề lớn nhất mà Chelsea sẽ phải đối mặt trước trận đấu với các vị khách đến từ Bồ Đào Nha. Ivanovic, người đã có cú đúp trong trận gặp Villa đang bị đau vì chấn thương gân kheo và chưa rõ có thể trở lại thi đấu trong trận này hay không.

Daniel Sturridge, Ashley Cole và Didier Drogba đã không thể tham gia buổi tập gần đây nhất của đội chủ sân Stamford Bridge. David Luiz cũng chưa chắc ra sân, và người thay thế anh sẽ là Gary Cahill.  Trong khi đó, Benfica vẫn chưa thể có sự phục vụ của trung vệ người Argentina Ezquiel Garay. Khả năng ra sân của trung vệ người Brazil Jardel vẫn còn đang bỏ ngỏ. Những chấn thương này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến công việc của hàng phòng ngự Benfica.

Dù chỉ cần có một trận hòa là đủ để có tấm vé vào vòng bán kết để gặp đối thủ lớn Barcelona. Nhưng chắc chắn HLV Di Matteo sẽ muốn các học trò duy trì đà hưng phấn bằng việc hướng đến một trận thắng.

Một lần nữa, các cầu thủ và HLV người Italia sẽ có sự sát cánh của những cổ động viên trung thành tại Stamford Bridge, và không gì tuyệt vời hơn một chiến thắng để làm quà tặng cho người hâm mộ của The Blues và tình yêu của họ dành cho đội bóng. Hy vọng  chúng ta sẽ được chứng kiến một trận cầu cởi mở và hấp dẫn diễn ra tại Stamford Bridge!

Đội hình dự kiến:

Chelsea: Cech; Ferreira, Terry, Cahill, Cole; Lampard, Essien, Ramires; Mata, Torres, Sturridge
Benfica: Artur; Maxi Pereira, Luisao, Javi Garcia, Emerson; Matic, Bruno Cesar, Aimar, Gaitan; Cardozo, Rodrigo

Dự đoán: 2-1

 

Theo Bongda

Các tin cũ hơn