Quật ngã Liverpool, Chelsea lên ngôi vô địch FA Cup

Chủ nhật, 06/05/2012, 08:23
Cuộc chiến đầy duyên nợ giữa Chelsea với Liverpool tại Wembley đã kết thúc. Kịch tính có, quyết liệt có, và tranh cãi cũng có. Cuối cùng, ngôi vương FA Cup 2012 đã gọi tên Chelsea, gọi tên Roberto di Matteo cùng các học trò.

>>23h15 đêm nay, Chelsea-Liverpool: Người đói gặp kẻ khát
>>Hoàng thân Qatar đổ tiền nâng cấp Chelsea
>>Bán kết FA Cup, Liverpool-Everton: Ám ảnh Hillsborough

Chelsea tung ra đội hình có thể nói là mạnh nhất của mình hiện tại, chơi cao nhất trên hàng công của họ là Drogba, điều này đồng nghĩa với việc Torres phải ngồi trên ghế dự bị. Phía bên kia, HLV Kenny Dalglish để Bellamy đá tiền đạo với Suarez chứ không phải Andy Carroll.

Sau lễ khai mạc giản dị, hai đội vào trận với nhịp độ khá chậm rãi để thăm dò nhau là chính. Kim đồng hồ dù đã chỉ sang phút thứ 10 song vẫn chưa có bất cứ tình huống đáng chú ý nào xảy ra. Nhưng gia vị của trận chung kết đã nhanh chóng được thêm vào sau đó.

Phút 11, từ đường chuyền sáng nước của Mata, Ramires thoát xuống, loại bỏ Enrique rồi tung cú dứt điểm quyết đoán ở góc hẹp không cho Reina cơ hội nào để cản phá.

 

Các cầu thủ Chelsea ăn mừng bàn thắng

Bị dẫn bàn, Liverpool mới bắt đầu chấn chỉnh lại đội hình để tấn công. Phút 13, trong một tình huống khá lộn xộn trước khung thành Petr Cech, Bellamy tung cú volley uy lực nhưng Ivanovic đã kịp dùng người cản phá bóng thành công ngay trước vạch vôi.   

Với lợi thế dẫn bàn, Chelsea dễ dàng triển khai thế trận theo ý muốn của mình. Liverpool buộc phải chơi thoáng hơn nhưng lại gặp không ít khó khăn trong việc tiếp cận khung thành Petr Cech. 

Hàng tiền vệ Chelsea chơi khá tốt trong hiệp 1 khi thi đấu đầy cơ động, sức sáng tạo của Mata, khả năng giữ nhịp của Lampard cùng những bước chạy không biết mệt mỏi của Ramires khiến hàng phòng ngự Liverpool luôn phải đề phòng.

Gerrard dù thi đấu khá năng nổ nhưng mình anh là không đủ để kéo Lữ đoàn đỏ đi lên trong khi cầu thủ nguy hiểm nhất Luis Suarez hoàn toàn bị bắt chết. Cứ thế, 45 phút đầu tiên kết thúc trong sự bất lực của Kenny Daglish cùng các học trò.

Bước sang hiệp hai, thế trận mà Liverpool tạo ra vẫn không có chút khởi sắc. Còn Chelsea vẫn thế, lì lợm và đầy nguy hiểm. Phút 51, Lampard nhẹ nhàng thoát khỏi sự truy cản của Spearing rồi có đường chuyền bóng tinh tế cho Drogba. Trong tư thế khá thoải mái, Voi rừng tung cú sút chéo góc hóc hiểm hạ gục Pepe Reina.

Những tưởng mọi thứ sẽ an bài từ đây thì bản lĩnh của Vua đấu cúp đã được Liverpool thể hiện, bắt đầu từ việc tung Andy Carroll vào sân thay Spearing. Phút 64, Ivanovic mắc sai lầm để Suarez có điều kiện căng ngang vào trong. 

Carroll là người nhận bóng và đầy bất ngờ, số 9 của Liverpool lại có pha xử lí khá kĩ thuật rồi tung cú dứt điểm căng ở góc hẹp khiến Cech chỉ còn biết đứng nhìn mành lưới của mình rung lên.

Tinh thần của Liverpool lên rất cao sau bàn rút ngắn tỷ số, những cơ hội nguy hiểm liên tiếp được họ tạo ra. Đặc biệt là phút 83, Andy Carroll bật cao đánh đầu cận thành khiến Petr Cech phải có phản xạ xuất thần lắm mới có thể phá bóng.

Ở pha quay chậm, có thể thấy bóng chưa lăn qua hết vạch vôi nhưng dù sao đây vẫn là tình huống gây nhiều tranh cãi. Andy Carroll đã chạy ăn mừng bàn thắng nhưng trọng tài vẫn cho trận đấu được tiếp tục.

Thời gian còn lại của hiệp 2 cùng 5 phút bù giờ, Liverpool dù nỗ lực tấn công nhưng không thể làm gì hơn, trái lại sự nôn nóng còn khiến họ chút nữa phải nhận bàn thua thứ 3. Trận đấu kết thúc và Roberto di Matteo cùng các học trò, NHM The Blues tràn ngập trong niềm vui chiến thắng.

Đội hình ra sân: 

CHELSEA: Cech, Bosingwa, Ivanovic, Terry, Cole, Ramires, Mikel, Lampard, Kalou, Drogba, Mata. 

LIVERPOOL: Reina, Johnson, Skrtel, Agger, Jose Enrique, Spearing, Henderson, Downing, Gerrard, Bellamy, Suarez. 

Theo Bongda

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn