V-League có thể vỡ bất cứ lúc nào

Thứ sáu, 04/05/2012, 13:26
Việc cơ quan an ninh A83 vào cuộc điều tra nghi vấn tiêu cực của Tấn Trường và Đình Luật của Sài Gòn FC chỉ là bề nổi của rất nhiều những tiêu cực đã và đang xảy ra đối với bóng đá Việt Nam. Nếu A83 phát hiện ra tiêu cực như vụ ở Balcolod hồi năm 2003 thì  giải bóng đá cao nhất Việt Nam có nguy cơ sụp đổ là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

>>Thủ môn Tấn Trường: Hành trình trượt dốc của một “ngôi sao”
>>Tiếp “vụ” Sài Gòn FC và Tấn Trường: Nhờ cơ quan điều tra vào cuộc?!

Chuyện động trời này không phải là không có cơ sở  khi rất nhiều các hãng cá cược hàng đầu trên thế giới đã đưa giải bóng đá V-League lên sàn. Hàng tuần những trận đấu tại V-League đều có người đại diện của hãng cá cược cập nhật kết quả từng giây, từng phút. Bởi thế, các trang cá cược này cập nhật khá chi tiết về diễn biến trận đấu.
 

Thủ môn Tấn Trường là trường hợp đầu tiên bị A83 dòm ngó
 

Cùng với sự phát triển của bóng đá gắn với giá trị kim tiền thì không đơn thuần tiêu cực trong bóng đá là sự cho vay điểm hay ba đi ba về giữa các CLB mà tiêu cực nhìn ở góc độ kinh tế đó chính là những thương vụ làm ăn lớn giữa cầu thủ với hãng cá cược hay thậm chí là ở cấp độ CLB. Bởi nguồn thu nhập được chia phần trăm từ các hãng cá cược nếu đúng kèo là một con số khổng lồ, gấp nhiều lần so với thu nhập từ lương, thưởng.

Một khi V-League đã là một sản phẩm kinh doanh hái ra tiền của các hãng cá cược thì không thể không có việc tác động từ các hãng này đến cầu thủ để làm sai lệch kết quả trận đấu.

Ngay bản thân cầu thủ Việt đang thi đấu tại V-League cũng rất nhiều người có máu mê chuyện đỏ đen này và họ ngày càng tinh vi hơn trong việc bắt độ. Chẳng thế mà cách đây chưa lâu một tuyển thủ trụ cột của ĐT Việt Nam từng tâm sự về cuộc đời “ba chìm bảy nổi của mình:  “Do tôi có máu cá độ nên mới ra nông nỗi này”.

Nghe đâu, cầu thủ này mỗi lần lên mạng bắt độ đều không dưới 1 tỷ/trận. Đây chỉ là một trong rất nhiều tâm sự thật của cầu thủ Việt. Bởi với họ hấp lực từ nguồn tiền cá cược là cực kỳ lớn.

Nếu là một cầu thủ đang thi đấu tại V-League và các trận đấu được nhà cái đưa lên sàn, thì thử hỏi liệu cầu thủ có máu mê đỏ đen có ngồi im hay thi đấu với tinh thần Fair-play được không. Chỉ cần một vài sai sót nhỏ trong trận đấu được BHL nhìn nhận theo hướng chuyên môn và thoát trách nhiệm, cầu thủ  sẽ nhiễm nhiên bỏ túi hàng ngàn USD.

Cầu thủ bây giờ khôn ngoan và tinh vi hơn người ta tưởng nhiều. Để tránh sự dòm ngó của cơ quan an ninh, nhiều cầu thủ không dại gì mà dính vào những trận đấu mà mình là đối tượng trực tiếp. Thay vào đó là thông qua mối quan hệ bạn bè, người thân, tiền vẫn cứ chui vào túi đều đều, trong khi đó, cơ quan an ninh cũng đành bất lực.

Có thể nói với sự hoạt động mạnh của các hãng cá cược với hàng ngàn chân rết ở khắp mọi nơi đang khiến bóng đá Việt Nam trước nguy cơ có thể vỡ bất cứ lúc nào. Nền bóng đá chuyên nghiệp nửa với kiểu Việt Nam cộng với ý thức quá kém của rất nhiều bộ phận cầu thủ là miếng mồi ngon cho nhà cái len lỏi vào kinh doanh. Bởi thế, nhìn bề ngoài V-League ổn định chứ về lâu về dài nó có thể bị chôn vùi bất cứ lúc nào.


Minh Phước

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn