2h00 ngày 6/5, Derby Catalan - Như một lời chia tay Pep Guardiola

Thứ bảy, 05/05/2012, 14:58
Không còn nhiều cơ hội để BLĐ CLB có thể tri ân Pep Guardiola cùng với hàng trăm ngàn khán giả ngay trên sân nhà. Vì vậy, Barca sẽ tính toán lấy trận tiếp đối thủ cùng thành phố Espanyol làm quà chia tay cho vị huấn luyện viên có thành tích vĩ đại nhất CLB. 

>>Barca: Thay đổi để tồn tại 
>>Barca giành chiến thắng 4-1, Messi đã đi vào lịch sử
>>Barca giải hạn bằng chiến thắng hủy diệt trên sân Vallecas

Guardiola chắc hẳn cũng mong đem về chiến thắng như một lời chia tay khán giả tại Camp Nou, nhưng Espanyol chắc sẽ không quan tâm đến điều đó.

Barca chỉ còn duy nhất trận đấu trên sân nhà với Espanyol tại La Liga năm nay. Nói một cách nhanh gọn thì CLB xứ Catalan muốn biến trận đấu cuối cùng trên sân Camp Nou thành một lời chia tay ngọt ngào nhất đến vị thuyền trưởng đã đưa con tàu Barca vượt qua nhiều biển lớn.

Vậy là gần như chắc chắn trận đấu với 'người anh em' Espanyol sẽ được chọn và tô điểm thêm kịch tính của trận derby xứ Catalan này.

CLB Barcelona vốn nổi tiếng với những màn tổ chức ăn mừng tưng bừng và nhiều màu sắc và lần này khi nói lời chia tay Pep Guardiola trên đất mẹ Camp Nou họ cũng muốn làm điều tương tự.

Pep Guardiola đã để lại quá nhiều kỷ niệm đẹp trong lòng người hâm mộ Barcelona và như một cách đền đáp, các cầu thủ và khán giả cũng muốn làm gì đó thật ý nghĩa đọng lại trong trong lòng người đàn ông Santpedor. Nhưng là gì thì vẫn còn trong vòng bí mật, công tác tổ chức chắc chắn đã được dàn dựng.


Pep Guardiola sẽ có một lời chia tay khá khó khăn khi đối đầu với Espanyol. Ảnh: FCB

Có điều chắc chắn trong trận derby này Barca không được thua. Chỉ có chiến thắng mới có thể nói lên hết những nỗ lực mà các cầu thủ muốn mang đến cho người thầy của mình. Barca đã hết mục tiêu phấn đấu. Bây giờ với họ chỉ còn danh hiệu Pichichi của Messi đang chạy đua và trận thắng tặng Pep Guardiola.

Tuy nhiên, đội bóng cùng thành phố lại rất khát điểm để tìm vé đi châu Âu mùa bóng năm sau. Không loại trừ khả năng họ sẽ 'đá sống đá chết' tại Camp Nou mà không cần biết ai sắp tạm biệt ai ở đây.

Quá khứ biệt ly vẫn còn in dấu ngày Pep Guardiola nói lời chia tay Barca cũng chính trên sân Camp Nou với tư cách là một cầu thủ. Trong trận đấu với Celta ở Cúp Nhà Vua, 90 phút đi qua và Barca đã bị loại, đó hẳn là dấu ấn tạm biệt chua chát với Guardiola lúc ấy khi mà CLB cũng trắng tay ở mùa giải đó.

Giờ đây, trên cương vị là HLV, chẳng ai lại muốn một thất bại nữa như cái cách nó đã từng diễn ra. Chiến thắng sẽ là cái vẫy tay chân thành mà các học trò lẫn khán giả muốn mang tặng nhà cầm quân 42 tuổi này.

Riêng Pep Gaurdiola chắc cũng chỉ hi vọng mình sẽ mang có trong tay những trụ cột vào sân lúc ấy. Chiến thắng có lẽ cũng là điều mà ông và mọi người mong đợi, chẳng ai muốn một kịch bản khác diễn ra, mặc cho Espanyol đang trong hoàn cảnh như thế nào.

Lời chia tay cũng sẽ thật ngọt ngào và ý nghĩa khi hạ gục đội bóng nhiều ân oán cùng thành phố Barcelona. Xavi trở lại để tiếp tục vận hành 'chương trình' Tiki-taca nhưng Alexis và Cuenca khó lòng ra sân trong trận đấu này.

Đội hình dự kiến:

FC Barcelona: Pinto, Montoya, Mascherano, Puyol, Adriano, Xavi, Busquets, Thiago, Fabregas, Messi, Pedro

RCD Espanyol: Alvarez, Lopez, Rodriguez, Moreno, Didac, Baena, Gomez, Weiss, Verdu, Coutinho, Alvaro.

Dự đoán: 3-1

Lịch thi đấu vòng 37 La Liga:

2h00 ngày 6/5/2012

Real Zaragoza - Racing Santander
Athletic Club - Getafe
Mallorca - Levante
Granada - Real Madrid
Sevilla - Rayo Vallecano
Barcelona - Espanyol
Sporting Gijón - Real Betis
Atlético Madrid - Málaga
Valencia - Villarreal
Osasuna - Real Sociedad

Theo Bongda

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn