Săn gà ’chính chủ Bắc Giang’ ở... biên giới Lạng Sơn

Thứ sáu, 04/01/2013, 15:44
Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Hà Nội sẽ ăn gà Bắc Giang. UBND TP Hà Nội và Bắc Giang sẽ xây dựng kế hoạch và ký thỏa thuận về việc cung ứng gà an toàn cho Hà Nội. Tuy nhiên, tình hình gà giống, gà thải loại nhập lậu từ biên ải Lạng Sơn về xứ gà đồi Bắc Giang vẫn đang diễn ra nhức nhối từng ngày.

“Gà vượt biên”

Thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn, tình hình buôn gà lậu nhộn nhịp không thua kém bất kỳ biên khẩu nào trên xứ Lạng.

Nhờ người quen tên M. (một cửu vạn thâm niên) dẫn đường, phóng viên được tận mắt mục sở thị điểm nóng gà lậu trên vùng đất này. Những chiếc xe máy khi thì 1, lúc kẹp 2 người lao vút tới, đột nhiên dừng lại ngó nghiêng rồi rồ ga khuất dạng trong bóng tối.

ga ta

Gà giống nhậu lậu ở nhà vợ chồng anh Bảy, chị Sanh nằm trong khu dân cư ngay trước cửa khẩu Chi Ma (Lộc Bình, Lạng Sơn)

M nói nhỏ: “Đi buôn như chú mày có mà bể mánh, chỉ cần xuất hiện người lạ là dân chạy gà biết ngay. Nếu bén hơi có nhà báo, hay công an lập tức bị ém hàng không về. Nhất cử nhất động của người lạ ở đây đều bị theo dõi”.

M dúi vào tay tôi bộ quần áo, bảo phải ngụy trang giống dân chợ búa, cửu vạn. Tới địa phận xã Bảo Lâm, M chửi đổng: “đen như chó, quay xe về nhậu, đêm nay không biết lý do gì hàng không thông quan”.

Theo lời M, đằng sau cửa khẩu Cốc Nam (Cao Lộc, Lạng Sơn), là cái chợ Lũng Vài (Trung Quốc), ở đó gà tính cả vạn, rẻ như cho. Từ Bảo Lâm sang đất Lũng Vài chưa đầy 2 cây số, ban đêm, hàng trăm cửu vạn, xe thồ theo các lối mòn “đánh hàng” từ bên kia về. Những lồng gà sau khi đã ngã giá, sẽ xếp hàng dài dọc những đường mòn lối tắt, nằm chờ "thông quan" là “cõng” qua biên.

Ở trạm kiểm tra liên ngành Dốc Quýt, lúc 23h đêm, hàng chục chiếc xe máy, mỗi xe cõng 3 lồng gà lớn lao vun vút trong đêm. M. bảo, dân chở gà hay chia tốp, mỗi tốp 2 – 3 xe, lần lượt cõng gà tăng bo qua những lối mòn 2 bên cánh gà của các trạm kiểm soát, nên có chốt chặn cũng chẳng xuể, gà vẫn “bay” như thường.

Đa phần, theo đường này, số lượng gà sẽ được chuyển về khu vực xã Thụy Hùng (Cao Lộc, là điểm tiếp giáp giữa Thị trấn Đồng Đăng và TP Lạng Sơn) chờ thời cơ vận chuyển về xuôi.

Được biết, ngày 11/12/2012, tại địa bàn xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, bắt giữ 1 xe chở 11.500 gia cầm nhập lậu từ Trung Quốc. Tuy nhiên, đó chỉ là con số rất khiêm tốn so với hàng trăm xe máy chở hàng tầng lồng gà hàng đêm ngang nhiên vận chuyển qua thành đầu TP. Lạng Sơn.

Qua mặt Hải quan

Tại ngã tư Mỹ Sơn, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn (trục đường đi Lộc Bình, Đồng Đăng, Bắc Giang) những chiếc xe máy chở gà giống phóng vun vút qua với tốc độ “thần chết”. Nói về tình hình vận chuyển gà lậu, ông Nguyễn  Văn H., nhà gần ngã tư Mỹ Sơn, cho biết: “Đêm nào, gà cũng nườm nượp được chở qua đây. Vận chuyển tuy nhỏ lẻ, nhưng nhẩm tính, số lượng hàng vạn con chứ không ít” – ông H. nói.

chinh chu

Cửa khẩu Chi Ma, Lộc Bình, Lạng Sơn

Cách TP Lạng Sơn khoảng 28 km, tuy chỉ được coi là Cửa khẩu phụ nhưng Tân Thanh (huyện Văn Lãng) vẫn được biết đến là một cửa khẩu lớn của Lạng Sơn.

Ông Nguyễn Quang Bách (36 tuổi), Phó Chi cục trưởng Chi Cục Hải Quan Cửa khẩu Tân Thanh (Văn Lãng, Lạng Sơn) cho biết: “Từ đầu năm, cho đến thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa phát hiện được vụ vận chuyển gà lậu nào qua cửa khẩu Tân Thanh, từ xưa đến nay” – ông Bách khẳng định.

Tuy nhiên, theo điều tra, qua nhiều đường mòn gà lậu vẫn “hành quân” qua vùng đất này. Sau khi gà “vượt biên” an toàn, sẽ được vận chuyển nhỏ lẻ bằng xe máy theo đường Quốc lộ 1B về gần Văn Quan, cắt sang đường 279 ra Đồng Mỏ, Chi Lăng. Từ đây, dân buôn lậu, sẽ chuyển gà tiếp theo đường 279 sang địa phận Lục Ngạn, Bắc Giang để xé nhỏ tiêu thụ.

Ông Phạm Tuấn Dương, Trưởng ban phòng chống dịch, Phó Chi Cục trưởng Chi Cục quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang từng tổ chức mật phục ở đây, và bắt được các đối tượng vận chuyển gà lậu (PV sẽ đề cập ở bài viết sau).

Trước những thông tin cụ thể, Nguyễn Quang Bách cũng nhận định, không loại trừ khả năng gà lậu được vận chuyển qua những đường mòn, lối tắt, nơi không có lực lượng chức năng chốt chặn.

Tại cửa khẩu Chi Ma (Lộc Bình, Lạng Sơn), tình hình buôn gà lậu cũng sôi động không kém. Trong vai chủ hầng muốn mua gà thải loại, chủ quán nước ven đường mách mối "muốn tìm gà thì vào nhà vợ chồng Bảy, Sanh".

Đánh tiếng được cô X. giới thiệu, chị Bảy cho biết, chồng chị chỉ đi chở thuê cho các chủ. Quan sát trước hiên nhà chị Sanh, có 3 lồng chuyên để chở gà, trong chiếc lồng trên cùng, còn hàng trăm con gà con, mà theo chị Sanh, đó là “gà giống Trung Quốc”.

Theo Baodatviet

Các tin cũ hơn